Lượt về vòng 1/8 Champions League: Danh dự của người Đức!

Sau thất bại tủi hổ 1 - 7 của Leverkusen trước Barcelona (thua cả hai lượt trận 2 - 10), Bayern Munich – đội bóng sẽ có trận đấu lượt về với Basel đang được người hâm mộ bóng đá Đức đặt rất nhiều hy vọng. Đó không chỉ bởi Hùm xám là đội bóng duy nhất còn sót lại tại Champions League mà đó còn là danh dự của người Đức.

Bước vào mùa giải 2011 - 2012, bóng đá Đức có đến 3 đại diện góp mặt là Dortmund, Bayern và Leverkusen. Tuy nhiên, Dortmund phải sớm chia tay từ vòng bảng còn Leverkusen thì lại rời giải trong tủi hổ sau trận đấu mà Messi của Barcelona đã đi vào lịch sử giải đấu danh giá này với 5 bàn thắng. Giờ đây tất cả đang được đặt hết lên đôi vai của Bayern, đội bóng đã từng giành đến 4 chức vô địch Champions League vào các năm 1974, 1975, 1976, 2001.


Barcelona 7- Leverkusen 1. Nguồn: Internet.


Vào thời điểm này, Bayern cũng không có được lợi thế khi bất ngờ để thua Basel 0 - 1 trên đất Thụy Sĩ ở trận lượt đi. Thất bại đó buộc họ phải ghi ít nhất 2 bàn thắng tại Allianz Arena mà không để thủng lưới mới hy vọng giành quyền đi tiếp. Nhiệm vụ này không phải là quá khó để vượt qua nhất là khi Bayern đang có được phong độ tốt nhất.

Cuối tuần qua, Bayern đã khẳng định sức mạnh cũng như gửi lời tuyên chiến rõ ràng nhất đến Basel bằng chiến thắng hủy diệt 7 - 1 trước Hoffenheim tại Bundesliga. “Chiến thắng trước Hoffenheim sẽ là động lực rất lớn để chúng tôi thi đấu tốt nhất vào thứ ba này,” huấn luyện viên Jupp Heynckes tuyên bố trước thềm trận lượt về.

Tuy nhiên, Bayern không vì thế mà chủ quan trước một Basel luôn thi đấu với một tinh thần cao nhất và tất nhiên, Champions League cũng không phải là Bundesliga. Bản thân Heynckes cũng hiểu rõ điều này: “Chiến thắng hôm thứ bảy cho thấy chúng tôi hoàn toàn có thể ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng Basel không phải là Hoffenheim”.

Rõ ràng, Basel không phải là Hoffenheim và Bayern chắc chắn đã thuộc lòng rất rõ bài học đắt giá mà một “đại gia” như Manchester United (hòa 3 - 3 lượt đi nhưng để thua 1 - 2 lượt về vòng bảng) cũng như bản thân họ đã phải hứng chịu trước Basel. Hơn nữa trong những mùa giải gần đây, Bayern thường để mất điểm trong những trận cầu ở vòng knock - out và họ cũng được thi đấu ở nhà.

Còn nhớ ở mùa giải trước, Bayern dù đã có được chiến thắng 1 - 0 trước Inter Milan ở lượt đi trên sân San Siro, nhưng cuối cùng lại phải đón nhận thất bại 2 - 3 khi trở về sân nhà Allianz Arena, đành ngậm ngùi rời giải. Trước đó, họ cũng đã bị AC Milan loại ngay trên sân nhà sau trận thua 0 - 2, dù đã có được lợi thế hòa 2 - 2 ở trận lượt đi.

Trong khi đó, Basel cũng đang rất tự tin để viết tiếp “chuyện cổ tích” tại Champions League, nhất là khi họ có lợi thế thắng 1 - 0 ở lượt đi. Heiko Vogel – người đã có 9 năm gắn bó với đội trẻ của Bayern trước khi đến Basel tự tin cho biết: “Chiến thắng để ghi tên vào tứ kết là điều vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu này với quyết tâm cao nhất”.
Tương tự như Bayern, Inter Milan cũng sẽ tiếp đón Marseille trong thế bất lợi do đã thua 0 - 1 ở lượt đi. Tuy nhiên, nhà vô địch năm 2010 cũng đã có dấu hiệu hồi sinh khi giành chiến thắng 2 - 0 trước Chievo tại Serie A cuối tuần qua, chấm dứt chuỗi 9 trận không biết đến niềm vui trọn vẹn. Những giọt nước mắt của Claudio Ranieri là minh chứng rõ nét nhất cho niềm hạnh phúc của cả đội bóng.

Còn Marseille, sau những trận đấu thăng hoa, giờ đây, họ đang bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi. Trước thềm trận đấu “quyết tử” với Inter, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã bất ngờ để thua đội bóng đứng thứ 13 của Ligue 1, Ajaccio 0 - 1.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN