Italia rúng động vì cầu thủ ở Serie B đột tử

Bóng đá Italia đã trải qua ngày cuối tuần vô cùng buồn bã khi tiền vệ Piermario Morosini của Livorno đã qua đời sau cơn đột quỵ trong trận đấu với Pescara tại giải Serie B.

Morosini đang được các bác sĩ sơ cứu.


Phút 31 của trận đấu, khi đội khách đang dẫn 2 - 0, thì Morosini bất ngờ đổ gục xuống mà không va chạm bất kỳ với cầu thủ nào. Dù được sơ cứu kịp thời, song tiền vệ 25 tuổi này đã không qua khỏi.

Bác sỹ De Blasi - người đã trực tiếp sơ cứu cho Morosini cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh là do bị suy tim cấp. Trường hợp của Morosini giống như vụ của Fabrice Muamba - ngôi sao đang khoác áo Bolton. Song Muamba lại qua được, còn Morosini thì không. “Morosini gục xuống lần đầu. Sau đó, cậu ta cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống. Trên tay tôi, cậu ta đã bất tỉnh. Sau đó, Morosini không còn ý thức được điều gì nữa. Tôi không thể quên được gương mặt Morosini. Có lẽ nó sẽ ám ảnh tôi suốt đời. Cầu Chúa cho Morosini”, bác sỹ De Blasi cho biết.

Sau sự việc này, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) đã quyết định cho hoãn toàn bộ 10 trận thuộc vòng 33 Serie A và hai trận còn lại cũng thuộc vòng 35 Serie B.

Kỳ Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN