Chelsea tiếp tục là khắc tinh của Barca

Phần nào nỗi đau mà Chelsea phải hứng chịu cách đây ba năm đã nguôi ngoai, sau chiến thắng 1 - 0 của họ trước Barcelona, bằng pha lập công duy nhất của Didier Drogba, ở trận lượt đi vòng bán kết Champions League. Tuy nhiên, Barca vẫn còn ít nhất 90 phút ở trận lượt về tại Nou Camp để quyết định số phận của mình.

Drogba (phải) ghi bàn thắng quyết định cho Chelsea. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trận thắng ở sân Stamford Bridge là chiến thắng thứ 4 mà “The Blues” có được trước nhà đương kim vô địch sau 11 lần hai đội đối đầu nhau tại Champions League. Chiến thắng này một lần nữa cho thấy “The Blues” luôn là khắc tinh của đội bóng xứ Catalunya, khi biết đối phó một cách hợp lý lối chơi tiqui - taca của đội khách, cũng như phong tỏa Lionel Messi một cách hiệu quả. Điều đó cho thấy Di Matteo đã thành công trong việc sử dụng nhân sự. Tại Stamford Bridge, Di Matteo đã tung ra sân một đội hình vô cùng hợp lý cùng lối chơi phòng ngự phản công. Thay vì chọn một Fernando Torres đang dần hồi sinh sau quãng thời gian dài gây thất vọng, vị chiến lược gia người Italia đã tiếp tục tận dụng sức mạnh của Didier Drogba. Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, Mata hy sinh để lùi về hỗ trợ phòng ngự, Lampard chơi cần cù, còn Ramires trở thành mẫu cầu thủ tạo ra sự khác biệt. Ramires cũng chính là người tạo nên bước ngoặt khi tung ra đường chuyền quyết định để Dorgba mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong khi đó, hàng thủ của Chelsea, dưới sự chỉ huy của John Terry, thực sự là khắc tinh đối với Messi. Các cầu thủ Chelsea không cắt cử một cầu thủ cụ thể nào theo kèm Messi kiểu "một kèm một" mà sử dụng hình thức "xa luân chiến" đối với ngôi sao người Áchentina. Messi cứ vượt qua được một hậu vệ thì trước mặt anh lại xuất hiện thêm một hậu vệ khác. Và họ cũng không ngần ngại phạm lỗi với Messi, vừa đủ để không phải nhận thẻ vàng, và thay nhau phạm lỗi để tránh bị trọng tài rút thẻ đỏ. Chính điều đó khiến Messi – người đang có 63 bàn trên tất cả các mặt trận mùa này, đã phải thêm một lần “câm lặng” trước Chelsea.

Chiến thắng thuộc về Chelsea là xứng đáng, tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng Barca đã có một ngày thi đấu kém may mắn khi bóng đã hai lần tìm đến xà ngang và cột dọc khung thành Chelsea, sau các pha dứt điểm của Alexis và Pedro, trong khi Messi liên tục sút trúng người các cầu thủ Chelsea. Ngoài ra, đội khách còn bị trọng tài người Đức Felix Brych tước mất một quả phạt đền hợp lệ do Iniesta bị đốn ngã trong vòng cấm.

Giành chiến thắng, Chelsea đang có được lợi thế tương đối lớn trước trận lượt về diễn ra tại Nou Camp sau đây 2 tuần. Tuy nhiên, huấn luyện viên Di Matteo cũng tỏ ra rất thực tế khi nói rằng cơ hội cho cả hai đội vẫn là 50 - 50. “Các đội bóng khi đối mặt với Barca chỉ biết thủ và thủ. Tôi đã theo dõi Barca thi đấu với những đội bóng mạnh như Milan và Real và kết quả là họ luôn chiếm hữu thế trận". Di Matteo nói. "Cơ hội vẫn là 50 - 50 cho cả Chelsea và Barca. Chelsea vẫn còn trận đấu lượt về làm khách trên sân Nou Camp và đây quả thực là thử thách không hề dễ dàng".

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN