Man City bị loại: Hãy sa thải ngay Mancini, nếu có thể!

Không tự thua một cách yếu đuối như M.U nhưng Man City cũng bị loại. Đau hơn, họ dừng bước bởi luật bàn thắng sân khách. Thêm một mùa giải, Man City bị nghi ngờ về yếu tố kinh nghiệm nhưng có lẽ đó chỉ là bề nổi của vấn đề. Vậy ẩn sâu bên trong sự thất bại của Man City là gì?

Mùa trước, Man City được dự đoán là một ứng cử viên cho danh hiệu vô địch Europa League. Nhưng rốt cuộc, họ dừng bước ở vòng 1/8. Thời điểm đó, trong năm đầu tiên trở lại với đấu trường châu Âu, việc đi đến vòng 16 đội cũng là điều tuyệt vời rồi. Người ta có thể lý giải rằng Man City bị loại là bởi họ chưa có nhiều KINH NGHIỆM. Đành chờ thêm một năm nữa vậy.

Mùa này, Man City đã kinh nghiệm hơn. Họ cũng bổ sung thêm những bản hợp đồng chất lượng hơn (Aguero, Clichy hay Nasri...). Nhưng ở một sân chơi như Champions League, Man City dừng bước ở ngay sau vòng đấu bảng. Đội hình trăm triệu euro của họ bị đội hình chục triệu euro của Napoli quật ngã một cách tâm phục khẩu phục. Người ta lại nói về hai chữ KINH NGHIỆM để lý giải cho thất bại ấy. Dẫu sao đây cũng là mùa đầu tiên Man City chơi ở Champions League mà.

Man City thua là vì sự bất tài của Mancini - Ảnh Getty

Cùng M.U, Man City bị đẩy xuống chơi ở Europa League. Ở giải đấu này, họ đã có một năm để trải nghiệm. Nhưng kết quả thu được: vẫn bị loại bởi đúng vòng 1/8. Đội loại họ là Sporting, một cái tên thậm chí còn kém hơn cả Porto, đội đã bị họ vùi dập đến 6-1 ở vòng 1/16. Một lần nữa, Man City bị loại và chắc chắn, lý do để bao biện vẫn không gì khác ngoài hai chữ KINH NGHIỆM.

Hãy sa thải ngay Mancini, nếu có thể

HLV người Italia làm được gì ở sân Etihad? Câu trả lời là chẳng đáng bao nhiêu. Có thể Mancini giúp Man City chấm dứt cơn khát danh hiệu 34 năm bằng chiếc Cup FA năm ngoái nhưng dấu ấn của Mancini cũng không thực sự rõ nét. Mùa này, khi Man City ngự trị trên đỉnh cao Premier League cũng đa phần bởi các đối thủ như M.U, Chelsea hay Arsenal suy yếu. Còn Man City, với quá nhiều những ngôi sao trong đội hình, đã chơi ổn định và đương nhiên, Mancini chẳng cần làm gì nhiều nhưng vẫn được hưởng lợi theo kiểu "bất chiến tự nhiên thành". Nói một cách khác, Man City cứ đá là thắng là bởi giá trị của những ngôi sao mà ở đó, Mancini không để lại một sự khẳng định rõ nét ở khả năng cầm quân của mình.

Sự yếu kém của Mancini chỉ được thể hiện khi Man City bước vào giai đoạn tăng tốc (chính là thời điểm này). Trong khi Sir Alex Ferguson tiếp tục cho thấy khả năng "liệu cơm gắp mắm" với những tính toán chi ly đến từng chi tiết thì Mancini gần như không có được bất cứ một sự chuẩn bị nào. Hệ quả, Man City bị mất ngôi đầu vào tay M.U và hôm nay, họ chính thức bị loại khỏi Europa League. Từ chỗ là ứng cử viên cho mọi giải đấu (trừ Champions League), Man City đối mặt với một mùa bóng trắng tay.

Quay ngược trở lại với thời gian. Hồi còn ở Inter, khi Mancini ngồi vào chiếc ghế HLV, Juventus bị đánh xuống hạng, Milan bị trừ điểm và Roma thì sa sút. Thành ra, Inter được hưởng lợi bằng 3 Scudetto liên tiếp. Nhưng ở Champions League, đội bóng này không khác gì một "gã học việc" và Mancini thì chẳng khác gì một gã bất tài. Chủ tịch Moratti nhận ra điều đó, ông đá bay Mancini để đưa Mourinho về, một năm sau đó, CLB giành cú ăn ba lịch sử.

Mourinho làm được còn Mancini không làm được và sự khác biệt ở đây chính là tài năng. Mou có và Mancini thì không. Sự khác biệt ở đây còn ở chính khía cạnh cá tính. Nếu Sir Alex hay Mou nói không với những kẻ "ngựa chứng" thì Mancini lại đang quá đỗi nuông chiều một Balotelli "dị" đến mức quái gở. Bạc nhược nhất là khi ông gọi lại Tevez dù trước đó đã công khai tuyên bố mọi thứ đã kết thúc với tiền đạo này. Nếu là Mourinho hay Sir Alex, những cái tên như Balotelli hay Tevez chắc chắn đã bị đá bay từ rất lâu rồi...

Hãy sa thải Macini nếu có thể! Có ai đó dám nói vậy không sau khi chứng kiến Man City bị Sporting loại một cách đau đớn? Các ông chủ của Man City không thiếu tiền, năm nào họ cũng đổ vào CLB một núi euro để mua những ngôi sao đắt giá đó thôi. Vậy thì sao Man City không bỏ tiền ra để thuê một HLV cự phách hơn, cỡ như Mourinho hay Pep Guardiola thay vì cứ đặt niềm tin mù quáng vào Mancini?

Xin được dũng cảm kết luận một câu rằng, khi nào Man City còn "BỊ" dẫn dắt bởi Mancini, khi đó đội bóng nhà giàu này còn phải đối mặt dài dài với những mùa bóng thất vọng nữa...

Theo Thethaovanhoa.vn

Roberto Mancini: Man City đã thua một cách "rất kỳ lạ"
Roberto Mancini: Man City đã thua một cách "rất kỳ lạ"

Roberto Mancini vừa lên tiếng cho rằng đội bóng của ông đã để thua một cách "rất kỳ lạ" trong hiệp 1 của trận đấu với Sporting Lisbon đêm qua, 15/3...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN