Khi M.U thiếu Rooney

Niềm vui của Rooney sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea, giúp Man United giành chiến thắng ngay tại sân Stamford Bridge chưa kéo dài được bao lâu, thì anh lại phải đón nhận một tin không vui, khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã chính thức bác đơn kháng án phạt cấm thi đấu hai trận của cầu thủ này.

Trước đó, trong trận đấu giữa West Ham và Manchester United diễn ra cuối tuần qua, Rooney sau khi lập được cú hat - trick để giúp đội nhà ngược dòng thành công, đã có hành vi chửi thề trước ống kính của phóng viên. Đây không phải là lần đầu tiên Rooney có hành động phản cảm trên. Lần gần đây nhất “gã Shrek” có hành động tương tự là ở trận hòa 0 - 0 Angiêri tại World Cup 2010. Nhưng lần này FA đã ngay lập tức đưa ra hình phạt thích đáng nhằm răn đe cựu tiền đạo của Everton.

Đã có nhiều tranh cãi từ chính nội bộ của FA sau khi án phạt trên được đưa ra. Có nhiều ý kiến cho rằng trọng tài chính Lee Mason đã bị gây sức ép phải viết một bản tường trình sau trận theo hướng bất lợi cho Rooney; nhưng cũng có người cho rằng án phạt này là quá nhẹ.

Như vậy, Rooney sẽ phải ngồi ngoài trong cuộc đón tiếp Fulham tại vòng 32 giải Ngoại hạng Anh cùng với đó là trận bán kết FA Cup với đối thủ cùng thành phố Manchester City tại sân vận động Wembley vào ngày 16/4. May cho Rooney khi mà án phạt treo giò này chỉ áp dụng trong khuôn khổ các giải đấu nước Anh nên cầu thủ này vẫn có mặt trong trận gặp Chelsea tại tứ kết lượt về Champions League.

Rooney cho rằng mình không phải là cầu thủ đầu tiên có hành động chửi thề trên TV và cũng đã lên tiếng xin lỗi sau trận đấu nên không xứng đáng phải nhận hình phạt trên. Có thể Rooney đúng, nhưng anh cũng cần hiểu rằng anh là người của công chúng, vì thế anh cần phải học cách cư xử sao cho đúng mực. Án phạt này sẽ không thể giúp Rooney thay đổi bản chất ngỗ ngược của mình một sớm một chiều, nhưng nó cũng sẽ khiến anh phải cảm thấy ân hận phần nào sau khi mất hàng loạt các hợp đồng quảng cáo giá trị và đưa M.U vào hoàn cảnh khó khăn về lực lượng.

Hãng nước giải khát nổi Coca - Cola đã tuyên bố chính thức cắt bản hợp đồng trị giá 600.000 bảng/năm với Rooney. Còn nhớ, sau vụ R10 đi mua dâm với gái gọi Jenny Thompson bị phanh phui, Coca - cola đã rất muốn cắt hợp đồng với chân sút ngỗ ngược này. Tuy nhiên, sau nhiều lần suy nghĩ và đắn đo, Coca - Cola vẫn quyết định tiếp tục duy trì hợp đồng với “gã Shrek” bởi thái độ thành khẩn nhận lỗi của anh. Nhưng lần này, vụ chửi thề đã trở thành giọt nước làm tràn ly.

M.U đang bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải và đây thực sự là tin không vui với Sir Alex. Thiếu Rooney, huấn luyện viên Alex Ferguson vẫn còn những quân bài như Berbatov hay Javier Hernandez trong tay, nhưng hàng công của “Quỷ đỏ” sẽ thiếu đi người dẫn dắt lối chơi thực sự. Có thể Berbatov đang có phong độ ghi bàn đáng sợ ở mùa giải này, nhưng nếu xét về lối chơi thì “gã Shrek” mới là người vượt trội và sắc nét hơn. Rooney có thể chơi công thủ rất toàn diện và luôn di chuyển rất rộng, liên tục dạt biên hoặc về tận sân nhà để săn bóng và hỗ trợ các đồng đội. Anh không chỉ thu hút hàng thủ đối phương hiệu quả mà còn là một chân chuyền đẳng cấp. Thiếu vắng Rooney cũng sẽ là cơ hội cho Chicharito được thể hiện trong hai trận đấu sắp tới. Chân sút người Mêhicô đang ngày càng thể hiện được bản lĩnh sát thủ của mình khi liên tục đóng góp những bàn thắng quan trọng cho M.U trong những trận đấu gần đây. 17 bàn thắng trong 36 trận ra sân ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Man United là một con số quá đỗi ấn tượng với tiền đạo mới 22 tuổi.

Tuy vậy, đây cũng là dịp thử thách bản lĩnh của Quỷ đỏ, bởi nếu muốn lên ngôi vô địch, họ cần phải biết cách vượt qua những khó khăn. Và nếu Sir Alex giải được bài toán không có Rooney thì có thể khẳng định rằng, chức vô địch giải Ngoại hạng coi như đã được chuyển tới sân Old Trafford.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN