Club World Cup: Santos - đối thủ xứng đáng của Barca

FC Barcelona có lẽ đã quá quen thuộc đối với những yêu bóng đá ở Việt Nam, nhưng Santos của Brazil chắc chưa được nhiều người biết đến như đội bóng xứ Catalunya. Tuy nhiên, đây là một đội bóng bậc thầy về phản công, lại có một hàng tiền đạo sát thủ với ba cái tên lẫy lừng: Neymar, Borges và Ganso. TT&VH Online xin giới thiệu đôi nét về đội bóng đối thủ của Barca trong trận chung kết Cúp Thế giới các CLB.

Santos hiện nay còn lâu mới đạt tầm của đội bóng mà Pele từng làm thủ lĩnh, chủ nhân của hai Cúp Liên châu lục (1962-1963), và cũng chưa thể bằng đội bóng đã giành được tất cả tại Brazil với bộ ba hàng công hủy diệt gồm Diego, Robinho và Elano. Tuy nhiên Santos vừa trở lại đăng quang tại Copa de Libertadores sau một chặng đường dài đi qua sa mạc và tiến thẳng đến trận chung kết Cúp Thế giới các CLB. Với họ, đây là trận đấu cực kỳ được chờ đợi. Trên trang web của mình, Santos treo một tấm ảnh của Neymar, phù điêu của hai đội Barca và Santos cùng hàng chữ “trận đấu quan trọng nhất của năm”.



Barca cẩn thận, Santos không chỉ có Neymar - Ảnh Getty


Hiện nay, dưới sự dẫn dắt của HLV Muricy Ramalho, Santos là một đội bóng dễ đánh lừa đối phương với lối chơi phòng ngự phản công. Nó giống như con rắn hổ mang rình lúc ta lơ đãng để phun nọc độc bằng một động tác cực nhanh. Họ ru ngủ đối phương bằng việc kiểm soát bóng trên phần sân của mình nhưng bỗng nhiên chỉ sau ba cú chạm bóng họ đã có mặt ở phần sân đối phương. Chẳng có gì là bí mật khi họ muốn lặp lại chiến thuật thành công của đội Internacional năm 2006 trước Barca của Frank Rijkaard và Ronaldinho Gaucho, đó là phủ kín các khoảng trống ở sân nhà và bằng một đường phản công nhanh như chớp ở phút thứ 82 của Adriano, họ đã giành chiến thắng. Vấn đề là trước Barca hiện nay, liệu Santos có kiểm soát được bóng hay không?

Lối chơi của đội bóng “peixe” xoay quanh tam giác tấn công kỳ diệu của họ, gồm Neymar, Borges và Ganso. Khi bóng ở trong chân bộ ba này thì mỗi pha bóng đều ẩn chứa nguy hiểm chết người. Neymar có thể loại bỏ các đối thủ bằng nghìn cách, nhất là với các cú lừa bóng nhanh như điện. Ganso thực hiện những đường chuyền như đặt và Borges đang trở lại là một cầu thủ lớn làm cho các khán giả choáng ngợp.

Neymar được coi là Messi của Santos và là chủ lực trên hàng công. Ganso, phần nào đã phục hồi được đẳng cấp của mình sau một chấn thương nặng, chính là Iniesta của Santos, đủ khả năng chuyền bóng thành bàn hoặc lừa bóng qua nhiều khe cửa hẹp. Đó là mẫu cầu thủ có thể quyết định cả một trận đấu hoặc một trận chung kết. Đằng sau họ là Elano Blumer lừng lững, người đã có một thời gian dài thi đấu ở trời Âu trong màu áo của Shakhtar Donetsk, Manchester City và Galatasary trước khi trở lại Santos với vị trí hộ công. Vai trò của Elano lúc này một phần giống như Xavi bởi anh là người kiến tạo lối chơi của các “os peixes” nhưng lại là tiền vệ tham gia đắc lực nhất vào việc gây áp lực lên đối phương cũng như tranh cướp bóng. Ngoài ra, Elano còn có đôi chân khéo, sẵn sàng tung ra những đường chuyền dài vào đúng khoảng trống mà các mũi nhọn của Santos đang chờ sẵn.

Cạnh Elano là một cầu thủ rất quan trong và ít được biến đến ngoài Brazil. Đó là Arouca, tấm lá chắn trung thành của Elano, người có vai trò giống của Busquets nhưng lại di chuyển nhiều như Keita và sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết. Anh chính là máy quét khi Santos mất bóng hoặc phủ lưng các tiền vệ cánh đội nhà khi họ tham gia tấn công. Đây là một cầu thủ sống còn đối với HLV Muricy Ramalho.

Hàng thủ là điểm yếu nhất của Santos, cả ở giải trong nước cũng như tại các trận đấu ở nước ngoài. Cách phòng thủ tốt nhất của họ là tấn công và kèm người theo khu vực. Kể cả với Messi họ cũng sẽ không thay đổi lối chơi truyền thống của mình.

Thủ môn Rafael Cabral còn trẻ và ít kinh nghiệm, xuất thân từ bóng đá trong nhà và thích chơi bằng chân. Phong độ của Cabral rất phập phù, lúc xuất thần, lúc lãng xẹt. Anh không tạo ra niềm tin lớn cho đồng đội nhưng nhiều khi bắt hay bất ngờ.

Nếu bóng đá chỉ là tấn công thì Danilo Luiz da Silva sẽ là hậu vệ cánh hay nhất thế giới sau Dani Alves. Anh từng là trụ cột của đội trẻ Brazil nơi nhiều lần còn chơi ở vị trí tiền vệ. Thuộc lứa U-20 Brazil đăng quang World Cup trẻ và Copa America trẻ, Danilo có kỹ thuật, tốc độ, thích dốc bóng và dứt điểm mặc dù thiên hướng dâng lên tấn công của anh đôi khi tạo ra những tình huống tuyệt vọng cho hệ thống phòng thủ của Santos. Điều tốt nhất là cầu thủ này mới 20 tuổi. Danilo đã có cú sút phạt thành bàn tuyệt diệu tại trận bán kết trước Kashiwa và đã ghi tổng cộng 11 bàn thắng trong mùa bóng hiện nay, một con số không hề tồi đối với một hậu vệ. Phần còn lại ở bên cánh không phải là những tên tuổi lớn. Durval, Bruno Rodrigo hoặc Dracena sẽ phải vất vả trước các cầu thủ của Barca nếu họ di chuyển bóng như vẫn thường làm.

Tựu trung, Santos là một đội bóng xuất sắc, đã từng đóng góp cho “gã khổng lồ xứ Catalunya” hai cái tên: Marinho và Giovanni Silva. Họ là đối thủ xứng đáng và nguy hiểm của Barca tại trận chung kết ở Yokohama. Họ tôn vinh thêm giá trị của danh hiệu Cúp Thế giới các CLB của FIFA.



Theo thethaovanhoa.vn

"Santos chưa đủ hay để thắng Barca"
"Santos chưa đủ hay để thắng Barca"

Muốn vô địch Cúp thế giới các CLB, Santos phải cầm bóng tốt hơn, phòng ngự tốt hơn. HLV CLB Santos Muricy Ramalho đã thừa nhận đó là nhiệm vụ mà đội bóng của ông phải làm bằng được nếu họ muốn VĐ cúp thế giới các CLB năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN