“Màu của tình yêu” - phim về tình yêu tuổi xế chiều

Bộ phim “Màu của tình yêu” với nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu của những người cao tuổi đã mang đến một hương vị mới lạ cho phim truyền hình Việt Nam trong năm 2015. 


Nếu phần lớn các bộ phim tình yêu nói về những người trẻ tuổi, về giai đoạn sôi nổi với nhiều ước mơ và hoài bão… thì đời sống tình cảm của những người cao tuổi dường như ít được chú ý và đề cập đến. Với cái nhìn nhân văn, sâu sắc nhưng cũng rất trữ tình, 12 tập phim “Màu của tình yêu” đã mang đến một câu chuyện tình vừa giản dị, xúc động, những cũng khiến người xem phải chạnh lòng.

Một cảnh trong phim "Màu của tình yêu".


Hai người bạn già, đã từng có tình cảm yêu thương khi còn trẻ, nhưng vì nhiều lý do mà không đến được với nhau. Ở cái tuổi gần đất xa trời, khi con cháu mỗi người đã có cuộc sống riêng hạnh phúc, họ mới gặp lại nhau, có ý định gắn bó để bầu bạn lúc tuổi già. Nhưng mối giao tình của người ông, người bà đã bị con cháu phản đối gay gắt.


Đạo diễn Mai Hồng Phong đã rất tinh tế và khéo léo, khi xây dựng song song hai tuyến nhân vật là ông Kiên - bà Kha và cặp đôi trẻ Mai – Dũng, để người xem thấy được những khác biệt trong suy nghĩ và cư xử của hai thế hệ, nhưng tình yêu và mong muốn được cùng người mình yêu thương, cùng chia sẻ những buồn vui thì ở độ tuổi nào cũng rất cần. Sự bồng bột và non nớt của những người trẻ tuổi đôi khi dễ biến thành ích kỷ, khi họ không hiểu và cảm thông cho những tâm tư tình cảm và mong muốn của tuổi già. Bộ phim là thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, về tình yêu thương đến từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày, mà đôi khi chúng ta vô tâm không biết trân trọng.


Phim có sự tham gia của các diễn viên như Tôn Thất Chương - vai ông Kiên, Diễm Lộc - vai bà Kha, Chi Hoa - vai Mai, Quỳnh Hoa - Ngân…


Phim phát sóng trong chương trình Rubic 8 trên kênh VTV3 vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần từ 10/1/2015.


Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN