Man United 2-0 Stoke: Phả hơi nóng lên Man City

Hai bàn thắng của Chicharito và Berbatov đã giúp Man United giành trọn ba điểm trong cuộc tiếp đón Stoke trên sân nhà Old Trafford.

Tưởng như sẽ trải qua một trận đấu khó khăn khi HLV Alex Ferguson phải sử dụng tới thủ môn trẻ Ben Amos song Man United đã sớm nhận ra rằng Stoke tới sân Old Trafford với tâm lý quá thận trọng. Việc không chủ động lao lên tấn công từ đầu đã khiến đội khách đánh mất thế trận vào tay đội chủ nhà, vốn có bộ đôi Carrick và Scholes thi đấu rất nhịp nhàng ăn ý. Từ đây, bóng liên tục được nhồi ra hai cánh và luân chuyển vào khu trung lộ với chỉ một mục đích là làm rối loạn hàng phòng ngự của đối phương. Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến khi Scholes chuyền bóng thông minh để Park Ji Sung thoát xuống, buộc Pennant phạm lỗi. Và trên chấm 11m, Chicharito không mắc một sai lầm nào.




Pha bóng Park Ji Sung bị truy cản trái phép - Ảnh Yahoo



Ngay đầu hiệp 2, Man United cũng đã được hưởng quả 11m khi Walter phạm lỗi khá thô với Valencia. Và lần này, Chicharito đã nhường quyền sút cho Berbatov, cầu thủ cũng không mắc sai lầm nào trong việc nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Từ lúc này, tâm lý thi đấu của các cầu thủ Stoke đã không còn tập trung như trước. Do vậy, Man United đã có một thế trận khá nhàn nhã cho tới khi hết trận.

Thắng trận này, Man United đã san hòa điểm số với Man City nhưng vẫn kém điểm số. Song trận thắng này sẽ là liều thuốc kích thích không thể hợp lý hơn cho đội bóng của HLV Alex Ferguson trước chuyến làm khách tới sân của Chelsea vào cuối tuần này.

Diễn biến chính:

Phút thứ 5: Thủ môn Amos đã có thử thách đầu tiên khi phải băng ra khỏi vòng cấm địa để xử lý một tình huống treo bóng của đối phương. May mắn cho M.U khi mọi chuyện đã trôi qua mà không có vấn đề nào.

Trên sân, các cầu thủ Stoke lùi khá sâu, dù luôn cố gắng chia người ra vây bắt các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà. Tuy nhiên, mỗi khi hàng tiền vệ Man United có bóng, đội hình của Stoke lại được lùi về phần sân nhà khá sâu.

Phút thứ 14: Thêm một tình huống Amos xử lý thành công khi ra bắt gọn đường tạt bóng của J. Pennant.

Phút thứ 18: Chicharito có cơ hội dứt điểm ở sát khung thành đối phương nhưng cú sút ở góc hẹp của tiền đạo người Mexico đã đi không chính xác.

Phút thứ 21: Từ một đường kiến tạo của đồng đội, Paul Scholes nhanh chân bắt volley. Bóng đi căng qua ba hậu vệ Stoke song đã đập người một cầu thủ nên đổi hướng chệch ra ngoài khung thành đội khách.

Phút thứ 26: Evra đã ngã trong vòng cấm địa đối phương sau khi cố gắng đi bóng qua hai cầu thủ Stoke. Tuy nhiên, không có tiếng còi nào cất lên.

Chơi ép sân nhưng trước hàng phòng ngự chơi tập trung và có tổ chức của đội khách, Man United vẫn chưa tìm được đường vào khung thành thủ môn Sorensen. Những đường lên bóng của chủ nhà vẫn thiếu đi tốc độ cần thiết để làm chao đảo tuyến phòng ngự của đối phương, trong khi những đường tạt bóng từ hai biên vẫn chưa được Berbatov hay Chicharito cụ thể hóa.

Phút thứ 34: Carrick có cơ hội rõ nét nhất trong trận sau pha phối hợp nhóm giữa các đồng đội. Tuy nhiên, cú sút chéo góc của tiền vệ này đã đi chệch khung thành Stoke trong gang tấc.

Phút thứ 39: PENALTY! Trên chấm 11m, Chicharito đã thực hiện thành công quả đá phạt. Trước đó, Park Ji Sung đã bị hậu vệ của Stoke, Pennant phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài không ngần ngại cắt còi cho chủ nhà hưởng quả 11m.

Phút thứ 42: Paul Scholes đã trở thành cầu thủ đầu tiên của M.U nhận thẻ vàng trong trận sau pha truy cản từ phía sau đối với tiền đạo Kewny Jones.

Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi thêm được bàn thắng mở tỷ số.



Chicharito ăn mừng bàn thắng - Ảnh Yahoo

Các cầu thủ Stoke rất cố gắng đẩy cao đội hình lên tấn công ngay từ những phút đầu hiệp 2 song trước một cặp tiền vệ cầm giữ bóng rất tốt là Paul Scholes và Carrick, mọi nỗ lực tấn công của đội khách đều trở nên vô vọng.

Phút thứ 53: BERBATOV! Tiền đạo người Bulgari đã thực hiện thành công quả penalty thứ 2 mà Man United được hưởng trong trận đấu này. Trước đó, trong pha băng xuống bên cánh phải của mình, Valencia đã bị hậu vệ Walters phạm lỗi. Và trọng tài một lần nữa không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Phút thứ 57: Ben Amos tiếp tục ghi điểm với pha băng ra đấm bóng thành công sau đường tạt bóng của Pennant từ bên cánh phải.

Phút thứ 63: Các đợt "oanh tạc" bắt đầu được các cầu thủ Stoke thực hiện khi Man United có dấu hiệu chùng xuống sau hai bàn thắng. Từ đường tạt bóng của đồng đội, Wilson đã bật cao đánh đầu nhưng bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Amos.

Sau những pha bóng để đối phương tấn công uy hiếp khung thành thủ môn Amos, Man United đã dâng đội hình lên để dồn ép lại đối phương.

Phút thứ 73: HLV Alex Ferguson đã rút tiền đạo Chicharito ra để đưa tài năng trẻ Paul Pogba vào sân. Đội khách cũng có hai sự thay đổi người khi Walter và Palacios rời sân nhường chỗ cho Fuller và Whelan.

Trong những phút cuối hiệp 2, các cầu thủ Man United chủ động đá qua lại với nhau để "giết" thời gian, qua đó hướng trận đấu tới một cục diện an toàn.

Trận đấu kết thúc với tỷ số cuối cùng là 2-0 nghiêng về phía Man United.

Đội hình ra sân:

+ M.U Amos, Smalling, Ferdinand, Evans, Evra, Valencia, Carrick, Scholes, Park, Berbatov, Hernandez.

+ STOKE: Sorensen, Wilkinson, Huth, Shawcross, Wilson, Pennant, Palacios, Whitehead, Walters, Jones, Crouch.


Theo thethaovanhoa.vn

FA "nắn gân" Man United và Liverpool trước đại chiến
FA "nắn gân" Man United và Liverpool trước đại chiến

LĐBĐ Anh cho biết họ sẽ liên hệ với Man United cũng như Liverpool để đảm bảo rằng trận đấu tới giữa hai đội ở Cúp FA sẽ diễn ra trong bầu không khí "thân thiện và hoà nhã".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN