Modern Talking - Một thời khó quên

 Họ tượng trưng cho một thời âm nhạc sôi động, một thời những giai điệu của Europop phủ khắp các vũ trường, hàng quán, từ châu Âu đến châu Á, từ Berlin đến Hà Nội... Họ là nhóm nhạc Pop thành công nhất nước Đức và đến bây giờ, sau những lần tái hợp rồi lại tan vỡ, Modern Talking vẫn là nhóm nhạc luôn luôn được yêu mến.

Đình đám

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1984 khi tay hát chính của nhóm Sunday, Dieter Günter Bohlen, muốn thử sức mình trong vị trí ông bầu kiêm sáng tác đã quyết định thành lập một nhóm nhạc 2 người trong đó Bohlen giữ vai trò linh hồn, người còn lại sẽ hát chính.

Nhóm nhạc có cái tên khởi thủy là Modernes Gesprach nhưng thành viên của nó vẫn còn phải đi tìm. Cho đến mùa thu 1984, một anh tràng nhìn khá trung tính, tóc đen, dài, lông mi râm, nhân trung sâu đến phòng thu tìm gặp Bohlen và ngỏ lời muốn tham gia dự án này. Sau khi nghe demo, Bohlen quyết định nhận chàng trai 21 tuổi ấy vào nhóm và đổi tên của anh ta, Bernd Weidung, thành Thomas Anders. Sau cùng cả hai cũng quyết định đổi tên nhóm thành Modern Talking cho hợp với những sáng tác bằng Anh ngữ của nhóm và cũng để nhen nhóm giấc mơ được nổi tiếng ra bên ngoài biên giới. Thời điểm ấy Thomas Anders sống trong một gia đình rất khá giả và bố mẹ anh quyết định cấm con trai mình đi hát. Đáp lại, Thomas “thề” sẽ chỉ về nhà khi đã 25 và không làm nên trò trống gì với sự nghiệp âm nhạc. “Tôi nghĩ, không gì tồi tệ hơn khi lúc về già mà phải ấm ức một điều: ta đã để lại phía sau một ước mơ mà tuổi tác không cho phép thực hiện được nữa”. May mắn cho anh, vừa bước chân vào Modern Talking chưa lâu thì lập tức nhóm đã nổi như cồn và Modern Talking được xem là nhóm nhạc dance Pop hấp dẫn nhất của Đức, thậm chí còn vượt cả Boney M.

Modern Talking thời hoàng kim những năm 80



Ngày 29/10/1984, Modern Talking phát hành đĩa đơn đầu tay You’re My Heart, You’re My Soul và lập tức đĩa đơn này đã khai hỏa cho sự nghiệp rực sáng của họ. Ca khúc đứng vị trí quán quân ở 35 quốc gia, 25 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng ở Đức, bán 8 triệu bản trên toàn thế giới và ở đâu người ta cũng hát bài này, từ giới trung niên tới các em nhỏ. Giới thanh niên thì khỏi phải bàn, từ đám cưới cho đến các vũ trường, hàng quán…, những giai điệu nghe thì rất cơ bản ấy nhưng có một ma lực khủng khiếp đã khiến giới trẻ không thể ngồi yên.

You’re My Heart, You’re My Soul trở thành một hiện tượng và đưa Modern Talking trở thành nhóm nhạc số một ở châu Âu. Chương trình ca nhạc Peter’s Pop Show 1985 đã đông nghẹt người xem truyền hình khi 2 chàng trai Modern Talking xuất hiện. Một người tóc vàng, mặc đồ da cực kỳ nam tính với cây guitar điện thường trực, nụ cười làm các cô gái mê mẩn; người còn lại, với giọng hát mềm mại như thể thần Ái tình giương cung chiếm lấy trái tim người mộ điệu. Cả hai bổ sung cho nhau như thể họ sinh ra để trở thành những kẻ tiên phong (sau này Thomas Anders tuyên bố anh và Bohlen chưa bao giờ là bạn nhưng tuyên bố đó được đưa ra khi Modern Talking đã rã đám). Album đầu tay của họ The 1st Album bán chạy như tôm tươi, đó còn chưa kể single You Can Win If You Want cũng gây đình đám khắp nơi.

Nhưng cũng cần phải nói rõ, nhạc của Modern Talking thành công vang dội nhưng chưa bao giờ họ được đối xử công bằng ở Anh và Mỹ khi cả 2 thị trường này Modern Talking chưa bao giờ len vào nổi. Ở Anh, họ chỉ một lần duy nhất lọt vào Top 10 với ca khúc Brother Louie (1986, thứ 4). Còn ở thị trường Mỹ thì họ hầu như không được biết đến (chưa bao giờ xuất hiện trên các bảng xếp hạng).

Nhưng chuyện đó chẳng khiến Modern Talking quan tâm, họ có hàng triệu fan ở châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và một số nước châu Phi. Năm 1985, sau thành công vang dội với album đầu tay, nhóm nhạc này tung ra album tiếp theo Let’s Talk About Love và đây lại là một thành công tiếp theo của họ. Các single từ album này như Cheri, Cheri Lady (đứng số 1 tại 11 quốc gia), Heaven Will Know… lại tiếp tục làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, đài phát thanh suốt hơn 20 tuần liên tiếp, các chuyến lưu diễn của Modern Talking luôn đầy ắp khán giả và họ có mặt hầu như thường xuyên trên truyền hình châu Âu.

Năm 1986, Modern Talking cho ra đời thêm 2 album Ready For Romance và In The Middle Of Nowhere, album nào cũng lại là một thành công đáng kể. Những ca khúc như Brother Louie (8 tuần đứng vị trí thứ 4 tại Anh), Atlantis Is Calling (rất được yêu thích tại Iran, nơi mà các nhóm nhạc phương Tây bị “cấm nhập” từ năm 1979), Geronimo’s Cadillac, Give Me Peace on Earth… xuất hiện ngập tràn trên các đài phát thanh công cộng và hai chàng ca sĩ này trở thành những nghệ sĩ giàu nhất nước Đức. Chỉ tính đến năm 1988, Modern talking đã bán được 85 triệu đĩa, là nhóm nhạc người Đức duy nhất có năm đĩa đơn đứng số một liên tiếp tại Đức, có hơn 75 đĩa vàng. Năm 2003 thì tổng số đĩa bán ra của Modern Talking là… 120 triệu và nhờ đó họ trở thành ban nhạc Đức có lượng đĩa tiêu thụ nhiều nhất trong lịch sử, trên cả Scorpions, Snap!, Boney M, Sandra, Rammstein...

Sang đến năm 1987, Modern Talking bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt. Nhưng tất cả được bưng bít để nhóm vẫn đoàn kết cho ra 2 album cuối cùng, Romantic Warriors và In the Garden of Venus. Có thể nói đây là hai album thành công tương đối, single được nhớ nhất là Jet Airliner nhưng không đình đám như xưa.

Giữa năm 1987 Modern Talking bất ngờ tan rã chỉ sau chưa đầy 3 năm làm mưa làm gió.

Làm ít hưởng nhiều

Ngay từ đầu người ta đã thấy có độ vênh của Modern Talking khi hầu như tất cả những ca khúc của nhóm chỉ do một mình Dieter Günter Bohlen sáng tác còn Thomas Anders chỉ viết và hát mà thôi. Nhưng nhiều nhà phê bình cho rằng giọng hát của Thomas quyết định đến 60% thành công của Modern Talking. Chính vì điều ấy những bất hòa tạm thời được gỡ bỏ nhưng vẫn âm ỉ cháy trong lòng Bohlen.



Thomas Anders và người vợ đầu tiên, Nora Balling, người bị xem là
nguyên nhân khiến Modern Talking tan rã lần đầu tiên năm 1987



Năm 1987, sau khi chia tay Modern Talking để thành lập nhóm nhạc mới, Blue System, Bohlen có tâm sự rằng nguyên nhân sâu xa là do có sự xen vào của một nhân vật thứ ba, Nora-Isabelle Balling, người mẫu tiếng tăm ở Đức đồng thời là vợ của Thomas Anders. Người ta đồn cô người mẫu này thọc tay rất sâu vào nội bộ Modern Talking, thậm chí điều hành tour diễn, ra album của nhóm, lấn lướt quyền ông bầu của Bohlen và rất có thể Balling cũng dính dáng tình cảm với Bohlen. Thomas biết nhưng rất yêu chiều vợ (lúc nào anh cũng đeo mặt dây chuyền có chữ Nora trên cổ) và càng ngày Balling càng tỏ rõ quyền lực của mình. Bên cạnh đó, Bohlen làm việc như điên và lo chăm chút cho tương lai của nhóm. Ngược lại, Thomas Anders, với thành công quá sớm nên chểnh mảng tập luyện và suốt ngày chỉ chăm chú vào thời trang. Đến lúc không thể chịu nổi nữa, Bohlen quyết định dứt áo ra đi cho dù trong tay anh còn rất nhiều ca khúc vẫn có thể giúp Modern Talking giữ danh tiếng thêm một thời gian dài. Đáp lại cái vẫy tay chào tạm biệt của người bạn, Thomas trả lời báo chí “giữa chúng tôi chưa bao giờ có một tình bạn”. Sau đó cả hai có lên báo cãi nhau ầm ĩ và quyết định sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa.

Chia tay Modern Talking, Bohlen thành lập ban nhạc Blue System với phong cách phối âm tương tự như nhóm cũ và tiếp tục gặt hái thành công. Ngoài ra anh còn làm ông bầu cho hàng loạt các ca sĩ nổi tiếng như C.C.Catch, Bonnie Bianco, nhóm Smokie (ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Chris Norman, Midnight Lady, là của Bohlen sáng tác).

Còn Thomas Anders sau đó chuyển sang Los Angeles định cư và mãi tới năm 1989 mới bắt đầu sự nghiệp ca nhạc với đĩa Different, tham gia một số phim truyền hình, các chương trình của một số đài truyền hình địa phương. Mức độ thành công của Thomas khiêm tốn hơn nhiều so với Dieter Bohlen.


Và rồi cuối những năm 1990, khi nguồn cảm hứng sáng tác của Bohlen đã cạn kiệt còn Thomas vẫn cứ loay hoay không biết đi hướng nào là đúng thì một buổi chiều năm 1994, sau khi đã hồi hương về Đức thì Thomas nhận được một cú điện thoại của Bohlen với một câu hỏi: “Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?”. Một câu hỏi mà phải đến 4 năm sau mới có câu trả lời.

Tái hợp

1998, Modern Talking chính thức tái hợp, họ cũng là nhóm nhạc euro dance đầu tiên của thập niên 80 tái hợp và điều đó gây phấn khích khắp nơi. Bohlen tuyên bố giữa anh và Thomas không còn bất cứ một hiềm khích nào (năm 1999 Thomas ly dị cô vợ cũ và cưới một cô người mẫu kém mình gần 10 tuổi) và từ lúc này Modern Talking sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Tháng 3/1998, Modern Talking xuất hiện trên show truyền hình Wetten, dass..? của Đức và hát lại ca khúc You’re My Heart, You’re My Soul đã được remix. Cùng lúc đó nhóm tuyên bố chuẩn bị ra lbum mới có tên Back For Good. Ngày 30/3, sau 11 năm vắng bóng, Modern Talking trình làng album mới và ngay lập tức một triệu đĩa đã bán hết veo trong vòng 9 tuần (chỉ riêng ở Đức tuần đầu tiên đã bán 700 nghìn bản). Album này đứng đầu ở Đức suốt 54 tuần lễ và bán được hơn 1 triệu bản trong vòng hơn một năm (tính cả châu Âu là 3 triệu). Họ đã bán hơn 100.000 bản Back For Good tại một thị trường nhỏ như Nam Phi, tức đạt mức hơn hai lần đĩa bạch kim tại nước này. Cùng năm đó, tại cuộc trình diễn đầu tiên bên ngoài nước Đức sau khi tái hợp ở Budapest (Hungary), Modern Talking đã biểu diễn trước 214.000 người và được trình chiếu trên MTV Châu Âu.


Thomas Anders (trái) sau khi chia tay với Dieter Bohlen lần thứ hai, đã kết hợp
với nhạc sĩ Fahrenkrog tạo thành bộ đôi Anders - Fahrenkrog



Năm 1999 họ ra mắt album Alone và nhận được giải Cannes Music cho nghệ sĩ Đức ăn khách nhất. Năm 2000 với Year Of The Dragon, những bản nhạc từ những năm 80 được mix với phong cách mới đã đem lại một thành công nữa cho Modern Talking.

Thành công vang dội như thế những tưởng Modern Talking sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Nhưng đến đầu 2003, một lần nữa họ bất ngờ tuyên bố rã đám khi tour diễn còn chưa kết thúc. Lần này thì chẳng liên quan gì đến những mâu thuẫn như năm xưa, đơn giản là cả hai muốn đi theo lối riêng. Thomas Anders bắt đầu lại sự nghiệp solo riêng của mình ở Mỹ, trong khi đó Bohlen bắt đầu dành thời gian của mình cho việc đào tạo những tài năng âm nhạc mới.

Báo chí Đức cũng cho rằng vì Dieter luôn được xem là người sáng lập Modern Talking, là người thành công trên lĩnh vực âm nhạc, vậy nên một cuộc chia tay kiểu “bất ngờ” như thế này chỉ có lợi cho anh và có hại cho sự nghiệp âm nhạc tiếp theo của Thomas.

Nhưng khi người ta hỏi Thomas rằng liệu có một cuộc tái hợp nào nữa không thì anh lại nửa kín nửa hở mà rằng: “Đừng bao giờ nói không!”. Có lẽ vậy, vì biết đâu có ngày Dieter thất bại trong lĩnh vực thời trang, sách không bán được, bị hất khỏi truyền hình và lại đành tìm đến Thomas để kiếm tiền nhờ cái tên Modern Talking như lần tái hợp đầu tiên vào năm 1998. Mà lúc ấy liệu âm nhạc của họ có còn phong độ như xưa?

Những điều ít biết về Modern Talking

- Ca khúc Cheri Cheri Lady (Chery là tên con chó lông xù của Thomas).

- Ca khúc You Can Win If You Want (là bài hát viết cho chính Dieter sau thành công bài You’re My Heart You’re My Soul).

- Ca khúc Brother Louie (Luis Rodriguez là tên người cộng sự của Dieter ở hãng đĩa Hansa).

- Ca khúc Goodnight Marielin (Marielin là tên con gái của Dieter).

- Dieter có 3 người con (2 trai 1 gái) với người vợ đầu là Erika. Người vợ kế của Dieter là Verona Fieldbush (hoa hậu thế giới) và đã ly dị. Người tình thứ ba không cưới là Nadja (người mẫu), rồi lại chia tay.

- Chữ Nora mà Thomas đeo trên dây chuyền vào những năm 80 là tên của vợ đầu của Thomas (Nora Balling).





Theo Thể thao- Văn hóa
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN