Lạ lùng cổ súy Lệ Rơi

Hiện tượng mang tên “ca sĩ” Lệ Rơi đã tạo nên “cơn sốt” trong cộng đồng mạng trong những ngày qua. Không đẹp trai, vẻ mặt có phần khắc khổ, giọng hát chỉ ở mức trung bình kém, nhưng những bài hát do chàng trai này thể hiện lại nhận được sự cổ súy quá thái của cộng đồng mạng khiến nhiều người hoài nghi cả về chuẩn mực nghệ thuật lẫn sự hài hước.


Lệ Rơi, tên thật là Nguyễn Đức Hậu, quê ở Thanh Hà (Hải Dương). Công việc chính của anh là chăm sóc vài sào ổi của gia đình. Lệ Rơi không được đào tạo gì về thanh nhạc, không có chất giọng thiên phú. Lúc rảnh rỗi, anh tự quay clip nhại theo (nói chính xác hơn là gào thét) những bài hát của các ca sĩ nổi tiếng... với chất giọng ngô nghê, ngọng líu ngọng lô (l và n)..., sau đó tung lên mạng.


Những ai từng một lần nghe Lệ Rơi hát, hầu hết đều nhận xét rằng, đây là giọng hát khiến họ buồn cười nhất, hoặc là giọng hát nhảm nhí nhất mà họ từng nghe. Người thì nói, họ không đủ can đảm để nghe Lệ Rơi hát hết bài. Không chỉ hát sai nhạc, chênh phô, mà cách phát âm cũng chẳng theo quy tắc nào, ngôn ngữ mang đậm chất địa phương. Điểm duy nhất có thể tạm chấp nhận là những bản cover mà Lệ Rơi chia sẻ trên mạng, ít nhiều có tính khôi hài, không làm hại ai.


Ấy vậy mà, cứ mỗi clip Lệ Rơi tải lên mạng đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người truy cập. Rất nhiều người vì tò mò mà truy cập và cũng chẳng tiếc gì những lời tâng bốc, đưa Lệ Rơi lên mây xanh. Thấy vậy, chàng trai này tiếp tục “sản xuất” thêm một vài clip nữa, lại tung lên mạng, rồi Lệ Rơi nhanh chóng trở thành “người nổi tiếng”. Thậm chí, chỉ vài ngày khi Lệ Rơi xuất hiện, một tờ báo đã mời anh tham gia đối thoại trực tuyến và được cộng đồng mạng hùa theo.

Nhờ vậy mà “tầm phủ sóng” của Lệ Rơi ngày càng rộng, đến mức có nhiều hot boy, hot girl... lặn lội về tận quê của Lệ Rơi để thể hiện sự ngưỡng mộ của mình. Có quán bar ở Hà Nội còn đứng ra kêu gọi tài trợ để làm liveshow cho anh này. Chưa hết, một hot girl (sinh năm 1994, quê ở Thanh Hóa, hiện đang học đại học ở Hà Nội) thông qua Facebook cá nhân đã tung một đoạn clip dài 32 giây (kèm giọng nói và những bức ảnh bốc lửa) với màn tỏ tình táo bạo: “... Em có tình cảm với anh, Lệ Rơi ạ, Lệ Rơi ơi, em thích anh nhiều lắm...”.


Dẫu có nhiều ý kiến nhận xét khác nhau, nhưng phần lớn đều cho rằng, sự ồn ào của Lệ rơi là chuyện bình thường, nhưng việc tung hô, cổ súy Lệ Rơi như một ngôi sao, lăng xê anh bằng các chương trình biểu diễn hoặc giao lưu trực tuyến là việc làm phản cảm. Như thổ lộ của Lệ Rơi, động cơ ban đầu của anh là chỉ muốn hát cho vui, hát để quên đi nỗi vất vả, mệt nhọc. Nhưng vì sự “quá nhiệt tình” của các trang mạng xã hội, đã khiến anh không biết mình đang ở đâu, mờ mắt vì những lời tung hứng “chẳng mất tiền mua” và cũng không thể nhận biết đâu là lời khen thật, đâu là lời khen giả. Xem chừng, Lệ Rơi đang trở thành nạn nhân của dư luận. Nói đúng hơn, anh đang bị lợi dụng để mua vui cho thiên hạ. Vì sự “nổi tiếng” quá nhanh, mà Lệ Rơi đã lọt vào tầm ngắm của một số ông bầu ca nhạc muốn hưởng lợi từ “cơn sốt” này.


Từ hiện tượng Lệ Rơi, thêm một lần cảnh báo về sự lệch lạc của một bộ phận giới trẻ về các trào lưu âm nhạc hiện nay. Dù có biện minh là chỉ nhằm làm giảm stress, nhưng cũng cần phân biệt rõ đâu là giải trí và đâu là trò nhảm nhí, rẻ tiền. Còn với Lệ Rơi, công bằng mà nói, anh không có lỗi. Mà lỗi ở những người đã lợi dụng anh để làm trò mua vui cho thiên hạ.


Mong đừng thêm một Lệ Rơi thứ hai.


Yến Nhi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN