Kết thúc vòng 1/8 Champions League: Mourinho viết lại lịch sử cho Real Madrid

Sau sáu năm chờ đợi, cuối cùng Real Madrid đã phá được cái dớp bị loại ngay từ vòng 1/8 của giải đấu mà họ đang giữ kỷ lục về số lần vô địch. Và người có công lớn nhất giúp Real hóa giải được “lời nguyền” ấy không phải ai khác mà chính là Jose Mourinho.

Chiến thắng 3 - 0 trước Lyon với các bàn thắng của Marcelo, Benzema và Di Maria trong trận lượt về vòng 1/8 trên sân nhà Bernabeu đã giúp Real giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4 - 1.

Mùa trước, Real cũng đã chạm trán với chính Lyon tại vòng đấu này. Nhưng bất chấp việc sở hữu một dàn sao thượng thặng như Cristiano Ronaldo, Kaka, Higuain, Real của huấn luyện viên Manuel Pellegrini vẫn bị loại một cách đau đớn khi để thua 0 - 1 trên sân của đối thủ, trước khi hòa 1 - 1 trong trận lượt về trên sân nhà Bernabeu.

Lần này, Real chỉ cần hòa 0 - 0 trong trận lượt về là cũng đã đủ để giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Nhiều người đã dự đoán Mourinho sẽ sử dụng lối chơi tiêu cực để bảo vệ thành quả, bởi đó được xem như là phong cách của ông. Chính chủ tịch Jean Michel Aulas của Lyon cũng đã lo ngại điều này trước trận đấu.

Niềm vui của các cầu thủ Real khi vượt qua đối thủ Lyon. Ảnh: AFP/TTXVN


Danh sách các đội bóng lọt vào tứ kết

Inter Milan (Italia), Manchester United, Chelsea, Tottenham (Anh), Schalke (Đức), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Barcelona và Real Madrid (Tây Ban Nha).

Tuy nhiên, Mourinho đã chứng minh điều ngược lại khi sử dụng lối chơi tấn công để đè bẹp Lyon tới 3 bàn không gỡ, qua đó hiên ngang lọt vào tứ kết. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha không chỉ hóa giải “lời nguyền” mà còn tô đậm niềm tự hào của đội bóng áo Trắng. Bởi với chiến thắng thuyết phục đó, Real có quyền ngẩng cao đầu khi tham dự lễ bốc thăm vòng tứ kết diễn ra vào tối nay.

Quả vậy, cho dù Real mới lần đầu lọt vào tứ kết sau sáu năm, song bất cứ đội bóng nào cũng sẽ phải e dè khi chạm trán với họ, kể cả Barcelona. Từ vòng tứ kết trở đi, tất cả các đội dù là cùng một quốc gia hay ở cùng bảng đấu trước đây cũng đều có thể gặp nhau, nên cũng sẽ không loại trừ khả năng Real Madrid chạm trán với đại kình địch Barcelona.

Nếu điều đó xảy ra thì tháng Tư sẽ trở thành “Tháng Kinh điển”, bởi trong tháng này, ngoài 2 lần gặp nhau ở Champions League, Real Madrid và Barca còn đụng nhau thêm 1 trận ở Liga và 1 trận nữa ở chung kết Cúp Nhà Vua. Tổng cộng là 4 trận, trong vòng có 16 ngày (3, 13, 16 và 20)! Đúng là lượt đi mùa này ở La Liga, Barca từng đè bẹp Real của Mourinho tới 5 - 0. Song nên nhớ rằng, mùa trước, khi còn dẫn dắt Inter thì chính đội bóng của Mourrinho đã loại Barca ở bán kết để sau đó lên ngôi vô địch sau trận chung kết trên sân Bernabeu.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một khả năng. Trong số 8 đội lọt vào tứ kết thì Schalke 04 và Shakhtar Donetsk là những đội bị đánh giá thấp hơn cả. Do đó, các đội bóng nào bắt phải lá thăm có tên hai đội bóng này thì có thể thở phào nhẹ nhõm. Lễ bốc thăm chia cặp vòng tứ kết và bán kết sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày mai (18/3, giờ VN) tại Nyon, Thụy Sĩ.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN