Mancini "phấn khích" trước trận đấu với Chelsea

 HLV của Man City, Roberto Mancini, tin rằng trận đấu trên sân của Chelsea tối nay là cơ hội hoàn hảo để đội bóng của ông vượt qua nỗi thất vọng bị loại khỏi Champions League.

Hiện tại, khoảng cách giữa City với đội bám đuổi, nhà đương kim vô địch Man Utd, chỉ còn là 2 điểm sau khi "Quỷ đỏ" đại thắng Wolves 4-1 trong trận đấu hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, nếu đánh bại được Chelsea ở Stamford Bridge đêm nay (3 giờ sáng, giờ Việt Nam), City sẽ lại tạo được khoảng cách 5 điểm với đối thủ. Quan trọng hơn, 1 chiến thắng sẽ giúp họ dập tắt hoàn toàn hi vọng vô địch của Chelsea, hồi đầu mùa vẫn được xem là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu. Bởi khi ấy, khoảng cách giữa 2 đội sẽ là 13 điểm.

Viễn cảnh ấy, nếu xảy ra, sẽ là sự bù đắp xứng đáng cho những nỗi đau mà Mancini, các học trò cũng như CĐV của Man City phải chịu đựng sau khi đội bóng bị loại khỏi vòng bảng Champions League một cách đầy tiếc nuối. Ngoài ra, đó còn là một sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho một cuộc đại chiến khác, với Arsenal, sau đây 6 ngày. Nếu City thắng cả 2 trận này, có lẽ không ai có thể cản bước họ ở Premier League nữa.

"Tôi nghĩ được chơi một trận đấu như thế này, một trận quan trọng với một đội hàng đầu, là điều rất tốt", Mancini phát biểu. "Tới giờ thì chúng tôi đã chơi tốt ở Premier League, nhưng mùa giải còn giải. Trước mắt là hai trận đấu cực kỳ khó khăn với Chelsea và Arsenal. Rồi sau đó là những trận đấu liên tục với mật độ 3 ngày/trận. Hai tháng tới sẽ mang tính quyết định đối với chúng tôi".


HLV Roberto Mancini của Man City - Ảnh Getty



Về đối thủ Chelsea, Mancini cho rằng đội bóng thành London vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng cao nhất. "Trong hai tuần qua, Chelsea đã tiến bộ rất nhiều, và họ vẫn là một đội bóng tuyệt vời. Trận đấu này sẽ là một trận đấu hay, giữa hai đội bóng mạnh. Và chúng tôi tới đó để giành chiến thắng".

Về phần Chelsea, HLV Villas-Boas dù tuyên bố không bao giờ đầu hàng song vẫn cho rằng khoảng cách nếu là 13 điểm thì sẽ là quá kinh khủng. "Không có chuyện đầu hàng, và sẽ không bao giờ có chuyện mất niềm tin", vị HLV trẻ người BĐN nói. "Nhưng khoảng cách 13 điểm đúng là quá lớn".

Sau trận thắng Valencia 3-0, HLV Villas-Boas đã chỉ trích khá cay nghiệt giới truyền thông, và gọi chiến thắng ấy là một cái tát vào mặt những kẻ đã chỉ trích ông và đội bóng của ông. Trong buổi họp báo vừa rồi, cựu HLV Porto tiếp tục giữ thái độ ấy. "Chúng tôi đã bị đối xử không công bằng trong một số lần", ông nói. "Rất nhiều chuyện, chính xác hơn là hầu hết, về chúng tôi là không chính xác".

"Một ngày nào đó tôi sẽ mở cửa cho các anh vào xem chúng tôi tập, rồi anh sẽ thấy các cầu thủ tài năng và quyết tâm đến thế nào".

Villas-Boas cũng phủ nhận những tin đồn cho rằng phòng thay đồ của Chelsea đã bị chia đôi, trong đó một nhóm là những cầu thủ có tương lai không rõ ràng như Alex, Nicolas Anelka, Frank Lampard và cả Didier Drogba.

Về Lampard, người đã bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Valencia, Villas-Boas nói rằng ông không hề có thông tin gì về chuyện tuyển thủ Anh đang trên đường tới LA Galaxy. "Tôi không biết", Villas-Boas trả lời khi được yêu cầu bình luận về những thông tin liên hệ Lampard với đội bóng cũ của Beckham. "Về phía chúng tôi không có chuyện gì".


Theo thethaovanhoa.vn

Tevez từ chối vào sân, Mancini "tuyên án"

Man City gục ngã ở Allianz Arena và Mancini phê phán đội bóng của ông đã không duy trì được tính hiệu quả cũng như sự tập trung trong cả trận đấu. Cú đúp của Mario Gomez cuối hiệp 1 đưa đội bóng Anh trở lại mặt đất sau những ngày thăng hoa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN