MC Phan Anh bỏ sô để đi đóng phim

Sẵn sàng hủy các sự kiện đem lại số tiền gấp nhiều lần cát-xê đóng phim, chàng MC điển trai dành thời gian, tâm sức cho vai diễn đầu tiên trong phim nhựa kinh dị 'Lời nguyền huyết ngải'. Anh xem đây là sự thách đố bản thân.

- Lần đầu xuất hiện trong phim nhựa chiếu Tết, cảm giác của anh ra sao?

- Tôi rất háo hức. Vậy là Tết này bạn bè đến nhà chơi, tôi sẽ có thêm câu chuyện để khoe. Chắc chắn mọi người sẽ tíu tít bàn tán về những chuyện hậu trường của đoàn phim. Tôi thấy rất vinh dự, tự hào khi mình đã góp phần nhỏ bé cùng với êkíp dựng nên một tác phẩm điện ảnh, mà theo tôi, gần gũi với tâm linh, văn hóa Việt. Tôi tin khán giả sẽ đón nhận phim và không bị thất vọng.



Phan Anh tự tin vai diễn của anh sẽ dẫn khán giả đến với những bí mật kinh khủng của cây ngải.



- Lý do lớn nhất khiến anh muốn tham gia "Lời nguyền huyết ngải" là gì?

- Cơ hội được cộng tác với đạo diễn tên tuổi như anh Bùi Thạc Chuyên không nhiều. Ngoài ra, đến giờ tôi vẫn nghĩ, khi quyết định đi casting phim Lời nguyền huyết ngải, tôi đã bị sự mạo hiểm thách đố, kích thích bản thân.

- Chàng sinh viên y khoa anh thủ vai là người thế nào?

- Bình của tôi là chàng trai rất lỳ lợm, say mê nghiên cứu, dũng cảm, gan dạ, có phần lạnh lùng. Nhưng ẩn giấu bên trong anh ta là sự nhạy cảm, có những nỗi sợ hãi vô thức rất con người.

- Anh có những kỷ niệm nào thú vị trên phim trường?

- Tôi thường xuyên phải mặc đồ mùa đông trong khi ngoài trời thì nắng to, đến lúc quay những cảnh tắm, cảnh cởi trần bị treo ngoài vườn thì trời lại trở lạnh, rét căm căm. Bối cảnh quay cũng khá chật hẹp nên diễn viên không thể có chỗ nghỉ ngơi thoải mái cho những cảnh kế tiếp. Rồi bị muỗi đốt nữa. Chẳng hiểu sao, ngồi giữa một đám đông, tôi luôn bị muỗi cắn nhiều nhất.

Trong một cảnh diễn với anh Thành Lộc, máy quay từ sau vai tôi. Có một con muỗi bay đến đậu ngay trên môi tôi, rồi cứ thế hút máu. Tôi không dám đuổi, cứ đứng yên, mà anh Thành Lộc cũng không dám cười, cứ diễn tiếp. Đến khi xong, anh phá lên cười, còn tôi thì nhặt con muỗi đã no máu ra, nó hút nhiều quá đến nỗi nặng bụng không bay nổi. Sau đó môi tôi bị sưng vều, mọi người phải chờ hơn một tiếng mới quay tiếp được.

- Diễn xuất bên cạnh NSƯT Thành Lộc và NSND Như Quỳnh, anh học được gì?

- Quá tuyệt vời khi một diễn viên tay ngang như tôi, lần đầu dính dáng tới điện ảnh lại được làm việc chung với các bậc đàn anh, đàn chị. Họ không dạy tôi ngày nào, nhưng tôi xin được tôn họ là thầy. Khi quan sát cách diễn của anh Thành Lộc, chị Như Quỳnh, tôi học được cách làm việc của một diễn viên chuyên nghiệp. Hết sức tập trung, hết sức điêu luyện, dày công tính toán cho từng hành động, từng cử chỉ, dù có thể là rất nhỏ như một cái liếc nhìn. Hơn thế nữa, họ thân thiện, lối sống giản dị, hòa đồng với cả đoàn phim. Nhìn họ, tôi nghĩ mình còn phải học hỏi rất nhiều, và có chạy bở hơi tai cũng chưa chắc có ngày được như thế. Bởi họ là những nghệ sĩ có tài năng diễn xuất thiên bẩm.



MC Phan Anh (trái) và NSƯT Thành Lộc trên phim trường "Lời nguyền huyết ngải".




- Nếu nói anh đang "lấn" sang lĩnh vực điện ảnh để kiếm thêm danh tiếng, vật chất, anh nghĩ sao?

- Vật chất trước mắt thì chắc chắn là chẳng được bao nhiêu đâu. Để toàn tâm toàn ý tham gia Lời nguyền huyết ngải, tôi đã phải hủy khoảng 10 sự kiện và số tiền thu được thì gấp 3 lần tiền cát-xê. Chính vì vậy, anh em nghệ sĩ đều xác định đây như một cuộc chơi vậy. Tôi thấy, trong cuộc chơi đó, tôi được quá nhiều, đặc biệt là những trải nghiệm cuộc sống. Tôi được sống hơn một tháng trong môi trường hoàn toàn khác, với một tính cách khác, va vấp sẽ giúp mình lớn hơn và tự hoàn thiện mình.

- Dự định sắp tới với phim ảnh của anh là gì?

- Chắc chắn, tôi sẽ cố gắng dành thời gian để tham gia một phim trong năm nay, với êkíp làm phim tại Sài Gòn. Năm rồi, tôi đã lỡ hai phim lớn dù chỉ là vai phụ thôi do không thu xếp được lịch.

- Còn lĩnh vực giải trí nào anh muốn thử sức?

- Còn chứ, nhưng để chinh phục nó thì tôi còn phải học đã. Tôi không phải là người có năng khiếu thiên bẩm gì, nhưng tôi nghĩ rèn luyện miệt mài cũng giúp cho con người ta có thể làm tốt tương đối một thứ gì đó. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mình làm thêm được những thứ nho nhỏ cho người hâm mộ, có ích thêm chút xíu với cuộc đời này.

- Làm thế nào anh giữ được vẻ điềm tĩnh, làm chủ tình thế khi dẫn các chương trình lớn?

- Rất nhiều lần đứng trước hàng nghìn khán giả hoặc trước ống kính, tôi vẫn run và xao động bên trong đấy chứ. Nhưng tôi phải cố tỏ ra tự tin, điềm tĩnh, thận trọng, kiểu như tự kỷ ám thị ấy... Nếu mất bình tĩnh, mình sẽ khó làm chủ bản thân để có thể xử lý tình huống sáng suốt.

Tôi biết nhiều lúc khán giả chê mình vấp váp, lần chần, kém duyên.. song may mắn tôi còn nhận được những thông cảm của những đồng nghiệp vì họ hiểu rất rõ từng sự cố. Nhờ đó tôi mới đủ dũng cảm đối mặt với những thiếu sót, cố gắng khắc phục cho những lần xuất hiện sau.


Phan Anh vào vai chàng sinh viên say mê nghiên cứu khoa học trong bộ phim chiếu Tết của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Phim ra rạp ngày 12/1/2012.



- Nếu chia sẻ về nghề MC, anh sẽ nói gì?

- Làm những chương trình trực tiếp ở Việt Nam còn nhiều điều để nói lắm, vì nó chưa chuyên nghiệp nên khá khổ cho MC. Các bạn tinh ý sẽ thấy để có khung hình đẹp, người dẫn phải bước mấy bước, đến vị trí nào thì đứng lại, được nói bao nhiêu giây, sau đó nhìn vào máy nào, rồi phải nghe lệnh của đạo diễn từ trong xe màu qua tai nghe, rồi liếc tín hiệu từ trợ lý hiện trường... Nếu tất cả những nhân tố đó trôi chảy thì chương trình mượt mà, hấp dẫn. Nhưng ở ta thì luôn luôn có trục trặc ở chi tiết nào đó.

Với lại ở Việt Nam ai cũng to, đại diện nhà tài trợ nói, đại diện nhà sản xuất nói, đạo diễn nói, người viết kịch bản nói, đại diện nhà đài nói, ban giám khảo nói, thí sinh nói... Thế nên, người dẫn chương trình càng phải bản lĩnh và linh động mới giữ được màu sắc, phong cách của chính mình.

- Hay đi công tác xa, điều đầu tiên anh làm mỗi khi quay về Hà Nội là gì?

- Là ngủ. Khi ngủ dậy, ngày hôm sau tôi lại thấy như mình chưa từng bao giờ xa Hà Nội. Lang thang, cà phê với bạn bè, ăn uống những quán mình thích... như những điều mình vẫn làm ngày hôm qua.

Ở xa, mỗi khi cảm thấy bị lạc lối, tôi thường tạm dừng mọi việc, về với gia đình. Tìm lại cảm giác bình yên như thế, để tĩnh tâm rồi sẽ bước tiếp.



The thethaovanhoa.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN