Ngày 8/3 trong mắt những người đàn ông nổi tiếng

Ngày 8/3, là hạnh phúc hay là phiền phức? Mỗi năm nên có mấy lần 8/3 hay không nên có ngày nào như thế? Cùng nghe những người đàn ông nổi tiềng chia sẻ.

Bùi Công Nam – Sing My Song: “Bông hoa hồng 5.000 đồng làm mẹ cười rất to”


Ngày 8/3 là ngày lễ của phụ nữ. Mọi người thường nghĩ dành ngày 8/3 để tôn vinh, nâng niu người phụ nữ, nhưng theo Nam nghĩ thì không chỉ ngày 8/3, mà tất cả các ngày trong năm, phụ nữ đều phải luôn được nâng niu và tôn vinh (cười).

Bùi Công Nam: Cơ hội để mang niềm vui và những điều tốt đẹp đến với những người phụ nữ mình yêu quý.

Vào ngày 8/3, các đấng mày râu hay mua quà tặng những người phụ nữ mình yêu quý. Có người thấy việc mua quà này là một sự “phiền phức”, nhưng cũng rất nhiều người coi đây là cơ hội để mang niềm vui và những điều tốt đẹp đến với những người phụ nữ mình yêu quý.


Theo Nam nghĩ, tặng quà vào ngày lễ là rất ý nghĩa, món quà ấy sẽ mang niềm vui đến những người phụ nữ. Nhưng quà không nhất thiết phải vật chất quý giá thì mới là quà ý nghĩa, có thể là một bông hoa, một bữa ăn hay đơn giản có thể là một lời chúc, nhưng với sự yêu thương chân thành, thì đó là món quà ý nghĩa và đầy niềm vui đối với phụ nữ.


Ngày 8/3 mà Nam nhớ nhất đó là năm Nam học cấp 2, khi đó Nam đã để dành tiền mua một bông hồng giá 5.000 đồng về tặng mẹ. Mẹ bất ngờ và cười to. Và từ đó hầu như năm nào Nam cũng tặng mẹ bông hồng, cho đến khi vào TP Hồ Chí Minh học thì mỗi dịp 8/3 Nam chỉ có thể gọi điện về gửi những lời chúc đến mẹ .


Đến nay, gia đình Nam đã có thêm 3 người phụ nữ nữa rồi, đó là hai chị dâu và một cháu gái, nên năm nay sẽ phải tốn nhiều tiền điện thoại chúc mừng đây.


Giọng ca “phi giới tính” Trần Tùng Anh của The Voice- Giọng hát Việt 2017: Năm nào cũng tự tay cắm hoa tặng mẹ và các chị


Ngày 8/3 là ngày đặc biệt, bởi đó là ngày để chúng ta có cơ hội được tôn vinh, được tri ân những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình.


Cũng có những người nói rằng cần gì phải có một ngày, nếu trân trọng thì cả năm đều là ngày mồng 8/3. Đương nhiên, làm sao có thể không trân trọng và yêu thương những người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình, nhưng Tùng Anh vẫn rất trân quý ngày này, bởi nó như một điểm nhấn, một lời nhắc nhở chúng ta phải yêu thương, gắn bó và biết ơn những người sẵn sàng hy sinh những điều tốt đẹp nhất của mình dành cho ta.

Trần Tùng Anh: "Dù có thời gian hay rất bận rộn thì Tùng Anh vẫn không quên ngày 8/3".

Vì vậy, ngay từ nhỏ, dù đi đâu, làm gì, dù có thời gian hay rất bận rộn thì Tùng Anh vẫn không quên ngày 8/3. Đối với Tùng Anh, người phụ nữ đã và sẽ mãi giữ vị trí quan trọng chính là mẹ và các chị gái. Tùng Anh thấy mình hạnh phúc khi có tới 4 người chị gái đấy (cười).


Khi còn đi học ở Bắc Giang, thường thì mỗi khi ngày mồng 8/3 đến, Tùng Anh vẫn dành thời gian tự tay mình mua hoa về nhà và cắm tặng mẹ và chị gái. Có thể Tùng Anh cắm hoa cũng chưa thật đẹp, nhưng Tùng Anh tin rằng mẹ và các chị sẽ thấy rất vui và hạnh phúc với món quà tặng ấy. Tùng Anh nhing thấy điều đó từ trong ánh mắt và nét mặt của họ mà (cười).


Năm nay đi học xa nhà, lại tham gia Giọng hát Việt trong TP Hồ Chí Minh, lúc đầu Tùng Anh tưởng mình sẽ không có điều kiện được về nhà và mua hoa cắm tặng mẹ cùng chị. Nhưng thật may mắn, Tùng Anh đã được các anh chị trong ban tổ chức cho nghỉ mấy hôm và vậy là Tùng Anh đã quyết định bay ra Hà Nội và dành một ngày trở về với gia đình ở Bắc Giang, đương nhiên là sẽ có một lãng hoa thật đẹp tự tay mình cắm dành cho mẹ và chị rồi (cười). Nhưng món quà lớn nhất dành tặng bố mẹ và các anh chị trong năm nay còn là việc Tùng Anh đã vượt qua vòng giấu mặt của cuộc thi Giọng hát Việt.


Năm nay Tùng Anh còn có một niềm vui nữa là bên cạnh những người phụ nữ quan trọng của mình, Tùng Anh đã có thêm chị Thu Minh, một người thầy đã giang rộng vòng tay để đón nhận Tùng Anh là học trò. Tùng Anh xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới chị nhân dịp 8/3 này.


Á vương Thế giới Trương Ngọc Tình: Hạnh phúc cực kỳ ngọt ngào khi nấu ăn cho những người phụ nữ mình yêu quý


Tình nghĩ trong một năm cần rất nhiều ngày như ngày 8/3 để có thể tôn vinh và yêu thương, bên cạnh người phụ nữ thân yêu của mình, với những món quà thật ý nghĩa tạo sự bất ngờ cho họ. Những “cơ hội” như thế thật sự cần thiết. mang lại giá trị của cuộc sống. Vì hiểu được sở thích nên dịp này Tình thường tặng hoa và dành thời gian cho những người phụ nữ của mình.

Trương Ngọc Tình: "Ngày 8/3, Tình giành đi chợ và nấu những món mẹ và các chị thích".

Vào ngày đặc biệt đó, Tình giành đi chợ và mua những món mẹ và chị gái thích và đích thân vào bếp để nấu bửa cơm gia đình, cám giác làm được điều gì đó cho người phụ nữ mình yêu thương, cảm thấy vui và rất ý nghĩa.


Tình còn nhớ ngày 8/3 đầu tiên Tình giành đi chợ và nấu món lẩu cá bớp. Tình loay hoay suốt hai giờ đồng hồ, trong khi cả nhà ngồi chờ để thưởng thức. Cuối cùng Tình … đành phải nhờ mẹ xuống nấu dùm. Lúc đó, Tình cảm thấy có lỗi với mẹ lắm. Vì vậy, Tình quyết định học nấu ăn, cho đên bây giờ Tình có thể tự hào nói là mình nấu ăn rất ngon, mỗi lần Tình xuống bếp là ai cũng thích và muốn ăn những món mà Tình nấu.


Ngày 8/3 năm nay, Tình sẽ lại vào bếp làm cơm. Nhìn người thân yêu của mình, nhất là những người phụ nữ của mình được ăn ngon, thảnh thơi, không tất bật nấu nướng, là hạnh phúc cực kỳ ngọt ngào của Tình.


Nhà báo- BLV Trương Anh Ngọc: “Mong tới ngày người ta không còn sợ những người phụ nữ thông minh và không còn giục các cô gái trẻ đi lấy chồng”

Trong một năm, có cần có ngày 8/3 để tôn vinh người phụ nữ?


Cần chứ, nhưng hãy để đấy là một ngày bình thường như bao ngày khác, bởi trên thực tế, ý nghĩa thực sự của ngày này không phải là một ngày hội của thế giới.


Đấy chưa từng là một ngày hội lớn của thế giới theo nghĩa phải ăn mừng, chúc tụng hay tôn vinh gì cả. Đấy là một ngày mà ở rất nhiều nước, người ta xuống đường biểu tình, tuần hành để đòi hỏi các quyền của phụ nữ, đòi thay đổi điều kiện sống hoặc làm việc.

Trương Anh Ngọc: "Nếu ngày nào người ta cũng quan tâm đến nhau, chia sẻ tốt các trách nhiệm trong gia đình, từ những việc nhỏ nhất và sống thực sự văn minh, thì ngày nào cũng có thể là ngày 8/3".

Ở một số nước, người ta đưa ra Quốc hội để thảo luận về các luật liên quan đến người phụ nữ, chẳng hạn ở Ý, nhiều năm qua, Quốc hội thúc đẩy việc thông qua các đạo luật nhằm bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực trong gia đình và xã hội.


Ở Việt Nam, ngày 8/3 giống như một lễ tặng quà và ăn uống nhiều hơn những ngày bình thường, và đương nhiên, đối tượng chính là người phụ nữ.


Nhưng trong một xã hội nặng tư tưởng Á Đông và còn nhiều hạn chế trong tư tưởng đối với người phụ nữ như ở ta, ngày này cũng cần thiết, nhưng tôi nghĩ, nó cần phát huy tốt ý nghĩa tích cực, để đúng ra, ngày nào trong năm cũng phải là ngày như thế, khi người ta cư xử một cách lịch sự, tôn trọng phụ nữ, khi những người đàn ông làm việc nhà không phải để "giúp vợ" mà là để thực hiện trách nhiệm trong gia đình, khi họ quan tâm hơn tới người vợ, người yêu sau giờ làm việc, thay vì như nhiều người tối ngày trong các quán nhậu.


Nó cũng trở nên tích cực hơn khi người ta tạo điều kiện người phụ nữ có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận với giáo dục và việc làm, khi người ta không còn sợ những người phụ nữ thông minh và không còn giục các cô gái trẻ đi lấy chồng, coi việc hôn nhân như là cách duy nhất để có được hạnh phúc, trong khi trên thực tế, đôi khi, các cuộc hôn nhân khi họ còn quá trẻ đã tước mất của họ cơ hội học hành cao hơn và thành đạt hơn trong sự nghiệp.


Trong cái ngày đó, theo bạn, người đàn ông có thể làm gì để thể hiện tình cảm của mình với những người phụ nữ trong đời mình: mua quà, tặng hoa, mời đi ăn, làm thay việc nhà?


Điều này cũng tùy người đàn ông và người phụ nữ của anh ta. Với gia đình tôi, đây là một ngày bình thường như mọi ngày. Đối với tôi, 8/3 không phải là một cái nợ phải trả, một gánh nặng nào đó đối với đàn ông, một dịp này nọ được làm cao hoặc tỏ ra là đẹp hơn của phụ nữ. Nếu ngày nào người ta cũng quan tâm đến nhau, chia sẻ tốt các trách nhiệm trong gia đình, từ những việc nhỏ nhất và sống thực sự văn minh, thì ngày nào cũng có thể là ngày 8/3.


Một ngày 8/3 như thế đã đủ để người đàn ông thể hiện sự yêu thương, tôn trọng với người phụ nữ của mình?


Hãy yêu họ theo cách của bạn thôi. Hãy thể hiện cho họ thấy bạn quan tâm đến họ, chăm sóc họ và yêu thương họ thực sự, không chỉ vì đó là ngày 8/3.


Một lời chúc cho nửa đẹp nhất của Thế giới.


Hãy luôn tin rằng các bạn đẹp và cái đẹp không chỉ là về hình thức mà tâm hồn, bất kể tuổi tác. Tôi đã thấy ở nước ngoài, các bà làm đẹp ngay cả khi đã ở tuổi 70. Họ coi việc đó như là một cách để làm đẹp không chỉ cho riêng mình, mà còn cả xã hội. Tôi cũng mong đấy là ngày mà những cô gái trẻ luôn bị giục lấy chồng hãy nghĩ rằng, nếu cơ hội đi cao hơn, xa hơn trên con đường học vấn và sự nghiệp còn tiếp tục được, thì hãy đi theo con đường đó. Một xã hội sợ phụ nữ thông minh là một xã hội kém văn minh.


P.T (ghi)
Nhân ngày 8/3, xem 'Đàn ông cũng khóc'
Nhân ngày 8/3, xem 'Đàn ông cũng khóc'

Trong khuôn khổ của dự án “Chắp cánh niềm tin”, Nhà hát Tuổi trẻ và SHB phối hợp tổ chức trình diễn vở hài kịch “Đàn ông cũng khóc” tại Rạp Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) trong hai đêm 2-3/3/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN