“Giá trị con người không phụ thuộc vào hình hài”

Một bộ ảnh vừa mới được Dự án Mạng lưới ung thư vú Việt Nam thực hiện, như một lời động viên, một sự đồng hành, chia sẻ với những bệnh nhân ung thư vú, tiếp sức cho họ trong hành trình chống lại bệnh tật.



Những người tình nguyện “trọc”


Bốn nhân vật chính của bộ ảnh gồm: Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyễn Hữu Nhật Trường và Nguyễn Bá Khâm.



Nguyễn Thủy Tiên là em gái của Thương Sobey, sáng lập viên của Dự án Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (Breast Cancer Network Vietnam). Thương Sobey qua đời vào ngày 17/3/2015, tại Brisbane (Australai) vì căn bệnh ung thư vú. Dù vậy, những hoạt động của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam vẫn được duy trì và tiếp nối bởi hàng ngàn những cánh tay tình nguyện và bè bạn trong nước và quốc tế. Và Nguyễn Thủy Tiên đã tiếp nối chị gái để quản lý và điều phối các hoạt động của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam.


Nguyễn Thị Ngọc Dung, 30 tuổi, sống tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, là bệnh nhân K vú giai đoạn 3, đã phẫu thuật đoản ngực và đang trong quá trình điều trị hóa chất. Hơn ai hết, Ngọc Dung hiểu những tổn thương và đau đớn mà ung thư vú tác động tới tinh thần và thể chất của một người phụ nữ. Và khi tham gia quản trị Mạng lưới ung thư vú Việt Nam, chị lại cảm nhận được đầy đủ những khó khăn mà cộng đồng bệnh nhân ung thư vú đang phải đối mặt và những vấn đề mà cộng đồng đang ứng xử với họ, một cách vô thức nhưng thực chất là sự kỳ thị, dẫn đến việc không phải ai cũng dám lên tiếng chia sẻ câu chuyện của mình.



Nguyễn Hữu Nhật Trường là một tình nguyên viên nam, đã cạo đầu để tham gia dự án. Mẹ của Trường mất vì căn bệnh ung thư ách đây 2 năm. Khi đó, ở quê của Trường, mọi người mất vì ung thư nhiều hơn là các bệnh khác. “Thời gian chăm sóc mẹ tại Bệnh viện ung bướu, hàng ngày ra vào nhìn các bệnh nhân cũng chỉ biết thương cảm trong lòng, chứ không biết nên làm gì, mình thấy rất buồn. Khi biết thông tin từ chương trình về việc thực hiện bộ ảnh, mình rất vui và coi đây hành động nhỏ để ủng hộ những bệnh nhân ung thư. Mình nghĩ là những việc động viên, hỗ trợ tinh thần, những chiến dịch kết nối như thế này chính là niềm vui để giúp các bệnh nhân vượt qua căn bệnh”, Trường chia sẻ.


Và cuối cùng là Nguyễn Bá Khâm, người đã có dì ruột mắc bệnh ung thư vú. Tham gia vào bộ ảnh, cũng là lần tiên Khâm chụp hình trong studio. Nhưng không phải với tóc vuốt gel cứng ngắc, mà là đầu cạo trọc. Cũng không phải bên cạnh là người thân thương từ lâu, mà là những bạn trẻ mới gặp lần đầu. Không phải quần áo hợp mốt mà là áo trắng và hồng để ủng hộ Mạng lưới ung thu vú Việt Nam.


Trong bộ ảnh, Khâm và Cường đều cạo đầu trọc, các nhân vật nữ cùng trong hình hài “ít tóc”. Hai màu chủ đạo được chọn là trắng và hồng; là những màu sắc tượng trưng cho Dự án. Nhưng điều đáng nói, trong hình hài ấy, trong sự giản dị ấy, những nụ cười thật tươi, sự lạc quan lồ lộ trên gương mặt những tình nguyện viên đã khiến cho người xem hiểu một điều: “Giá trị con người không phụ thuộc vào hình hài”.


Đồng cảm và đồng hành


Như chia sẻ của một thành viên dự án “Nếu bạn từng nhìn thấy cơ thể của bệnh nhân đã từng đoản nhũ thì bạn sẽ biết yêu thương bản thân mình biết bao nhiêu”. Và như chia sẻ của Thương Sobey: “Rồi tóc rụng. Cái đầu trọc lốc tố cáo rằng: Tôi đang bị ung thư. Da dẻ nhăn nheo, cháy sạm, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác và mệt mỏi vô cùng. Nói trắng ra, tôi là một phụ nữ không đủ khả năng làm vợ, làm mẹ. Với nhiều phụ nữ, rơi vào cảnh như thế thì chết cho rồi, sống sao nổi. Với nhiều đàn ông nhìn vào tôi thì sẽ tự hỏi mình làm sao mà yêu được một phụ nữ như thế”.



Quả thật, nếu không phải người trong cuộc, ta sẽ không thể hiểu rõ những gì mà các bệnh nhân ung thư nói chung và các bệnh nhân ung thư vú nói riêng phải gánh chịu. Chưa kể, với các bệnh nhân ung thư vú, họ sẽ phải tiến hành đoản nhũ – bộ phận được xem là vẻ đẹp đặc quyền và minh chứng của khả năng duy trì giống nòi của người phụ nữ - nay thay thế bằng các vết sẹo lớn trên cơ thể. Cùng với đó, là những nỗi đau về tinh thần, những sự tự ti, những điều kỳ thị mà xã hội và những người xung quanh có thể dành cho họ, chỉ bởi thiếu hiểu biết để có thể cảm thông.


“Xuất phát từ những khó khăn mà những bệnh nhân không may mắn mắc ung thư phải chịu đựng, với những vết thương trên cơ thể và tổn thương trong tâm hồn khiến cho không ít người thiếu niềm tin vào cuộc sống, thấy mình xấu xí, tồi tệ và từ bỏ ý định sống; bộ ảnh của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam muốn nhấn mạnh rằng, cơ thể bạn chỉ thể hiện vẻ đẹp bên ngoài, nếu bạn không may mắn để có được vẻ đẹp đó thì quan trọng hơn hết trong bạn là vẻ đẹp của sự yêu đời, yêu người, lòng bao dung, cảm thông, biết chia sẻ và sống có ích cho cộng đồng chính là những nét tô điểm cho vẻ đẹp của bạn. Bộ ảnh sẽ chụp những người phụ nữ đầu không có tóc, nhưng ăn mặc những trang phục thật nữ tính và trang điểm đẹp, toát lên thần thái tự tin để cho mọi người nhận thức và hiểu hơn giá trị của một con người, về việc đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Và đặc biệt hơn là hỗ trợ tinh thần cho cộng đồng bệnh nhân đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư vú, rằng bạn rất tuyệt ngay khi bạn không còn tóc, chúng tôi yêu mến sự dũng cảm và mạnh mẽ trong bạn!”, đại diện Mạng lưới chia sẻ.

DH
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN