Người ca sỹ của Trường Sa

Là người có “duyên” với Trường Sa, bởi chị đã 3 lần đến Trường Sa biểu diễn cho cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Chị cũng là nữ ca sỹ đầu tiên thực hiện album về biển đảo mà toàn bộ các clip trong đĩa được quay trực tiếp tại Trường Sa.

 

Đồng nghiệp, bạn bè thường gọi chị là “ca sỹ chịu khó đi Trường Sa”, còn các chiến sỹ ở Trường Sa thì yêu mến đặt cho chị cái tên “Người ca sỹ của Trường Sa”. Chị là NSƯT Khánh Hòa, đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.


NSƯT Khánh Hòa được nhiều người biết đến bởi chất giọng mượt mà, trong vắt, rất dễ đi vào lòng người. Nhưng chị được biết đến nhiều hơn bởi chị là ca sỹ hát rất hay những bài hát về biển đảo. Chị cũng là ca sỹ đã đến và hát ở Trường Sa nhiều nhất (3 lần). “Được ra Trường Sa nhiều lần, nên mỗi khi hát những bài hát về biển đảo, trong tôi lại trào dâng những cảm xúc thật khó tả. Lúc đó chỉ biết hát với tất cả tấm lòng, với tiếng hát từ trong trái tim mình” - NSƯT Khánh Hòa tâm sự.

 

Ca sỹ Khánh Hòa đang hát cho các chiến sỹ ở Trường Sa.Ảnh do nhân vật cung cấp


NSƯT Khánh Hòa kể, lần đầu tiên chị ra Trường Sa là năm 2009, theo sự phân công của cơ quan. Vừa lên tàu đã bị say sóng, nằm bẹp một chỗ, hầu như không ăn uống được gì. Ấy vậy mà khi bước chân lên đảo, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, được gặp các chiến sỹ trên đảo, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến, và chị đã hát thật nhiều với tất cả những tình cảm sâu sắc của mình dành cho nhân dân và các chiến sỹ trên đảo Trường Sa. “Lúc đầu, mình xúc động quá không hát được, cứ mỗi khi định cất tiếng hát là lại nghẹn ngào muốn khóc. Có khi vừa hát vừa khóc. Sau đó mình nghĩ, nếu cứ như vậy thì sẽ không hát được, sẽ thật đáng tiếc, nên mình cố kìm nén cảm xúc để hát thật nhiều cho các chiến sỹ nghe”, NSƯT Khánh Hòa tâm sự.


Chuyến đi Trường Sa đầu tiên về, ca sỹ Khánh Hòa sụt mất 4 cân, về đất liền rồi mà người lúc nào cũng bồng bềnh, chao đảo như trên tàu, mất hàng chục ngày mới hồi phục như cũ. Tưởng sau chuyến đi ấy, chị sẽ không dám ra Trường Sa thêm nữa, ấy vậy mà năm sau (năm 2010), chị lại tình nguyện xin được ra Trường Sa với mong muốn thật giản dị: Được mang tiếng hát của mình động viên tinh thần các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. “Chuyến đi này mình vẫn bị say sóng, vẫn mệt, nhưng so với chuyến trước, mình đã hát cho các chiến sỹ nghe được nhiều hơn, có lẽ vì có nhiều kinh nghiệm hơn”, NSƯT Khánh Hòa cười nói.


Sau hai chuyến đi Trường Sa trở về, tình cảm của chị với Trường Sa ngày càng sâu sắc hơn. Vẻ đẹp kỳ diệu của Trường Sa, những tình cảm chân thành, nồng hậu của nhân dân và các chiến sỹ trên đảo đã thôi thúc chị phải làm một điều gì đó, và thế là chị quyết định tự bỏ kinh phí để thu một đĩa DVD với những bài hát về biển đảo, với mong muốn gửi gắm những tình cảm chân thành, sâu sắc nhất của mình tới những người dân trên đảo và các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ Trường Sa.


Muốn mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thực nhất về Trường Sa, nên chị xin phép để được quay trực tiếp tại các đảo ở Trường Sa. Sau hơn 1 năm làm các thủ tục, đến năm 2012, ca sỹ Khánh Hòa cùng êkíp làm phim đã có mặt ở đảo Trường Sa để thực hiện album “Gần lắm Trường Sa”.


Lần thứ ba ra Trường Sa của Khánh Hòa thật đặc biệt, bởi chị có tên trong danh sách hai đoàn: Ca sỹ Khánh Hòa - đoàn làm phim và ca sỹ Khánh Hòa của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo. Những ngày trên đảo, dù phải làm việc cật lực để thực hiện những thước phim cho DVD của mình, chị vẫn tranh thủ hát cho các chiến sỹ nghe. Có ngày chỉ được ngủ hơn 1 tiếng, vì phải ghi hình từ 2 - 3 giờ sáng, nhưng chị vẫn dành thời gian để hát thật nhiều tặng các chiến sỹ.


“Lúc đó lạ lắm, như có phép màu, cứ nghĩ đến việc được hát cho các chiến sỹ là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Những lúc đoàn làm phim tạm nghỉ, mình lại tranh thủ chạy ra hát cho các chiến sỹ nghe. Có lúc hát liền 3 bài rồi ra quay tiếp. Có lúc hát liền 7 bài mà cũng không thấy mệt”, ca sỹ Khánh Hòa tâm sự.


NSƯT Khánh Hòa chia sẻ, điều khiến chị hạnh phúc nhất là trong những lần ra đảo, chị đã nhận được những tình cảm chân thành, trong sáng của các chiến sỹ nơi đảo xa. Chị xúc động nhớ lại: “Có lần, khi tôi hát trên đảo, có chiến sỹ đã lặn xuống biển lấy san hô tặng tôi. Nhìn người chiến sỹ tươi cười mang cành san hô lên tặng, mà không để ý đến cánh tay của mình bị trầy xước và vẫn đang chảy máu, tôi đã òa khóc”.


Đến bây giờ, Khánh Hòa được các chiến sỹ ở Trường Sa gọi là “Người ca sỹ của Trường Sa”. Những chiến sỹ ở Trường Sa đã trở thành người thân của chị. Chị vẫn thường xuyên liên lạc với đảo, nhiều lúc chị còn hát qua điện thoại cho các chiến sỹ nghe.


Khi được hỏi, điều sâu sắc nhất mà chị cảm nhận khi hát ở Trường Sa là gì, NSƯT Khánh Hòa cho biết, đó là tình yêu quê hương, đất nước, là lòng tự hào dân tộc. Đó cũng còn là tình thương yêu, sự chia sẻ và cảm phục đối với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa. “Những tình cảm ấy lúc ở đất liền mình không thể cảm nhận được một cách rõ ràng, nhưng ra đến Trường Sa, tình cảm ấy dâng trào mãnh liệt. Giây phút đó, tôi có cảm giác mình có thể sẵn sàng chết cho quê hương”, NSƯT Khánh Hòa tâm sự.


Có thể, có nhiều người khi nghe câu nói này của Khánh Hòa, sẽ cho rằng đó là câu nói thật sáo rỗng, hoặc nói cho có để “đánh bóng” bản thân. Nhưng tôi tin, đó là lời nói thật lòng của chị. Bởi, bất cứ ai đã từng đặt chân đến Trường Sa, đều có thể cảm nhận được điều thiêng liêng đó.

Phương Lan

Khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam qua ảnh

Triển lãm trưng bày 112 tác phẩm ảnh của 31 tác giả trên khắp cả nước với nhiều khoảnh khắc, góc máy ấn tượng về cuộc sống lao động, sản xuất, về công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo từ vịnh Bắc Bộ đến quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN