"Duyên nợ với Sapa"

Đó là tên gọi triển lãm mỹ thuật của họa sĩ Tô Ngọc Thành diễn ra vào tối 26/10 tại Triển lãm Mỹ thuật số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Nói về ý tưởng của triển lãm, họa sĩ Tô Ngọc Thành cho biết, ông từng gắn bó với Sapa 16 năm, vẽ rất nhiều về Sapa và khi nói về Sapa thì bản thân ông cảm thấy như được trẻ lại. Cùng với việc vẽ những tác phẩm thì họa sĩ cũng có cảm hứng sáng tác một bài thơ về Sapa:

Bồng bềnh mây núi chơi vơi
Chênh vênh phố núi mù trời sương sa
Đường lên vắt vẻo Sapa
Mộng mơ một cõi du ta chợ tình
Tượng hồn như được hồi sinh
Mây bay giá lạnh thân mình reo vui
Mờ sương chưa rõ bóng người
Tình ta ôm cả đất trời Sapa
Mây bay lơ lửng mơ nhòa
Nhạc rừng rạo khúc Sapa gọi mình
Chào Sapa chút hữu tình
Đào phai xòe nở bình minh xuân đời.

Trong thời gian sống ở Sapa, tác giả nghĩ rằng cuộc đời sẽ gắn bó với mảnh đất này và liên tục vẽ những tác phẩm nói lên tình cảm của mình đối với Sapa. Họa sĩ Tô Ngọc Thành cho rằng Sapa hiện nay không còn giữ được vẻ hoang sơ vốn có, các nhà máy, khu công nghiệp mọc lên nhiều. Do vậy, ông muốn giữ lại kỷ niệm đối với Sapa.

Dưới đây là một số tác phẩm tại triển lãm:



 






Họa sĩ Tô Ngọc Thành và các tác phẩm.

Tuấn Anh
Triển lãm tranh "Một góc nhìn mới"
Triển lãm tranh "Một góc nhìn mới"

Ngày 25/10/2016 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã diễn ra triển lãm: “Tác phẩm tiêu biểu họa sỹ trẻ Trung Quốc - Một góc nhìn mới" nhân kỷ niệm 66 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN