Cúp liên đoàn anh: Arsenal gục ngã

Arsenal một lần nữa lại lỡ hẹn với danh hiệu sau 6 năm chờ đợi, khi phải đứng nhìn đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Birmingham (thua 1 - 2) giương cao chiếc Cúp Liên đoàn Anh.


Không những thế, thất bại này còn có thể ảnh hưởng xấu tới tinh thần của Arsenal trong giai đoạn còn lại của mùa giải, khi mà họ vẫn còn cùng lúc chiến đấu trên ba mặt trận là giải Ngoại hạng, Champions League và Cúp FA.

Điều đáng nói là trước trận chung kết ở Wembley vào đêm chủ nhật, HLV Wenger đã mạnh miệng tuyên bố rằng Arsenal có đủ sức giành được “cú ăn bốn”, sau khi đã thắng Barcelona hùng mạnh 2 - 1 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Nỗi thất vọng của Gael Clichy sau khi để tuột mất cúp. Ảnh: AFP/TTXVN


Thế nhưng, Giáo sư người Pháp đã lạc quan quá sớm, bởi trước mắt họ vẫn còn là trận lượt về đầy gian khó. Ở giải Ngoại hạng, họ còn kém Manchester United 4 điểm. Và ở Cúp FA, Arsenal vẫn còn phải đá lại trận đấu ở vòng 5 với Leyton Orient. So với những giải đấu đó, chiếc Cúp Liên đoàn là mục tiêu dễ nhất để Arsenal chấm dứt 6 năm tay trắng. Vậy mà họ cũng không thể làm nổi, nói chi tới những danh hiệu còn lại?

Trong trận đấu trên sân Wembley, có thể nhìn vào bề nổi thì thất bại trước Birmingham xuất phát từ những sai lầm cá nhân (thủ thành Wojciech Szczesny phối hợp không ăn ý với hậu vệ Laurent Koscielny), song xét trên một cách khách quan, “những đứa trẻ” của ông thầy Wenger dường như chưa thực sự lớn. Họ dường như chưa vượt qua những sức ép về mặt tâm lý – điều mà người ta từng nghĩ rằng họ đã có được sau khi đánh bại Barca tại lượt đi vòng 1/8 Champions League ngay tại sân Emirates cách đây chưa lâu.

Trách trò thiếu tự tin và quá lãng phí với những cơ hội ngon ăn được tạo ra, nhưng suy cho cùng thầy mới chính là người đáng trách hơn cả, bởi hơn ai hết Wenger phải là người giúp cho các cầu thủ của mình vượt qua sức ép đó. Không những thế, chính vì mục tiêu quá cao (giành cú ăn bốn) của ông thầy mà các cầu thủ Arsenal đã gồng mình trên tất cả các mặt trận, trong khi lực lượng của họ không hề dồi dào như trước đây. Hệ quả là ngày càng có nhiều cầu thủ Arsenal bị chấn thương.

Trong trận đấu với Birmingham, Fabregas và Walcott đều đã không thể ra sân do dính chấn thương từ trận đấu với Stoke tại giải Ngoại hạng tuần trước. Và tại Wembley, đến lượt Van Persie gia nhập danh sách thương binh, có khả năng không kịp bình phục cho trận lượt về với Barcelona vào tuần sau. Nghĩa là Arsenal đang đứng trước nguy cơ mất cả chì lẫn chài, chỉ vì tuyên bố có phần cao hứng của HLV Wenger.

Thế nên, vấn đề với Arsenal hiện tại là cần xác định lại những mục tiêu của mình. Dù vẫn còn đó cơ hội đoạt Cúp FA, vẫn có vị trí thuận lợi tại Premier League và sẽ có trận đấu để đời một tuần nữa trên sân Nou Camp với Barca tại Champions League, nhưng nếu không thể mạnh mẽ và vươn lên ngay lúc này, những điều tồi tệ hơn còn đợi ở phía trước. Và một mùa bóng trắng tay nữa không phải là điều quá xa vời đối với các pháo thủ.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN