Giao hữu trước thềm EURO 2012: Thất vọng Ronaldo

Lần thứ ba trong vòng một tháng, ngôi sao Cristiano Ronaldo (ảnh) đá hỏng quả phạt đền. Lần này là trong trận giao hữu cuối cùng của ĐT Bồ Đào Nha với Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm Euro 2012 (Bồ Đào Nha đã thua 1 - 3). Sự vô duyên của Ronaldo khiến người hâm mộ nước này hết sức lo lắng, bởi tại VCK Euro 2012, Bồ Đào Nha nằm ở bảng tử thần cùng với Đức, Hà Lan và Đan Mạch.


 

Ảnh: AFP-TTXVN

Trước trận thua này, đoàn quân của HLV Paulo Bento cũng chỉ có kết quả hòa không bàn thắng ở hai trận gặp những đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Ba Lan và Maxêđônia. Điều đó cho thấy khâu ghi bàn thực sự là vấn đề lớn của ĐT BĐN, bất chấp việc họ đang sở hữu chân sút đã ghi tới hơn 50 bàn trong mùa giải vừa qua cho Real Madrid. Nhưng dường như, Ronaldo ở Madrid và Ronaldo ở ĐTQG là hai gương mặt khác hẳn nhau.


Thời điểm Ronaldo đá hỏng penalty, đội bóng của anh đang bị dẫn 2 - 1 (Nani ghi bàn cho Bồ Đào Nha). Nếu đó là bàn thắng, có lẽ BĐN đã không đến nỗi thảm bại, bởi đến những phút cuối, sự lúng túng đã khiến họ thủng lưới thêm bàn nữa do Pepe tự đốt lưới nhà. Vẫn biết thắng thua trong các trận giao hữu trước giải là không quá quan trọng, song nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý của các cầu thủ trước VCK. Thế nên, HLV Bento phải lên tiếng trấn an các học trò: “Chúng ta phải tiếp tục giữ vững niềm tin vào những gì đang làm. Chúng ta không được đánh mất hy vọng”.


Nếu như Bồ Đào Nha không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Euro 2012, thì Hà Lan - đội bóng cùng bảng “tử thần” với họ, đang dần cho thấy sự ổn định cần thiết khi có chiến thắng vùi dập 6 - 0 trước Bắc Aixơlen. Điều đáng kể nhất là chân sút chủ lực Robin van Persie đã tìm lại được cảm giác ghi bàn khi lập cú đúp, một tín hiệu khả quan trước khi bước vào những trận đánh lớn.


Dù vậy, HLV van Marwijk vẫn có lý do để mà lo lắng, khi hành lang cánh trái vẫn là điểm yếu nhất nơi hàng phòng ngự: “Vị trí mà tôi lo lắng nhất hiện nay là hậu vệ trái. Bởi Giovanni van Bronckhorst đã giải nghệ và người thay thế anh ấy là Erik Pieters bị chấn thương. Jetro Willems vẫn còn quá trẻ và phải học hỏi nhiều”.


Trong khi đó, dù giành chiến thắng 1 - 0 trước đội tuyển Bỉ nhưng tuyển Anh cũng chẳng thể vui khi mà cả hai trung vệ chủ chốt của họ là Gary Cahill và John Terry cùng bị chấn thương. "Tôi có phần lo lắng hơn cho Cahill. Hy vọng kết quả chụp phim không cho thấy anh ấy bị vỡ hàm. Nếu điều đó xảy ra thì quả là một thảm họa", HLV tuyển Anh Roy Hodgson buồn bã nói. Rõ ràng, Rodgson có lý do để mà lo lắng khi mà trước đó lần lượt những Gareth Barry rồi đến Frank Lampard cũng sớm phải rời giải vì chấn thương.


Dẫu sao, việc Danny Welbeck nổ súng trong trận giao hữu cuối cùng trước Euro cũng tạm khiến Hodgson yên lòng, bởi như đã thông tin, tại vòng chung kết, chân sút chủ lực Rooney sẽ bị treo giò 2 trận ở vòng bảng. Trong bối cảnh đó, Welbeck sẽ trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Tam sư trên hàng tấn công.


Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN