Lượt về vòng 1/8 Champions League: Cơ hội nào cho Serie A?

Tại lượt đi, cả ba đội bóng của Serie A là Milan, AS Roma và Inter đều chịu thất bại cay đắng ngay trên sân nhà. Cùng đóng vai người rượt đuổi trong hai trận đấu vào rạng sáng mai, Milan và AS Roma sẽ phải thi đấu với 200% sức lực và tinh thần nếu muốn ghi tên mình vào vòng kế tiếp.

Trong trận lượt đi, Tottenham đã tạo nên bất ngờ khi giành chiến thắng 1 - 0 trước AC Milan ngay tại thánh địa San Siro với pha lập công của “sếu vườn” Peter Crouch. Đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên Tottenham "chân ướt chân ráo" bước vào đấu trường Champions League trong khi đó Milan đã từng 7 lần bước lên ngôi vô địch ở giải đấu lớn nhất châu Âu này.

Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm mà đội bóng của ngài Thủ tướng Italia cần chứng tỏ bản lĩnh cũng như đẳng cấp thực sự của một đội bóng lớn. Phong độ của Tottenham có thể thất thường tại giải Ngoại hạng Anh, song những gì họ thể hiện tại Champions League là hoàn toàn ngược lại. Tại Premier League, thầy trò HLV Harry Redknaap phải nhận liên tiếp 2 kết quả đáng lo ngại (thua Blackpool và hòa Wolves) nhưng đội bóng chủ sân White Hart Lane đã toàn thắng cả 4 trận tại sân nhà mùa này trong khuôn khổ Champions League, trong đó có cả chiến thắng 3 - 1 trước chính đội bóng cùng thành phố với Milan là Inter.

Điều đáng nói là hung thần đối với Inter trong trận đấu trên, cầu thủ chạy cánh Gareth Bale nhiều khả năng sẽ kịp phục hồi chấn thương lưng để trở lại trong trận đấu quan trọng này. Tiền vệ người xứ Gan luôn được coi là một mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Redknaap. Ngoài Bale cả Rafael Van der Vaart lẫn Luka Modric đều đang thể hiện phong độ rất cao trong thời điểm hiện nay và đều có khả năng gây đột biến. Defoe cũng đang hướng tới mốc ghi bàn thắng thứ 100 cho Tottenham và sẽ không gì tuyệt vời hơn đó là bàn thắng giúp Tottenham hạ gục Milan ở trận quyết đấu đêm nay. Nếu Tottenham có thể duy trì được phong độ cũng như giữ vững được một thế trận chắc chắn như trong trận lượt đi, chiến thắng gần như đã chắc chắn ở trong tay.

Ở phía bên kia, dù thiếu vắng tiền vệ Gennaro Gattuso do án treo giò 4 trận vì hành hung trợ lý HLV của Tottenham sau thất bại đau đớn của đội nhà, nhưng AC Milan vừa có được cú hích tinh thần lớn từ chiến thắng 1 - 0 trước Juventus, qua đó tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng tại Serie A. Tuy nhiên, tại Champions League thì càng gần tới trận lượt về thì vận đen lại càng bám riết lấy Milan khi tiền vệ Kevin Prince Boateng gặp phải chấn thương mắt cá trong trận đấu với Juventus cuối tuần trước.

Pato và Oddo cũng đang bị cúm, trong khi Emanuelson lại đang gặp vấn đề thể lực. HLV Allegri sẽ phải "đau đầu" trong việc tìm một phương án hợp lý để đối phó lại một Tottenham đang hừng hực khí thế khi được thi đấu trên sân nhà. Cũng đang lâm vào tình thế khó khăn như Milan là AS Roma. Đội bóng thủ đô Italia cần một chiến thắng với cách biệt 2 bàn để chắc chắn giành quyền đi tiếp. Điều này là vô cùng khó khăn khi mà họ thậm chí còn bị đại diện của bóng đá Ucraina cho phơi áo với tỷ số 3 - 2 ngay tại sân Olimpico.

HLV Montella mới chỉ lên thay Claudio Ranieri trong một thời gian ngắn. Sự tinh quái cũng như kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng tại một đấu trường lớn như Champiosn League là điều mà Montella đang rất thiếu. Roma sẽ buộc phải chơi tấn công trong trận đấu này nhưng liệu họ có giữ được cái đầu lạnh trước những cái bẫy mà Shakhtar Donetsk giăng ra hay không thì không thể nói trước được. Nên nhớ rằng Shakhtar chưa hề thua trong 11 trận sân nhà gần nhất tại đấu trường châu Âu.

Tuệ Minh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN