Hậu vệ Espanyol thừa nhận đã chạm tay vào bóng

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, cầu thủ Raul Rodriguez của Espanol thẳng thắn thừa nhận: “Vâng, tôi đã chạm tay vào bóng, tôi biết điều đó và nói dối cũng chẳng được khi có thể nhìn thấy điều đó trên tivi” nhưng “tôi nhảy lên, mắt nhắm lại và không cố ý dùng tay”.



Raul Rodriguez: Đúng là bóng đã chạm tay tôi.


Pochettino: Trận hòa này cho chúng tôi niềm tin



Về phần mình, HLV Mauricio Pochettino của RCD Espanol đã chúc mừng các học trò vì “đã có khát vọng và niềm tin vào chiến thắng”, “chúc mừng ban huấn luyện đã tìm ra phương thức hóa giải Barca” và “trận hòa này cũng cố tư duy bóng đá của chúng ta và tăng niềm tin cho các cầu thủ”.

Được hỏi về quyết định thay Romaric bằng Alvaro, nhà cầm quân của đội bóng cùng thành phố với Barca bày tỏ: “sự dũng cảm của những quyết định thường thường là một công việc được tính toán từ trước và chúng tôi đã vạch sẵn trong đầu nhiều giải pháp để làm khó Barca, đội bóng hay nhất thế giới hiện nay”.

Theo HLV Pochettino “Barcelona đã không kiểm soát tốt trận đấu, có thể họ giữ bóng nhiều hơn, nhưng thế đấu là cân bằng, kể cả những tình huống có thể dẫn đến bàn thắng”.

Ông Pochettino cũng không đồng tình với việc một số khán giả nhà đã dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với Dani Alves và nhấn mạnh: "Chúng tôi phê phán thái độ này và không muốn điều đó xảy ra. Chúng ta cần loại bỏ sự phân biệt chủng tộc và tôi sẽ tham gia vào cuộc đấu tranh này”.


Theo thethaovanhoa.vn

Espanyol 1-1 Barca: Cầm vàng lại để vàng rơi...
Espanyol 1-1 Barca: Cầm vàng lại để vàng rơi...

Mở tỷ số 1-0 nhờ công Fabregas và dẫn Espanyol tới tận phút 86 nhưng ngay sau khi Fabregas rời sân chỉ khoảng 1 phút thì chiến thắng cũng rời bỏ Barca khi Espanyol gỡ hòa 1-1 nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Alvaro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN