Ibrahimovic "giết" Milan, Top 5 sụp đổ

Milan không thua Napoli ở San Siro, nhưng trận hòa 0-0 tối qua cũng chẳng khác nào một thảm họa của đội đương kim vô địch. Điều đáng nói là thảm họa ấy do chính người hùng Ibrahimovic gây ra sau một hành vi phi thể thao. Trong khi đó, Juventus, Udinese và Inter đồng loạt gây thất vọng.




Ibra bị truất quyền thi đấu triong trận hòa Napoli 0-0.



Vận đen đang bao trùm lên Milan, đến nỗi có thể tin rằng nếu Milan không bảo vệ được chức vô địch thì đó là do "số" đã định. Ở trận lượt đi gặp Napoli, Milan đã phải vật lộn với khủng hoảng nhân sự, nhưng những mất mát khi đó chẳng thể so sánh với cơn đại nạn hiện nay. Vốn đã mất những trụ cột ở hàng công (Pato, Cassano) và hàng tiền vệ (Boateng, Aquilani), chưa kể nhiều cầu thủ khác như Flamini, Gattuso, Merkel và Yepes, Milan còn mất Nesta trước trận tái đấu Napoli và mất thủ môn chính Abbiati khi trận đấu đang diễn ra. Mặc dù sự cứng nhắc về chiến thuật đã bộc lộ điểm yếu của HLV Allegri, cũng phải thông cảm với ông khi chỉ có trong tay một nửa đội hình tốt nhất và nhiều cầu thủ không có phong độ tốt. Điển hình là Robinho, người đã chơi tệ hại trong hai trận mà Milan sẩy chân gần đây. Hôm qua, anh nắn nót sút chệch cột ở cơ hội tốt nhất Milan tạo ra được.


Để hòa Napoli, Milan lại bỏ lỡ cơ hội tạm vượt qua Juventus khi đội đầu bảng cũng bất lực trước Siena trên sân nhà, nhưng đấy không phải là điều tồi tệ nhất. Bi kịch thực tế đang đợi trước mặt họ, sau khi ngôi sao số 1 Ibrahimovic tiếp tục gây bê bối bằng pha tát vào mặt hậu vệ Aronica của Napoli để rồi nhận một chiếc thẻ đỏ đáng trách. Áp lực lớn đã khiến Ibra mất kiềm chế, nhưng đấy chỉ là một chứng cứ nữa cho thấy tiền đạo người Thụy Điển có thể đang mắc một chứng bệnh về tâm lý, giả thiết được rút ra sau cả chục lần anh hành xử côn đồ cả trong và ngoài sân cỏ. Điều nguy hiểm với Milan là lỗi này có thể khiến Ibra bị treo giò tối thiểu 3 trận, tức là sẽ ngồi ngoài cả trận sinh tử với Juventus ở vòng 25. Milan đã không là chính mình khi Ibra không ghi bàn, nay sẽ ra sao khi Ibra thậm chí còn không thể ra sân và Pato cũng chưa thể trở lại? Đấy thực sự là ác mộng không milanista nào dám nghĩ tới.


Điều an ủi cho Milan là Juventus cũng đang có dấu hiệu bất ổn trở lại sau trận hòa 0-0 bất lực với Siena dù được đá trên sân nhà. Sự yếu kém trong khâu dứt điểm luôn là hạn chế lớn nhất trong hành trình của Juve từ đầu mùa, nhưng ở thời điểm mà phong độ có vẻ lên cao và tâm lý thì vô cùng thoải mái, việc họ không thể đánh bại được một Siena nhỏ bé thật khó chấp nhận. Dường như Juventus vẫn chưa thể có cách nào khắc phục được sự sa sút của họ khi đương đầu với những đối thủ nhỏ, mà nếu thế, những ngày phía trước quả thực chông gai với series 3 trận nhỏ liên tiếp nữa trước khi đụng độ Milan.


Juventus và Milan bị cầm chân trên sân nhà, Lazio thua sân khách ở trận sớm, cả Udinese và Inter cũng cùng chung số phận thê thảm, đánh dấu một buổi tối sụp đổ của 5 đội dẫn đầu bảng xếp hạng. "Thợ hàn" Ranieri dẫn quân Inter về lại quê hương Roma để tìm kiếm chiến thắng ở nơi ông chưa từng thua các trận đại chiến, nhưng lần này thì khác. Inter đại bại 0-4 trước một Roma trẻ trung chưa từng thấy với cặp chân sút "tuổi teen" Borini - Lamela và "Hoàng tử đích thực" Totti, người luôn thắng Ranieri. Có Sneijder cũng thua, không Sneijder thua còn nặng hơn, Inter lại đứng trước một vực thẳm mới.


Trong khi đó, Udinese tiếp tục thua sân khách, trận thứ 3 liên tiếp, lần này là trước Fiorentina. Dù vậy, họ cũng gặp may khi cục diện nhóm đầu gần như không thay đổi và cơ hội soán ngôi Milan vẫn còn rất lớn khi vòng tới họ sẽ được đá sân nhà (nơi họ giành 31/33 điểm tối đa mùa này) trước chính Milan-không-Ibrahimovic.


Theo thethaovanhoa.vn

Ibrahimovic hết lời ca ngợi Tevez
Ibrahimovic hết lời ca ngợi Tevez

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic tỏ ra rất hào hứng với viễn cảnh được chơi bóng cùng Carlos Tevez khi nhấn mạnh rằng chân sút người Argentina sẽ là một “vũ khí đặc biệt” của AC Milan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN