Giáo dục giới trẻ bằng kịch Lưu Quang Vũ

Dự án "Chắp cánh niềm tin" của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ mang tới cơ hội được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật có giá trị, đồng thời góp phần giáo dục lối sống, nhân cách cho giới trẻ hiện nay.


Lan tỏa sức nóng...


Khá cẩn trọng, trước khi quyết định tham gia vào dự án "Chắp cánh ước mơ"- dự án mang nghệ thuật đến với sinh viên các trường ĐH, trước mắt là ở Hà Nội, sau đó sẽ mở rộng ra TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung, Nhà hát Tuổi trẻ và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB),Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) và Công ty Collagen Việt Nam đã làm một cuộc khảo sát trong giới sinh viên Hà Nội.


Một cảnh trong vở "Mùa hạ cuối cùng".


Kết quả thật sự khiến những người làm nghệ thuật phải... buồn: 84% số sinh viên được hỏi chưa từng đến Nhà hát Tuổi trẻ xem biểu diễn, 40% số sinh viên không biết Nhà hát Tuổi trẻ ở đâu và 16% không biết Nhà hát Tuổi trẻ là gì. Bản thân giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, ông Trương Nhuận, cũng thấy sững sờ với kết quả khảo sát này: "Kết quả này cho thấy, giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, vẫn chưa có cơ hội được tiếp cận với sân khấu kịch, lý do có thể không phải vì họ thờ ơ, mà bởi họ chưa từng biết tới loại hình nghệ thuật này, hoặc đôi khi là không đủ tiền để mua vé xem kịch. Bởi vậy, những dự án như "Chắp cách ước mơ" là vô cùng cần thiết".


Khởi động dự án, sẽ là 100 suất diễn miễn phí vở "Mùa hạ cuối cùng" của tác giả Lưu Quang Vũ (đạo diễn, NSƯT Chí Trung) phục vụ cho 120 trường phổ thông, cao đẳng và ĐH của Thủ đô. Số vé dự kiến sẽ là 550 vé/mỗi đêm, bắt đầu từ đêm 24/10 và kết thúc vào tháng 12/2014. Có nghĩa là, sẽ có 55.000 khán giả trẻ được thưởng thức vở diễn này.


Theo ông Trương Nhuận, giám đốc Nhà hát, sở dĩ chương trình lựa chọn vở diễn "Mùa hạ cuối cùng" để trình diễn trong đợt này bởi đây là một trong những kịch bản rất thành công của tác giả Lưu Quang Vũ, phản ánh đề tài giáo dục. "Vở diễn thể hiện khát vọng đầu đời, mong muốn trở thành người có ích cho xã hội và gửi gắm thông điệp: Lẽ phải, nhân cách và lòng trung thực phải là những giá trị tuyệt đối", ông Trương Nhuận chia sẻ. Cũng theo ông Trương Nhuận, "Mùa hạ cuối cùng" là một trong bốn vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ tham dự “Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ” vừa qua và đã giành được giải Đạo diễn xuất sắc, cùng 2 HCV (NSƯT Đức Khuê, Tùng Linh) và 2 HCB (Thanh Tú, Thu Quỳnh) cho các diễn viên xuất sắc.


Để giới trẻ biết yêu sân khấu


Nếu chỉ dừng lại ở 100 suất diễn miễn phí dành cho học sinh, sinh viên Hà Nội; thậm chí tiến tới nữa là những suất diễn miễn phí cho học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh vào tháng 12 tới và khu vực miền Trung vào tháng 6/2014; thì có lẽ vẫn chưa đủ để tạo cho giới trẻ tình yêu với nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật sân khấu. Một đêm diễn - và ở đây là một đêm diễn kịch của Lưu Quang Vũ, có thể khiến người ta nhớ, day dứt... nhưng tạo được một "thói quen" yêu kịch thì hành trình xem ra sẽ phải dài.


Chính bởi vậy, dự án "Chắp cánh ước mơ" của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ có nhiều "nhánh", tỏa rộng và "len lỏi" tới tâm can khán giả sinh viên, như cách nói của đạo diễn Chí Trung. Cụ thể, sẽ thành lập câu lạc bộ “Sân khấu trẻ” cho sinh viên tại các trường đại học yêu thích bộ môn kịch, với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, nhằm giúp các em có thể tự dựng và trình diễn các vở kịch của mình. Trước mắt, sẽ thành lập 10 CLB thí điểm tại 10 trường của Hà Nội. "Ngay trước khi tổ chức đêm diễn miễn phí, chúng tôi cũng sẽ xuống các trường, giao lưu với các em, để giúp các em hiểu hơn về sân khấu kịch, về tác giả Lưu Quang Vũ. Trước mỗi đêm diễn tại Nhà hát, chúng tôi cũng sẽ dành 1 giờ để giao lưu, trao đổi, nhằm "thắp sáng" và "hâm nóng" tình yêu nghệ thuật trong các em", đạo diễn Chí Trung cho biết.


“Mùa hạ cuối cùng” là câu chuyện nói về Châu, một học sinh giỏi, thông minh và thẳng thắn. Trong kỳ thi cuối năm lớp 12, Châu phát hiện ra mình đã biết trước đề thi, Châu phản ánh với thầy giáo và mong đề thi cần phải đuợc thay đổi. Ban giám hiệu đã họp và để đảm bảo cho danh dự của nhà trường, đề nghị của Châu không được chấp nhận. Châu thất vọng, đánh mất niềm tin và bỏ đi… Cuối cùng, mọi chuyện được giải quyết sáng tỏ, công bằng. Vở diễn khép lại với thông điệp “Lẽ phải, nhân cách và lòng trung thực phải là những giá trị tuyệt đối”.


P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN