Cùng đếm ngược tới mùa xuân

Từ chỗ là khái niệm rất mới với người Việt Nam, giờ đây các chương trình Countdown (đếm ngược) đã trở thành “nơi phải đến” của rất nhiều người để đón giao thừa Tết Dương lịch. Đó cũng là cách để chứng minh vị trí của một người công dân toàn cầu, cùng kết nối với thế giới qua khoảnh khắc đếm ngược chờ năm mới sang.

Đón Năm Mới như những công dân toàn cầu

Cùng một buổi tối 31/12, Hà Nội có tới 4 sân khấu Countdown lớn: Một tại Công viên Thống Nhất, một tại Nhà hát Lớn, một tại Vườn hoa Lý Thái Tổ - Bờ Hồ và một tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chưa kể tới hàng chục sân khấu Countdown nhỏ tại các trung tâm vui chơi giải trí, các nhà hàng, khách sạn. Người dân Thủ đô thực sự đã quen thuộc với khái niệm Countdown.

Trò chơi kéo co của các nghệ nhân dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lào Cai tại Chương trình “Chào Năm mới 2016 - Ẩm thực - nét văn hóa của dân tộc Việt Nam”. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

Không còn là duy nhất tiên phong và độc quyền tổ chức, nhưng Heineken Countdown Party với vị trí đắc địa tại Vườn hoa Lý Thái Tổ - Bờ Hồ Hoàn Kiếm và với sự đầu tư hoành tráng, một kịch bản độc đáo và đa dạng những "chiêu trò", đã thực sự chứng tỏ đẳng cấp tổ chức Countdown, với số lượng khán giả kỷ lục lên tới hơn 600.000 người. Với số lượng khán giả kỷ lục như vậy, không thể tránh khỏi có những lúc BTC và MC Nguyên Khang phải tuyên bố dừng chương trình nếu như các khán giả không giữ được trật tự; nhưng cơ bản, chương trình đã rất thành công ngay từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng, với một kịch bản chặt chẽ, những màn trình diễn âm thanh và ánh sáng có thể là đỉnh cao, cùng hệ thống laser lớn nhất từ trước đến nay, rất giàu chất nghệ thuật; cũng như dàn sao đẳng cấp gồm Mỹ Tâm, Uyên Linh, Giang Hồng Ngọc, Cường Seven, Trương Quốc Bảo... Mỗi sự xuất hiện đều mang tới một sự bùng nổ, lúc mạnh mẽ, dữ dội, lúc lắng sâu... khiến khán giả không cảm thấy phí cho bất cứ một phút chen chân cùng một đám đông không lồ, để làm "Công dân toàn cầu", cùng góp nhiệt cho chiếc đồng hồ Countdown để bước sang năm mới.

Điểm nổi bật nhất của Heineken Countdown Party lần này đó là lần đầu tiên khán giả đã trở thành trung tâm và ngôi sao của buổi đại tiệc. Theo đó khán giả đã được trải qua 5 phần chương trình; được sắp xếp, bố trí đặc biệt, mô phỏng theo 5 cánh của ngôi sao trên chiếc đồng hồ năng lượng, và chính sự cuồng nhiệt và hưng phấn của khán giả đã “sạc đầy” chiếc đồng hồ đó và mở ra chuyến hành trình khám phá năm mới 2016. Đặc biệt, chưa từng có chương trình nào lại nhiều màn trình diễn “mãn nhãn” như chương trình năm nay, với sân khấu dành cho DJ quốc tế Agent Smith - Nhà sản xuất nhạc kiêm DJ nổi tiếng từng đảm nhiệm vai trò DJ/sản xuất cho Rihanna, Reggie Bush, Paris Hilton… trên cây cầu bắc qua đường Đinh Tiên Hoàng; với màn trình diễn của các vũ công laser; với màn biểu diễn trên dây của những vũ công hóa thân thành những thiên thần… Và đặc biệt, dù đêm 31/12, Hà Nội không bắn pháo hoa, nhưng với Heineken Countdown Party, khán giả đã được sống cùng màn pháo hoa rực sáng báo hiệu cho một năm 2016 bùng nổ, tưng bừng đã đến…

Không quá đông như biển người tại Bờ Hồ, nhưng lượng khán giả tại Chương trình Countdown tại Nhà hát Lớn, Công viên Thống Nhất và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng đã đủ để hâm nóng bầu không khí. Thật sự, Hà Nội đã có một thời khắc sang năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và âm nhạc.

Gìn giữ những giá trị truyền thống

Khai mạc sáng 1/1, Chương trình “Chào Năm mới 2016 - Ẩm thực - nét văn hóa của dân tộc Việt Nam”, diễn ra tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (Hà Nội) đã thu hút đông đảo du khách và đồng bào các dân tộc Việt Nam tham dự. Đặc biệt, các nghệ nhân dân tộc Tày, Nùng, Mông (Lào Cai, Hà Giang)… đã góp mặt trong chương trình.

Mỹ Tâm tại Chương trình Heineken Countdown tại Hà Nội tối 31/12.Ảnh: AM

Chương trình diễn ra tới hết ngày 3/1, với nhiều nội dung phong phú, mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đó là những gian hàng sản vật và ẩm thực dân tộc, mang đậm đà phong vị truyền thống của đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ; trong đó nổi bật là những món ăn truyền thống của người Mông, Tày, Nùng, được chính chủ thể văn hóa dân tộc thực hiện và giới thiệu. Bên cạnh đó, trò chơi truyền thống dân gian kéo co, ném còn, bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố, chơi lò cò, đánh đu… do các nghệ nhân dân tộc thể hiện. Cùng với đó là các tiết mục dân ca, dân vũ hát về mùa xuân được trình diễn đan xen xuyên suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

Một trong những điểm nhấn của các hoạt động lần này là việc tái hiện nghi lễ và trò chơi dân gian kéo co - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại mới được UNESCO công nhận; do các nghệ nhân dân tộc Tày đến từ Lào Cai thể hiện. Với đồng bào dân tộc Tày, kéo co không chỉ là một môn thể thao dân gian truyền thống, mà còn là một ngày hội cầu mong sức khỏe, may mắn đầu năm. Ông Lục Văn Tỉnh, Trưởng thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết: "Đầu năm thường thường vào ngày 15 tháng Giêng, lễ hội mở làng sẽ mở ra, trong đó đặc biệt nhất là có lễ kéo co, là đua sức đua tài cho muôn dân. Trưởng bản sẽ sắm 1 cái lễ, có xôi bẩy mầu, một con gà, đĩa hoa quả để đến làm lễ, xin thần linh cho phép muôn làng được kéo co, sau đó dân làng mới đứng bên nam bên nữ đua tài kéo co. Khi kéo co phải có nam có nữ, phải có nam có nữ mới nên xuân, mới hạnh phúc được, mới bình đẳng. Bên nào thắng bên đấy sẽ mạnh khỏe cả năm, năm đấy là làm ăn phát đạt".

Anh Minh
Thủ đô Hà Nội vững tin bước vào năm mới 2016
Thủ đô Hà Nội vững tin bước vào năm mới 2016

Hoà cùng với nhân dân cả nước và bạn bè thế giới, người dân Thủ đô khép lại năm cũ 2015 đã qua để chào đón năm mới 2016 với những niềm tin, ước vọng và sự lạc quan vào hạnh phúc và thành công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN