Ca sĩ Yên Hà vừa ra mắt phim ca nhạc ‘Đất nước’ vừa làm album DVD online ‘Tiếng xưa’

Yên Hà chính thức phát hành phim ca nhạc song ngữ Việt- Nga với ca khúc “Đất nước” cùng DVD album nhạc trữ tình “Tiếng xưa”; đánh dấu việc nữ ca sĩ chuyển mình trong sự nghiệp, chính thức lộ diện trong làng nhạc với một diện mạo mới: “Mỹ nữ hát nhạc Nga” vào năm 2020.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Yên Hà tại lễ ra mắt hành phim ca nhạc song ngữ Việt- Nga với ca khúc “Đất nước” cùng DVD album nhạc trữ tình “Tiếng xưa”.

Cảm động câu chuyện tình mẹ trong MV “Đất nước”

Ca khúc Đất nước của tác giả Phạm Minh Tuấn (lời thơ Tạ Hữu Yên) đã vô cùng quen thuộc với khán giả khi gắn với tên tuổi các nam ca sĩ nổi tiếng như: Trọng Tấn, Tùng Dương…Thậm chí rất ít nữ ca sĩ hát ca khúc này. Vì vậy, lựa chọn ca khúc “Đất nước” là thách thức lớn với Yên Hà, nhưng bởi cô “cảm” được câu chuyện của người viết nên vẫn quyết định làm điều mình thích. Và, Yên Hà đã hát Đất nước một cách da diết, sâu lắng như có sự đồng cảm, thấu hiểu được tình cảm lớn lao cũng như nỗi đau của người mẹ mất con trong thời chiến. Điều thú vị và đặc biệt hơn cả, chính là lần đầu tiên khán giả được nghe một phần lời ca khúc “Đất nước” được chuyển ngữ sang tiếng Nga- cũng là thế mạnh Yên Hà trong lĩnh vực ca hát.

MV Đất nước được thực hiện như một phim ca nhạc dài 9 phút do Ngô Hương Giang đạo diễn. Các diễn viên Tiến Lộc, Minh Phương, Lê Na, Ngô Anh Tuấn đã kể câu chuyện một chàng trai trẻ rời quê hương, tạm biệt mẹ già lên đường ra chiến trường. Trong cuộc chiến đầy cam go, giữa mưa bom đạn lửa, chàng trai đã có một tình yêu đẹp với nữ y tá người Nga. Sau những trận chiến khốc liệt, họ cũng có những phút giây yên bình, lãng mạn bên nhau, chàng chơi đàn Arcodeon, nàng thổi kèn armonica. Đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp, hạnh phúc hiếm có trong cuộc chiến, để rồi sau đó, chàng trai đã phải hi sinh trong một trận chiến khốc liệt. Cô gái đau đớn khi phải chia lìa người mình yêu thương.

Chiến tranh qua đi, hoà bình lập lại, trong lúc người mẹ già tưởng đã chấp nhận nỗi mất mát khi các con đều đã hi sinh thì câu chuyện lại có cái kết đầy bất ngờ. Nữ y tá người Nga năm xưa đã mang con trai về tìm bà nội. Hoá ra cô gái đã mang trong mình giọt máu của chàng trai. Bà gặp cháu trong niềm vui, hạnh phúc dâng trào.

Chú thích ảnh
Ca khúc Đất nước đầy da diết, sâu lắng qua giọng hát Yên Hà.

Câu chuyện trong MV cùng tiếng hát da diết của Yên Hà khiến người xem xúc động rơi lệ. Yên Hà bảo: “Chính những câu hát đã khiến người nghe cảm nhận được nỗi đau của người mẹ sinh con nhưng phải để con đi chiến đấu rồi hi sinh. Những tưởng bà sẽ phải cô đơn suốt đời nhưng cuối cùng thì có cháu về trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Ngay từ khi đọc kịch bản phim ca nhạc, lần nào tôi cũng thấy xúc động, lúc dựng phim, xem lại tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi hạnh phúc khi được góp phần khắc họa lại một phần nào câu chuyện chiến tranh mà dân tộc ta đã trải qua. Tôi nghĩ trong 1 ngày cuối năm như thế này, khi ngồi xem MV này, nhiều người sẽ mong chờ một điều giống như tôi, chờ một sự đoàn viên đang đến rất gần…”.

Thêm một điều đáng ghi nhận với phim ca nhạc song ngữ Việt- Nga “Đất nước” là đã giúp người xem hiểu hơn phần nào về mối quan hệ gắn bó giữa hai đất nước trong lịch sử, tô đậm thêm tình cảm cũng như sự chung sức giúp đỡ nhân dân Việt Nam của những người bạn Nga trong cuộc chiến đấu trường kỳ của dân tộc vì lý tưởng độc lập dân tộc. Phần chuyển ngữ lời Nga do diễn viên Lê Na thực hiện, Yên Hà rất thích phần chuyển ngữ này do đã giữ được trọn vẹn được nguyên tác.

Trong phim ca nhạc, đạo diễn Ngô Hương Giang và Yên Hà đã mời NSƯT Minh Phương (vai bà mẹ), nam diễn viên Tiến Lộc (vai người chiến sĩ trẻ), nữ diễn viên mang hai dòng máu Nga- Việt Lê Na (vai nữ y tá người Nga)… tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên Yên Hà hợp tác với các nghệ sĩ này, họ đã đem đến cho Yên Hà nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp sâu sắc về sự chuyên nghiệp. Yên Hà nhớ nhất NSƯT Minh Phương đã không quản ngại chờ đợi cả ngày trời để đêm xuống mới có cảnh quay nhưng gương mặt cô lúc nào cũng tươi tỉnh, vui vẻ và vô cùng chuyên nghiệp. Với nam diễn viên Tiến Lộc, dù không có cảnh quay chung nhưng cô cảm thấy rất thích thú khi anh nhận lời tham gia phim ca nhạc của mình, bởi anh không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất… đẹp trai, vốn được Yên Hà đánh giá là một trong những “nam thần” trên màn ảnh nhỏ.

DVD Album “Tiếng xưa” - món quà tặng bất ngờ

Chú thích ảnh
Ca sĩ Yên Hà và NSƯT Minh Phương giao lưu với khán giả.

Cùng với phim ca nhạc Đất nước, nữ ca sĩ cũng giới thiệu tới công chúng DVD Album Tiếng xưa gồm các 7 ca khúc: Còn tuổi nào cho em (Trịnh Công Sơn), Lệ đá (Trần Trịnh - Hà Huyền Chi), Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn), Đêm đông (Nguyễn Văn Thương - Kim Minh), Giáng Ngọc (Ngô Thụy Miên), Bài ca không tên số 7 (Vũ Thành An), Giáng Ngọc (Ngô Thuỵ Miên).

7 ca khúc của các nhạc sĩ Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn… là những tác giả mà Yên Hà rất yêu thích. Đây là những ca khúc Yên Hà từng thể hiện khá nhiều trong thời gian đi hát phòng trà kiếm sống trước đây và được khán giả ủng hộ.

Nhiều người cho rằng, việc Yên Hà ra mắt phim ca nhạc với ca khúc nhạc cách mạng “Đất nước” cùng với DVD album nhạc trữ tình dường như không có… mối liên quan nào với nhau. Thậm chí, như vậy sẽ không làm rõ được dòng nhạc, hình ảnh âm nhạc của Yên Hà. Tuy nhiên, Yên Hà vẫn tự tin với những gì mình chọn lựa, cô cho thấy sự đa năng, đa dạng của mình, có thể chinh phục nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Chưa kể, hồi năm 2017, Yên Hà từng ghi dấu ấn khi hát bolero tại cuộc thi “Thần tượng bolero”.

“Tôi làm sản phẩm vì đam mê nhưng cũng là muốn khẳng định khả năng của mình khi hát nhạc xưa. Tôi cũng coi đây là món quà đặc biệt và bất ngờ mà Yên Hà muốn dành tặng khán giả - những người yêu mến ủng hộ tôi suốt thời gian qua”.

“Với tôi niềm đam mê nghệ thuật là bất tận nhưng ở mỗi độ tuổi một khác, khiến tôi thay đổi ở cả hình thức và dòng nhạc mình muốn hát. 18 tuổi tôi thích mặc đồ sexy hát nhạc remix. 28 tuổi tôi lại thích mặc sang trọng hát những bài nhạc nhẹ. 30 tuổi tôi lại thích Bolero. Tôi không muốn cố định mình ở riêng một dòng nhạc nào mà thay đổi theo thời gian. Cùng với thời gian, sự thay đổi về tư duy, nhận thức và đam mê của mình cũng có sự thay đổi.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Yên Hà biểu diễn tại lễ ra mắt hành phim ca nhạc song ngữ Việt- Nga với ca khúc “Đất nước” cùng DVD album nhạc trữ tình “Tiếng xưa”.

Luôn luôn làm mới mình là điều cần thiết với một người nghệ sĩ, với công chúng chứ không nhất thiết phải gói gọn mình trong một khuôn khổ. Tôi cứ làm theo đam mê của mình, và tôi nhận ra phải yêu thật chân thành từ trái tim mình mới có thể làm được những điều mình tâm huyết như thế” - Yên Hà nói.

Tuy nhiên, dù hát nhạc gì thì cuối cùng Yên Hà vẫn chọn cho mình con đường chính là hát nhạc Nga. Đó là ngoại ngữ mà cô được đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ, đồng thời cô cũng mê mẩn nhạc Nga, với các dòng nhạc khác, mỗi lứa tuổi cô sẽ thích những dòng nhạc khác nhau, nhưng với nhạc Nga, cô luôn chung thuỷ.

Trước Phim ca nhạc “Đất nước”, Yên Hà từng phát hành album “Đôi bờ” với 10 bài song ngữ Việt- Nga năm 2017 rất được khán giả đón nhận. Trước đó, cô cũng từng phát hành MV “Triệu trái tim hướng về Biển Đông” và “Hạnh phúc còn là mơ” với tên Đan Tuyết Thu. Tuy nhiên, sau này cô lấy nghệ danh Yên Hà, Hà là tên thật và Yên là chữ Yên của quê hương Yên Bái của cô.

Quốc Bảo
Ra mắt phim ngắn truyền thông phòng ngừa tội phạm về động vật hoang dã
Ra mắt phim ngắn truyền thông phòng ngừa tội phạm về động vật hoang dã

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) ra mắt phim ngắn truyền thông phòng ngừa tội phạm về động vật hoang dã.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN