Đá bù vòng 18 Premier League: Chelsea vẫn là "Vua nước Anh"

Một kịch bản chuyển giao quyền lực, cựu vương Chelsea thua tân vương Manchester United để chính thức "nhường ngôi", đã không diễn ra như nhiều người chờ đợi.

Ở Stamford Bridge, Chelsea vẫn thể hiện được vị thế của nhà đương kim vô địch khi lội ngược dòng thành công và buộc M.U phải nhận thất bại thứ hai từ đầu mùa.


Trước khi trận đấu này diễn ra, M.U đã có tới 9 năm liên tiếp không biết đến thắng lợi trong những lần đối đầu với Chelsea ở Stamford Bridge. Chiến thắng gần nhất của "Quỷ Đỏ" ở sân này diễn ra từ hồi 2002.

Tuy nhiên, với phong độ khá ấn tượng mà đội bóng của họ đang thể hiện, và đặc biệt là với sự sa sút của Chelsea, các CĐV của M.U đã tỏ ra rất tự tin khi cho rằng đây là thời điểm để thầy trò Ferguson phá cái "dớp" ấy.

Niềm tin ấy càng trở nên có cơ sở hơn, sau khi Wayne Rooney tận dụng thoáng chần chừ của các hậu vệ Chelsea tung cú dứt rất hiểm vào góc gần để mở tỉ số cho M.U khi trận đấu mới đi được nửa giờ đồng hồ.

Nhưng đó cũng là lần duy nhất những vị khách tới từ Manchester được ăn mừng bàn thắng. Sang hiệp 2, khi kịch bản phòng ngự phản công còn chưa kịp phát huy hiệu quả, mành lưới của M.U đã rung lên sau một cú volley hiểm hóc không kém của trung vệ David Luiz.

Đến Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa đông cùng với Torres, với cái giá chỉ bằng một nửa (23 triệu bảng so với 50 triệu), nhưng trong khi tiền đạo người TBN vẫn im thin thít, David Luiz đã nhanh chóng thể hiện được giá trị của mình.

Ngoài bàn thắng gỡ hòa 1-1, bàn thứ 2 của Luiz cho Chelsea, cầu thủ người Braxin còn có nhiều pha cản phá rất thông minh và cũng cực kỳ tiểu xảo, và đẩy các tiền đạo M.U vào tình trạng ức chế tâm lý.

Sau khi có được bàn gỡ hòa, Chelsea là đội chơi chủ động hơn hẳn. Nhưng để có được bàn ấn định chiến thắng 2-1, "The Blues" vẫn cần đến sự "trợ giúp" từ trọng tài Atkinson.

Trong một tình huống tranh bóng trong vòng cấm ở phút 79, tiền vệ Zhirkov của Chelsea đã đẩy bóng qua chân trung vệ Smalling của M.U rồi… ngã nhào, và sau một thoáng lưỡng lự, Atkinson đã chỉ tay vào chấm 11m trong sự phản đối kịch liệt của các cầu thủ M.U. Lampard, như thường lệ, không phạm phải một sai lầm nào trong pha sút penalty của mình. Dù sau đó các cầu thủ M.U đã dồn hết sức lên tấn công, tỉ số 2-1 vẫn được các cầu thủ Chelsea bảo toàn cho tới khi trọng tài nổi còi hết trận.

Thắng trận này, Chelsea vẫn gần như không có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, khi khoảng cách giữa họ với M.U vẫn là 12 điểm. Nhưng chiến thắng ấy, ngoài việc mang lại cho thầy trò Ancelotti 3 điểm, còn là một cú hích tinh thần quan trọng để họ tiếp tục cuộc chiến bảo vệ vị trí thứ 4 trước sự vươn lên mạnh mẽ của Tottenham. M.U lại có nguy cơ đánh mất tất cả sau trận thua này.

Nếu Arsenal thắng trận mà họ chưa đá, khoảng cách sẽ chỉ còn là 1 điểm. Cuối tuần này, thầy trò Ferguson còn một chuyến làm khách đầy khó khăn tới sân Anfield của Liverpool, trong bối cảnh không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Vidic, người đã phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận sau một pha phạm lỗi với Ramires.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN