Lễ hội hoa Đà Lạt – những điều trăn trở

Một lễ hội hoa vào dịp tết dương lịch được xem là hoành tráng bậc nhất từ trước tới nay nhưng với những ai yêu Đà Lạt, đến với Đà Lạt đã nhiều lần thì lễ hội lần này vẫn chỉ là một cuộc trưng bày.

Băng rôn về lễ hội hoa được treo một cách hời hợt.

Trước lễ hội, UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND thành phố Đà Lạt đã tích cực quảng bá hình ảnh lễ hội này đến với đông đảo người yêu hoa khắp cả nước. Lễ hội diễn ra cùng với những ngày nghỉ Tết dương lịch đã làm cho Đà Lạt phải gồng mình lên đón khách. Những tuyến đường đông nghẹt người, khách sạn, nhà nghỉ hết phòng, dịch vụ ăn uống thì quá tải.

Vậy nhưng, lễ hội lại không phải là dịp để đông đảo người dân tham gia vào. Tại khắp thành phố, các công sở vẫn không khác gì so với ngày thường. Thỉnh thoảng một vài đơn vị chỉ treo băng rôn "Chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI – 2015". Thậm chí, nhiều băng rôn được treo rất phản cảm. Trên đường Hoàng Văn Thụ, dọc bên đồi Cù thơ mộng, một băng rôn lễ hội hoa được nguyên xe rác “chào mừng”. Có những băng rôn được trưng lên một cách tùy hứng, xiêu vẹo.

Đà Lạt là thành phố của hoa, bất kỳ đâu cũng có thể có hoa, ngay cả trên bức tường nhà, bờ ta-luy ven đường. Một trong những nét cuốn hút nhất của Đà Lạt chính là các loài hoa dại. Bằng chứng là vào mùa hoa dã quỳ nở, du khách thập phương ùn ùn kéo về thưởng ngoạn.

Mùa cỏ hồng nở, khách thập phương mọi nơi tụ hội. Cái hay ở những đợt này là tất cả mọi người không đổ về Đà Lạt cùng một lúc mà theo từng đợt, tùy vào công việc và thời gian.

Khi cánh đồng hoa hướng dương của công ty DaLat milk nở rộ, mọi con đường dẫn vào cánh đồng này đều luôn tắc nghẽn. Cơ quan chức năng phải mất nhiều ngày huy động lực lượng để bảo vệ, chỉ dẫn. Tất cả mọi người đến với hoa đều vui, thỏa mãn dù hoa chỉ được trồng để cho… bò ăn.

Sau 6 kỳ tổ chức lễ hội hoa, tức đã trải qua 12 năm làm việc này, nhưng những điều còn đọng lại ở Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI – 2015 vẫn còn những điều trăn trở. Là lễ hội của cả thành phố, nhưng tại các khu dân cư, các tuyến phố, trên những lan can, cửa sổ từng ngôi nhà của dân không có giỏ hoa nào để hòa mình vào lễ hội. Điều này chứng minh rằng người dân Đà Lạt chưa tham gia vào lễ hội của thành phố mình và cũng là của chính mình.

Một băng rôn lễ hội hoa được đặt tại vị trí không hợp lý.

Ngày thường, Đà Lạt rất thân thiện và cuốn hút. Vậy mà vào những ngày lễ hội, Đà Lạt ở nhiều khía cạnh, nhiều góc độ dường như đã đánh mất bản sắc vốn có của mình.

Cho dù chính quyền thành phố và các ngành đã thông báo là triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn song không hiểu sao tình trạng “chặt chém” du khách vẫn đầy rẫy vào những ngày lễ hội.


Đã có trường hợp phải chịu giá thuê khách sạn tăng gần gấp 3 lần khi đặt phòng. Du khách thập phương có cảm giác dường như Đà Lạt dựa vào thiên nhiên, dựa vào hoa mà tổ chức lễ hội với mục đích lôi kéo mình về để tiêu tiền.

Đến với lễ hội hoa mà chỉ xem vài nơi sắp đặt những loại hoa cũ. Du khách muốn tham gia vào hoạt động nào đó, muốn trồng một chậu, một cây hoa kỷ niệm ở một vườn hoa công cộng cũng không được...

Lễ hội là hoạt động cần có sự tham gia của tất cả mọi người, của cả cộng đồng bằng những việc làm tự nhiên nhất.

Tin, ảnh: Phạm Kha (TTXVN)
Bế mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI
Bế mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI

Tối 2/1, sau 5 ngày diễn ra với hàng chục chương trình khác nhau, Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI – 2015 đã khép lại bằng đêm nghệ thuật đặc biệt tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN