Khẳng định chủ quyền qua Triển lãm "Biển đảo Tổ quốc"

Gần 200 bức ảnh trưng bày tại Triển lãm “Biển đảo Tổ quốc”, đã thể hiện tình cảm và trách nhiệm mà những người con đất Việt hướng về biển đảo, mảnh đất thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc Việt Nam.


Tình cảm và trách nhiệm

Sáng 20/11, Triển lãm ảnh “Biển đảo Tổ quốc” đã khai mạc tại Nhà triển lãm số 45 Tràng Tiền (Hà Nội). Triển lãm do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức. Đến dự Lễ khai mạc có ông Ngô Hà Thái, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, ông Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; ông Trần Gia Thái, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội; Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân Việt Nam; lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cùng đông đảo khách tham quan.


 

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái khẳng định, trong tâm thức của mỗi người con đất Việt, biển đảo là những gì gần gũi và thiêng liêng nhất. Đó là nơi ông cha ta và các thế hệ con cháu, người nối người, đổ mồ hôi, xương máu để dựng xây và gìn giữ. Mỗi tấc đất nơi ven bờ, mỗi dặm dài giữa trùng khơi đều là những biểu tượng của bản lĩnh và khát vọng làm chủ biển cả, của dân tộc. Từ những ngày xa xưa, khi những người lính trong đội hùng binh Hoàng Sa trên những chiếc thuyền mỏng manh ra trấn giữ nơi cửa ải đại dương; đến những ngày này, khi những đoàn tàu của ngư dân cưỡi sóng thu bắt hải sản, những giàn khoan dầu vận hành ngày đêm, những chiến sỹ hải quân vững tay súng nơi đảo xa... đều là sự thể hiện ý chí mãnh liệt muốn chinh phục và bảo vệ vùng biển đảo quê hương.


Đồng chí Ngô Hà Thái cũng nhấn mạnh, những năm qua, phóng viên TTXVN luôn có mặt trên những nẻo đường duyên hải và những hòn đảo xa xôi. Ở những nơi gian nan nhất, cả trong những ngày đạn bom cũng như những ngày dựng xây, bảo vệ hòa bình... , phóng viên TTXVN đều ghi lại những khoảnh khắc “đỉnh điểm” của sự kiện. Gần 200 bức ảnh màu và đen trắng được chắt lọc từ hàng chục ngàn tấm phim, file quý trong tư liệu TTXVN, cùng một số tư liệu của các bạn đồng nghiệp, Triển lãm “Biển đảo Tổ quốc” là sự thể hiện tình cảm và trách nhiệm của những người làm báo thông tấn, của những cán bộ, kỹ sư, công nhân Liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro với nơi đầu sóng ngọn gió - mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, với những con người đất Việt đã ngã xuống, cũng như những người đã và đang nỗ lực hết mình vì sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ biển đảo quê hương.


Chủ quyền thiêng liêng


Không gian trưng bày của Triển lãm được bài trí khoa học thành 5 phần: Phong cảnh biển đảo và một số tư liệu về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với biển đảo; Bảo vệ, xây dựng và phát triển biển đảo qua các thời kỳ; Sự lớn mạnh của ngành dầu khí góp phần vào sự phát triển và bảo vệ biển đảo Tổ quốc; Cả nước hướng về biển đảo. Qua đó, mang đến cho công chúng một cái nhìn toàn diện và tương đối đầy đủ về quá trình hình thành phát triển của đất nước Việt Nam, đồng thời, thể hiện tình cảm gần gũi, thiêng liêng mà những người con đất Việt hướng về biển đảo.


Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 26/11.

Đó là những bức ảnh chụp bản đồ khẳng định chủ quyền lãnh thổ và biển đảo Tổ quốc, là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh mình trần kéo lưới cùng các lão ngư dân hay đang trong chuyến thị sát một vùng ven biển. Là hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bên bà con ngư dân, giữa một công trường xây dựng ven biển hay trên một chiếc tàu ngầm hiện đại. Hay những hình ảnh về người thợ đang treo mình bảo dưỡng cột giàn khai thác dầu khí, những con tàu sừng sững giữa biển khơi, những chiến sỹ hải quân vững tay súng canh giữ nơi đảo xa...


Không chỉ là nốt nhạc của bản hùng ca cách mạng, nhiều hình ảnh về nhịp sống bình dị giữa đời thường nơi biển đảo thân yêu của người Việt Nam cũng được trưng bày trong triển lãm. Đó là hình ảnh những em bé tung tăng đến trường trong gió sớm, hay mải mê chơi đùa bên bãi cát trắng ở Trường Sa, là những cánh lưới ngập nắng bình minh, những bến cá nhộn nhịp khi đón tàu về, là hình ảnh ghi lại cuộc thi đấu bóng đá trên đảo Song Tử Tây hay hình ảnh các chiến sỹ Trường Sa trong trập trùng sóng dữ vẫn vai súng, tay đàn... Tất cả đều được ghi lại một cách rõ nét dưới ống kính phóng viên TTXVN.


Đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm, Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Chủ nhiệm chính trị Hải quân Việt Nam nhận định: "Triển lãm ảnh “Biển đảo Tổ quốc” có ý nghĩa rất lớn, không chỉ với người Việt Nam mà cả với những du khách quốc tế. Bởi lẽ, những hình ảnh bình dị về đời sống của cán bộ chiến sỹ hải quân, về lớp học trên biển, tiếng chuông chùa trên đảo hay cảnh những ngư dân đánh bắt cá trên biển... chính là sự khẳng định rõ nét nhất về chủ quyền của Việt Nam với các vùng biển và hải đảo thiêng liêng".


Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN