Kình ngư Thorpe thảm bại trong ngày trở lại

Giấc mơ trở lại đấu trường đỉnh cao của "siêu kình ngư" Ian Thorpe đã tan vỡ khi cuối tuần qua, anh không vượt qua nổi vòng loại bơi lội toàn quốc Ôxtrâylia tranh vé dự Olympic Luân Đôn 2012.

Sau 5 năm nghỉ thi đấu Thorpe đã tăng cân khá nhiều


Sau khi thất bại ở cự ly 200 mét tự do trong ngày 16/3, mọi hy vọng của Thorpe dồn vào cự ly 100 mét tự do thi đấu sơ loại ngày 17/3 nhưng với thành tích chỉ là 50,35 giây, anh xếp tận thứ 21 trong khi chỉ 16 kình ngư tốp đầu được lọt vào vòng bán kết.

Đây là một cú sốc lớn không chỉ với Thorpe mà còn với toàn bộ người hâm mộ thể thao Ôxtrâylia lẫn thế giới. Trên đường đua xanh, cái tên Thorpe từng một thời thống trị. Vô địch thế giới 11 lần, 5 huy chương vàng Olympic. Đó là những vinh quang mà bất cứ vận động viên nào cũng ao ước. Sau Olympic 2004 ở Athen (Hy Lạp), Thorpe tạm nghỉ thi đấu 1 năm nhưng rồi tình trạng sức khỏe và tâm lý mỏi mệt đã khiến anh đi đến quyết định giải nghệ hồi tháng 11/2006.

Đầu năm 2011, sau 5 năm vắng bóng, Thorpe khiến người hâm mộ đầy háo hức khi anh tuyên bố trở lại đường đua xanh với mục tiêu là góp mặt ở Olympic 2012. Tuy nhiên, thi đấu không thành công từ ngày tái xuất, "siêu kình ngư" một thủa này giờ đây ngậm ngùi không thể có mặt được ở Luân Đôn trong những màn tranh tài đỉnh cao thế giới sắp tới.

Đầy thất vọng song Thorpe, 29 tuổi, cho biết anh sẽ không một lần nữa rút lui: "Tôi sẽ tiếp tục thi đấu. Tôi muốn lại sống trong bầu không khí đua tranh đó"./.

TTXVN/Tin Tức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN