Lượt về vòng 1/8 Champions League: Tottenham viết tiếp trang sử mới

Tottenham đang viết nên những trang sử mới của mình, khi lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết Champions League sau khi đánh bại đội bóng từng 7 lần vô địch là AC Milan.

Trước khi Champions League mùa giải 2010-2011 diễn ra, Tottenham vẫn chỉ được xem như chú ngựa ô với lần đầu tiên tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu. Thậm chí không ít người nghi ngại khả năng đi tiếp của đội bóng này khi họ rơi vào bảng A với những đội bóng khó chơi đến từ Italia và Đức là Inter Milan và Bremen.

Tuy nhiên, tất cả đã phải “nghĩ rằng”, nhìn khác về chàng tân binh đến từ xứ sở sương mù, sau khi họ lần lượt đánh bại nhà đương kim vô địch Inter Milan và Bremen để giành quyền vào chơi vòng knock-out với tư cách là đội đầu bảng. Đây thực sự là điều mà những người yêu mến đội bóng này có mộng mơ đến mấy cũng không thể nghĩ ra được nó là đẹp đẽ đến thế.

Giấc mơ luôn chỉ là giấc mơ song với Tottenham nó đã trở thành sự thật - một sự thật mà có lẽ ít ai có thể nghĩ đến kịch bản hoàn mỹ đến như vậy khi mà họ tiếp tục làm nên điều kỳ diệu tại San Siro cách đây ba tuần khi họ đánh bại AC Milan - một ông lớn thực sự của Champions League với tỷ số 1-0 ở lượt đi vòng 1/8.

Vander Vaart đã góp công lớn đưa Tottenham vào vòng sau. Ảnh: AFP/TTXVN

Đêm qua, Tottenham vốn “bồng bột” và thơ ngây như nhiều người vẫn từng nghĩ về họ đã cho tất cả thấy bản lĩnh, sự lỳ lợm và đẳng cấp của một đội bóng vốn thiên về lối chơi tấn công đã chuyển sang phòng thủ chủ động để chờ cơ hội phản công hoàn hảo như thế nào trước một "ông lớn" như AC Milan.

90 phút tại White Hart Lane đêm qua có lẽ sẽ là 90 phút đẹp đẽ nhất và kỳ diệu nhất với Tottenham trong lịch sử 129 năm thành lập của mình. Và họ đã lần đầu tiên ghi tên mình vào tứ kết Champions League khi cầm chân thành công AC Milan với tỷ số 0-0 (giành chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận với tỷ số 1-0).

Với thành tích này, Tottenham đã phần nào giúp cho những người yêu mến nước Anh, yêu mến Premier League tạm quên đi nỗi buồn sau khi Arsenal bị Barca đánh bại, để trở thành đội bóng đầu tiên của xứ sở sương mù giành quyền vào vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay.

Trong sự vui sướng mình, Harry Redknapp - người nhiều khả năng sẽ thay Fabio Capello trong vai trò huấn luyện viên trưởng tuyển Anh đã không giấu được sự phấn khích khi biến giấc mơ cổ tích của Tottenham thành câu chuyện có thật. Ông nói: "Cách đây 2 năm nếu có ai đó nói rằng Tottenham có thể lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất tại Champions League thì chắc chắn người đó bị điên.

Nhưng giờ đây, chúng tôi và các cổ động viên của mình đang sống trong mơ, và những gì chúng tôi đạt được giống như việc thực hiện một giấc mơ gần như không thể. Những điều mà các cầu thủ đã làm được thật tuyệt vời. Tôi không biết chúng tôi có thể đi xa như thế nào tại giải đấu này nhưng những gì chúng tôi đã làm rất xứng đáng để lọt vào tứ kết".

Niềm vui của Tottenham cũng chính là nỗi buồn của AC Milan - đội bóng đã chơi hay hơn và nắm quyền kiểm soát thế trận. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, đó chính là việc Milan một lần nữa phải ngậm ngùi nói lời chia tay Champions League khi mà người đánh bại họ không ai khác lại là một đội bóng đến từ nước Anh.

Đắng cay đón nhận thất bại, Zlatan Ibrahimovic nói: "Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng chỉ thiếu duy nhất bàn thắng. Sau 2 lượt trận, Tottenham chỉ có duy nhất một cú sút và ghi một bàn thắng. Đôi khi đội bóng giỏi nhất lại không thể giành chiến thắng. Việc bị loại khỏi Champions League thật đáng xấu hổ, song bây giờ chúng tôi phải tập trung để giành Scudetto và Cúp Italia vào cuối mùa".

Kỳ Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN