Người dân Hà Nội nô nức chào đón Giáng sinh

Hà Nội bước vào Noel 2015 trong tiết trời ấm áp, dù dự báo thời tiết, nhiệt độ sẽ giảm dần khi đêm về khuya. Người theo đạo Công giáo, đạo Tin lành cùng người bên lương và du khách quốc tế nô nức mừng đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Khung cảnh ban đêm khiến hình ảnh Nhà thờ Hàm Long thêm phần lung linh. Ảnh: Lê Phú

Nhà thờ Lớn và nhà thờ Thái Hà, Cửa Bắc, Phùng Khoang, Hàm Long... lung linh trong đèn hoa, sắc màu và khung cảnh hang đá cùng máng cỏ mở rộng cửa càng tăng thêm vẻ huyền ảo. Như mọi năm, thu hút sự chú ý nhất vẫn là Nhà thờ Lớn với hang đá belem, nơi Chúa ra đời, có kích thước khổng lồ đặt trước sảnh chính cùng cây thông Noel lấp lánh. Khu vườn tiểu cảnh và các lối đi lại trong khuôn viên của nhà thờ được trang trí nổi bật, tràn ngập ánh sáng từ hàng nghìn đèn led khiến nhiều người phải nán lại chiêm ngưỡng.

Khoảng từ 19 giờ, dòng người đổ về Nhà thờ Lớn ngày càng đông, mọi ngả đường gần như tắc nghẽn, không khí hết sức rộn ràng. Đứng chụp hình ghi lại những hình ảnh kỷ niệm cùng bạn bè bên Vòng lá Mùa Vọng kết bằng cành lá xanh tươi và những quả thông khô ở khu vườn tiểu cảnh, bạn trẻ Đào Minh An, 22 tuổi, ở Lò Đúc, Hai Bà Trưng, sinh viên năm cuối trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) vui vẻ cho biết: sau khi cùng gia đình đi lễ, An sẽ cùng bạn bè dạo phố, tận hưởng không khí nhộn nhịp mùa Giáng sinh.

“Ai cũng náo nức chào đón và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình. Đây cùng là dịp để nhà thờ nhắc nhở các giáo dân cần phải nhìn nhận lại mình trong một năm qua, sửa chữa những lỗi lầm của bản thân, vận dụng những giáo lý vào đời sống để ngày càng sống tốt đẹp hơn, đồng thời tích cực làm những điều phúc thiện để bản thân và mỗi người đều được hưởng điều an lành, hạnh phúc”, Đào Minh An bộc bạch.

Ngoài Nhà thờ Lớn, từ chập tối, hàng vạn giáo dân cũng nô nức đổ về những nơi thờ tự khác của bà con công giáo như Hàm Long, Thái Hà, Làng Tám... Tại những nơi này, tất cả đã trang hoàng rực rỡ cho Lễ Thiên Chúa Giáng sinh. Hòa cùng dòng người vào Nhà thờ Hàm Long, chị Mai Thu Hương, 39 tuổi, ở Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, chia sẻ: Dù gia đình không theo đạo, nhưng nhiều năm nay, chị đều cùng chồng cố gắng thu xếp để cả gia đình đến trước nhà thờ hòa chung không khí vui tươi, đầm ấm và được lắng nghe tiếng chuông nhà thờ điểm lúc 0 giờ.

"Ngày lễ Noel trước đây là ngày của người công giáo, nhưng hiện nay Noel cũng là ngày hội chung của mọi người trên cả nước. Tôi mong muốn là năm tới, cuộc sống sẽ luôn bình an, tươi vui, hạnh phúc, mọi người đều có ý thức và thực hiện chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ nhau để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn", chị Hương vui vẻ nói.

Khu vực trung tâm thành phố, không khí Noel rạo rực, sôi nổi bởi những bản nhạc Christmas tưng bừng và phố phường rực rỡ những sắc màu ấm áp, lung linh. Vẫn như mọi năm, Hồ Gươm được trang hoàng lộng lẫy bằng hàng triệu bóng đèn sáng lung linh.

Trước cửa các nhà hàng, khách sạn lớn, nhiều cây thông lớn được trang trí cầu kỳ với vòng nguyệt quế, hoa tuyết... đủ kiểu dáng, mầu sắc, những tiểu cảnh phục dựng hình ảnh Chúa ra đời thu hút đông người tới tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Trong đó, nổi bật là khách sạn Sofitel Metropole khi toàn bộ khu vực xung quanh khách sạn này như biến thành một con đường ánh sáng. Các bức tường quanh khách sạn được thắp sáng rực rỡ. Mặt đối diện vườn hoa có căn nhà gỗ và một cây thông được trang trí lộng lẫy.

Các trung tâm thương mại lớn khác như: Times City, Royal City, Tràng Tiền Plaza hay Lotte Center, Vincom Bà Triệu… cũng nhộn nhịp, tràn ngập sắc màu Giáng sinh. Trong dòng hàng ngàn, hàng vạn người ra đường tận hưởng không khí lễ Giáng sinh nhộn nhịp có không ít khách du lịch quốc tế cùng hòa mình đón mừng Noel, tận hưởng niềm vui ngày lễ hội cuối năm.

Chung vui với ngày lễ của người công giáo, trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã thăm, chúc mừng Giáo xứ Thái Hà nhân dịp Lễ giáng sinh 2015, chúc các linh mục, giáo dân đón lễ Giáng sinh năm 2015 vui tươi, an lành, hạnh phúc. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng thăm hỏi, tặng quà Hội thành Tin lành Việt Nam (Miền Bắc) và các hộ giáo dân trên địa bàn Thủ đô.

Trước tình cảm của lãnh đạo thành phố, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đã bày tỏ: Lãnh đạo thành phố Hà Nội thời gian qua luôn quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện cho Hội thánh Tin Lành Việt Nam. Đồng bào giáo dân ngày càng có điều kiện, cơ hội để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Hội thánh Tin Lành Việt Nam sẽ không ngừng tuyên truyền, vận động bà con tín hữu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đóng góp công sức vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố Hà Nội.

Anh Tùng (TTXVN)
Xóm đạo lung linh đêm Giáng sinh
Xóm đạo lung linh đêm Giáng sinh

Trong đêm Giáng sinh, các khu vực xóm đạo ở TP.Hồ Chí Minh đón mừng đêm Chúa Giáng sinh bằng hàng triệu ánh đèn màu lung linh, huyền ảo cùng hàng trăm ngàn người dân Thành phố đổ về chiêm ngưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN