Champions League - Lượt đi vòng tứ kết: Tái hiện đêm mưa Moskva

Duyên nợ lại đưa họ đến với nhau. Lần này, Chelsea quyết tâm phục hận Manchester United sau khi để thua đau đớn trong trận chung kết ở Moskva 3 năm về trước.

Dưới cơn mưa ở sân Luzhniki (Moskva) tháng 5/2008, Chelsea tưởng chừng đã chạm tay vào chiếc Cúp Champions League, danh hiệu mà họ chưa bao giờ giành được xuyên suốt lịch sử và cũng là giấc mơ của ông chủ người Nga Roman Abramovich. Trên chấm 11m, sau khi hai đội hòa nhau 1 - 1 trong 120 phút, chỉ cần thủ quân John Terry sút thành công ở lượt cuối cùng là Chelsea đăng quang. Nhưng Terry đã trượt ngã và giấc mơ của Chelsea trượt ngã theo. Những giọt nước mắt của Terry trên bờ vai HLV lúc bấy giờ, Avram Grant, vẫn còn ám ảnh người Chelsea.

Ông Ancelotti cùng các học trò quyết tâm vượt qua đối thủ MU.


Trong lần tái ngộ ở vòng tứ kết Champions League năm nay, Chelsea quyết giành chiến thắng trước M.U. Một phần vì họ muốn xua tan nỗi ám ảnh của 3 năm về trước. Nhưng quan trọng hơn, Champions League hiện là lối thoát duy nhất của Chelsea lẫn HLV người Italia Carlo Ancelotti ở mùa giải này.

Chelsea đã từng hạ gục M.U 2 - 1 ở Stamford Bridge ở Premier League mùa này. Không những thế, đã 9 năm trôi qua, với tổng cộng 10 trận, M.U chưa từng giành được chiến thắng khi tới làm khách ở Stamford Bridge. Trong những cuộc đối đầu với Sir Alex Ferguson của M.U thì Ancelotti thường là người chiến thắng, từ khi còn dẫn dắt Milan, cho tới khi sang Chelsea.

Lịch thi đấu
1 giờ 45 ngày 7/4 Chelsea - Manchester United (K+1, VTV3 TTTT)
Shakhtar Donestk - Barcelona (K+NS TTTT) Lượt về diễn ra ngày 13/4

Tuy nhiên, đó cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng gì khi mà bầu không khí sân Stamford Bridge thời gian qua có nhiều dấu hiệu bất ổn, gắn liền với sự xuất hiện của Fernando Torres. Chân sút trị giá 50 triệu bảng này vẫn tịt ngòi sau 8 trận dù sau khi chuyển từ Liverpool tới Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, anh luôn được Ancelotti ưu ái sử dụng. Điều này khiến cho một số công thần ở sân Stamford Bridge bất mãn, đặc biệt là Didier Drogba.

Ngược lại, đối thủ của Chelsea ở trận đấu đêm nay lại đang có được phong độ rất tốt, điều đã thể hiện qua chiến thắng ấn tượng trước West Ham cuối tuần qua, với một cú hat - trick của Wayne Rooney, người đang bắt đầu tìm lại được bản năng sát thủ. Hơn nữa, hàng thủ M.U cũng đã được gia cố đáng kể khi trung vệ Rio Ferdinand đã bình phục chấn thương, trong khi Chelsea sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ người Braxin David Luiz, người đã ghi bàn vào lưới chính M.U trong trận đấu ở Premier League, do cầu thủ này từng ra sân ở Champions League mùa này trong màu áo Benfica.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN