Cuộc đua vô địch kết thúc tại đây?

Chủ nhật Phục sinh này, giấc mơ của Man City sẽ sụp đổ? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu họ để thua trong chuyến làm khách ở Emirates của Arsenal.

Vòng đấu chỉ còn 7 lượt và khoảng cách giữa hai đại gia thành Manchester là 5 điểm. Đó là kịch bản mà người ta đã mường tượng đến từ giai đoạn mùa đông, ai cũng đinh ninh Man City mới là đội đứng đầu, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. M.U đang đứng ở vị trí cao nhất Premier League trong khi Man City đang đối mặt với nguy cơ "báo" cờ trắng ngay từ chủ nhật này.

Chuyện gì đã xảy ra và mang đến bất ngờ lớn đến thế? Mọi lời giải đều quy về một mối: Sự khác biệt về bản lĩnh, kinh nghiệm và truyền thống. M.U quá quen với cuộc đua giành chức vô địch, quá quen tăng tốc từ giai đoạn hai của mùa giải, vượt mặt đối thủ trực tiếp để bước lên đỉnh cao nước Anh. Man City thì khác, không thể thích nghi với áp lực khủng khiếp trên đoạn đường nước rút, và cứ thế sụp đổ. Vốn là một đội bóng mờ nhạt về yếu tố truyền thống, được xây dựng vội vàng từ núi tiền của giới chủ Arập, không có gì ngạc nhiên khi nội bộ Man City lục đục đúng vào thời điểm này. Vụ Balotelli cãi nhau với Kolarov vì tranh một quả đá phạt là biểu hiện rõ nét nhất. Điều tương tự, chắc chắn không bao giờ xảy ra ở một đội bóng giàu truyền thống như M.U.

Man City hiện đang hoang mang tột độ, nhất là trước khi hành quân đến sân Emirates của Arsenal. Ngay cả HLV Roberto Mancini cũng thừa nhận: Nếu thua trận ấy, M.U thắng QPR, chức vô địch là của Quỷ đỏ. 8 điểm, chỉ còn 6 vòng, không đầu hàng mới lạ. Khoảng cách 8 điểm nhiều khả năng sẽ được tạo ra vì trận M.U - QPR diễn ra trước trận Arsenal - Man City. M.U mà giành trọn 3 điểm trước QPR, đội bóng đang đấu tranh trụ hạng, sức ép dành cho Mancini và các học trò càng khủng khiếp hơn.

Bản thân Man City lại thể hiện phong độ khá tệ hại ở sân khách trong mùa này. 9 trận sân khách gần nhất, họ chỉ thắng 2 mà thôi. Chính thành tích yếu kém ở sân khách mới là nguyên nhân khiến họ bị M.U vượt mặt (trên sân nhà, Man City thắng 15, hòa 1 từ 16 trận).

Ngoài ra, Mancini vẫn đang đau đầu với bài toán trên hàng công. Tiền đạo Sergio Aguero chưa chắc kịp bình phục chấn thương. Mario Balotelli thì vẫn bất thường, từ phong độ đến tính cách. Dzeko sa sút từ lâu lắm rồi. Còn Tevez? Rốt cuộc, anh vẫn chỉ là giải pháp dự bị trong 20, 30 phút cuối mà thôi.

Không may cho Man City, khi Arsenal cũng đang khát chiến thắng để củng cố vị trí trong tốp 4. Tottenham đã biết thắng trở lại còn Chelsea hồi sinh ngoạn mục. Dù vẫn xếp trên Tottenham nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại, cách Chelsea 5 điểm, Arsenal vẫn có nguy cơ bị đánh bật khỏi tốp 4 chỉ sau vài trận mà thôi. Như vậy, khi tiếp Man City đêm nay, Arsenal chắc chắn sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất.

Càng không may cho Man City khi Arsenal đang đạt phong độ cực tốt trên sân nhà. 4 trận gần nhất ở Emirates trong khuôn khổ Premier League, họ toàn thắng cả 4, ghi đến 17 bàn vào lưới đối phương. Hồi cuối tuần trước, họ đã bất ngờ để thua QPR trên sân khách. Nhưng hãy tin rằng, khi trở về với Emirates, Arsenal sẽ khác rất nhiều. Trên sân đấu ấy, họ luôn thể hiện sức mạnh khủng khiếp.

TUỆ MINH

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN