Cuộc chiến không cân sức

Bên cạnh cuộc đối đầu sớm giữa Hòa Phát HN và Hà Nội T&T chiều qua, vòng 15 còn ghi nhận 6 cặp đấu khác mà ở đó, sự chênh lệch về phong độ giữa các đội ở thời điểm hiện tại là khá đáng kể.

V.Ninh Bình (phải) đã thay "tướng" hòng cải thiện vị trí xếp hạng. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Tiêu biểu nhất cho nhận định này là trận đấu giữa SLNA và ĐTLA trên sân Vinh. Nếu như đội bóng xứ Nghệ đang băng băng nối dài mạch chiến thắng của mình và củng cố ngôi đầu bảng, mà mới nhất là bằng việc đánh bại Khatoco Khánh Hòa, thì ĐTLA vẫn chưa tìm thấy đường thoát trong cuộc đua trụ hạng. Vị trí chót bảng sau 14 vòng đấu vừa qua là minh chứng cho sự yếu kém của ĐTLA. Và HLV Simon Mc Menemy chỉ còn biết trông chờ vào điều thần kỳ, mới mong cùng các cầu thủ của mình “vượt cạn” được. Mặc dù vừa mới nỗ lực cầm chân Vicem Hải Phòng trên sân khách nhưng để tái lập một kịch bản tương tự trên sân Vinh trước SLNA lại là nhiệm vụ khó khăn gấp bội với các cầu thủ ĐTLA. Đến Khatoco Khánh Hòa có lực lượng dồi dào hơn mà còn không chống đỡ nổi trước sức ép tấn công của SLNA thì ĐTLA cho dù có cố gắng đá phòng ngự kín kẽ đến mấy, sớm hay muộn cũng sẽ phải gục ngã.

Khả năng ĐTLA bị trắng tay ở vòng 15 là rất cao, nhưng đội xếp trên họ Vicem Hải Phòng cũng chẳng khá hơn là mấy khi đến làm khách tại sân Nha Trang gặp Khatoco Khánh Hòa trong bối cảnh khủng hoảng phong độ, lực lượng lẫn niềm tin. Có thêm những sự bổ sung lực lượng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải, hy vọng vượt khó của đội bóng đất Cảng đã thắp lên nhưng trên thực tế, trong trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về, điều đó vẫn chưa tới. Từ vị trí đương kim Á quân V-League, Vicem Hải Phòng giờ đã trôi tuột xuống khu vực nguy hiểm mà nếu không nhanh chóng cải thiện tình hình, nguy cơ rớt hạng với thầy, trò HLV Vương Tiến Dũng sẽ ngày càng lớn. Từng ở vào tình thế còn ngặt nghèo hơn ĐTLA hay Vicem Hải Phòng, nhưng liên tiếp ở những vòng đấu vừa qua, HN.ACB đã có những chiến thắng quan trọng để tự mình bứt lên trong cuộc chiến trụ hạng. Cho dù chiến thắng trước Hòa Phát HN tuần qua chưa đủ giúp các cầu thủ HN.ACB tiếp cận khu vực an toàn, nhưng ít nhất, họ cũng thu hẹp được khoảng cách điểm số với nhóm đội xếp trên. Và điều quan trọng là tinh thần toàn đội được củng cố. Cộng thêm những sự bổ sung lực lượng nhiều ý nghĩa như hai cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân và Lê Hoàng Phát Thierry, HN.ACB càng có lý do để phải chiến đấu với hơn 100% sức lực để tự cứu mình. Nhưng món nợ thua Thanh Hóa ở lượt đi không dễ gì HLV Mauricio Luis và các học trò trả nổi vì đội bóng xứ Thanh đang vào phom và hiện diện ở tốp 5 đội dẫn đầu bảng.

Cùng trong cảnh khó khăn, khát khao chiến thắng như vậy còn có XM the Vissai Ninh Bình, đội bóng vừa thay HLV Nguyễn Văn Sỹ bằng trợ lý Nguyễn Đức Cảnh. Hay như Navibank SG, một "đại gia" nhưng lại đang thất thế. Gặp phải những thử thách Becamex Bình Dương và TĐCS Đồng Tháp, nhiệm vụ thắng trận đang trở nên cực kỳ khó khăn. Ngay như HAGL, dù có lợi thế sân nhà và vừa có trận hòa đầu tiên dưới triều đại HLV Huỳnh Văn Ảnh nhưng SHB Đà Nẵng lại là một thử thách hoàn toàn khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN