Cô bé "hạt tiêu" say mê môn thể thao "nữ hoàng"

Sớm tự lập vì phải sống xa nhà, nhưng cô bé "hạt tiêu" Vương Thị Tuyền (ảnh), học sinh lớp 10B8, trường Trung học phổ thông (THPT) Trần Hưng Đạo (Ninh Bình) đã vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, vươn lên đoạt 3 huy chương vàng bộ môn điền kinh ở các nội dung chạy 200m nữ, nhảy xa nữ và tiếp sức 4 x 100m nữ trong Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ V, diễn ra từ ngày 4 - 8/4.

Xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo ở xã Gia Lạc (huyện Gia Viễn), tuy chỉ cao 1m56, nặng 42 kg, nhưng ngay từ nhỏ, Tuyền đã tỏ ra yêu thích thể thao. Tuy nhiên, phải đến đầu năm học lớp 10, năng khiếu của em mới bộc lộ rõ. Những ngày đầu, dù gặp nhiều vất vả khi phải cân đối giữa thời gian tập luyện với lịch học văn hóa, song không lúc nào sự khát khao, mong ước sẽ trở thành vận động viên điền kinh chuyên nghiệp không nung nấu trong cô bé “hạt tiêu” này.

"Ngày nào em cũng đạp xe đến chỗ tập cách nhà 5 km, sau đó dốc sức thực hiện tất cả các bài huấn luyện của giáo viên. Hôm nào về người cũng đau ê ẩm. Thấy em mệt nên mẹ thương, không muốn cho đi tập nữa, nhưng em vẫn quyết tâm theo đuổi niềm say mê của mình", Tuyền kể. Có công mài sắt, có ngày nên kim, năm 2011, huyện Gia Viễn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, mới đang học lớp 9 nhưng Tuyền đã giành được 2 giải nhất ở nội dung chạy 100m và nhảy xa.

Và rồi cơ hội của em đã tới khi Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Ninh Bình chính thức ghi tên cô bé "hạt tiêu" vào danh sách đội tuyển năng khiếu của tỉnh. Niềm vui thật lớn, song hành với đó, Tuyền lại phải bắt đầu đối mặt với nhiều gian nan, thử thách. Cuộc sống xa nhà, chế độ tập luyện khắc nghiệt hơn, cộng thêm việc phải hoàn thành các buổi học chính khóa để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp khiến Tuyền nhiều phen kiệt sức. Có những buổi dậy từ 5 giờ sáng, tập liên tục đến hơn 6 giờ mới kết thúc, em không còn đủ thời gian để chuẩn bị sách vở đi học.

Nhiều lúc vừa đạp xe đến trường, Tuyền vừa phải tranh thủ ăn lót dạ cho đỡ đói. Khi nhớ nhà, cô bé chỉ biết ngồi khóc một mình, nhưng nghĩ đến sự kỳ vọng của bố mẹ và niềm say mê với điền kinh, Tuyền lại tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Hàng ngày, mặc cho tiết trời giá rét mùa đông hay nóng bức mùa hè, hình ảnh một cô bé với dáng người nhỏ nhắn vẫn hăng say, mải miết tập chạy qua nhiều con đường trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã không còn xa lạ đối với nhiều người dân nơi đây. Tuyền tâm niệm, mỗi tấm huy chương giành được đều là thành quả kết tinh từ công sức, mồ hôi và nước mắt, là nguồn động viên, cổ vũ em sớm chinh phục những đỉnh cao mới.

Bài và ảnh: Minh Yến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN