Ca sĩ Tùng Dương: Đôi lúc cũng cần phải… liều

Ngày 6 và 7/12/2012 tại Nhà hát TP.HCM, một Tùng Dương gai góc và cá tính mạnh mẽ với những bản nhạc đầy tính khám phá sẽ được thay bằng một Tùng Dương lãng mạn tinh tế với những bản tình ca trong Live concertTùng Dương - Hát tình ca. Khách mời của chương trình là NSƯT Thanh Lam và ca sĩ Nguyên Thảo.

Tùng Dương xuất hiện rất ấn tượng tại Sao Mai - Điểm hẹn 2004 với những ca khúc như Ôi quê tôi, Quê nhà… Khoảng 5 năm sau anh đã xác lập được vị trí của mình trong làng nhạc với phong cách độc đáo và cá tính. Tùng Dương từng nhiều lần nhận giải Âm nhạc Cống hiến, lần đây nhất là giải Ca sĩ của năm (2011).


Mỗi khi biểu diễn trên sân khấu, anh “hóa thân” vào ca khúc và hát say sưa như “nhập đồng”, nhất là với những bản dân ca đương đại và các bản nhạc theo phong cách jazz. Nhưng lần này, tại Nhà hát TP.HCM Tùng Dương sẽ đi vào địa hạt của tình ca, mà theo Tùng Dương dù hát nhạc gì anh vẫn không để mất cá tính của mình.


Hát tình ca để có thêm trải nghiệm âm nhạc

* Có phải hát nhạc khám phá, thể nghiệm ít công chúng, ít show sự kiện và không kiếm được nhiều tiền, nên như nhiều ca sĩ khác, Tùng Dương cũng hát tình ca, nhất là các bài nhạc xưa?


- Không phải như thế. Khi Tùng Dương hát những bản tình ca như Mây (Đỗ Bảo), Mùa Thu cho em (Ngô Thụy Miên)… một số khán giả đã tâm sự rằng, họ rất yêu mến giọng hát Tùng Dương, nhưng với những bản nhạc mang tính khám phá mà tôi hát “nhập đồng” thì họ chưa quen thưởng thức. Giá như tôi hát thật nhiều những bản nhạc kiểu như Mùa Thu cho em trong một chương trình nào đó để họ được thưởng thức giọng hát Tùng Dương mà họ yêu mến. Ngoài ra, việc thể hiện nhiều loại nhạc khác nhau cũng là cách để mình có nhiều trải nghiệm âm nhạc và có nhiều đối tượng công chúng hơn. Điều quan trọng là đừng làm mất cá tính của mình.


Tùng Dương, Thanh Lam và Nguyên Thảo trong đêm Tùng Dương - Hát tình ca tại Hà Nội

* Làm live show ở Hà Nội và TP.HCM, theo Tùng Dương thì khán giả hai nơi này có điều gì khác nhau và giống nhau trong thưởng thức âm nhạc, nhất là với chủ đề tình ca?


- Theo tôi thì ở đâu cũng có khán giả “hồi tưởng quá khứ” thích những bản nhạc xưa và khán giả thích cái mới của sự khám phá. Tuy nhiên, với những bản nhạc xưa, khán giả Hà Nội dễ chấp nhận sự “phá cách”, nghe nhạc xưa nhưng thể hiện với tâm cảm mới, trong lúc khán giả Sài Gòn đa số thích lối hát quen thuộc.


* Như vậy Live concert Tùng Dương - Hát tình ca ở TP.HCM hẳn có thay đổi so với chương trình tại Hà Nội?


- Ngoài việc bỏ những ca khúc mang hương vị riêng của Hà Nội, chương trình sẽ có những thay đổi, nhưng đây là sự thay đổi theo chủ quan của Tùng Dương, chứ không phải thay đổi theo “gu” của khán giả. Tùng Dương dù hát những bản tình ca xưa cũng theo cách của Tùng Dương, cũng sẽ lãng mạn, nhưng với tâm cảm của thế hệ hiện nay.


Với live concert này, ở Hà Nội tôi hát toàn những bản tình ca, nhưng chương trình ở TP.HCM thì phần 2 là những bản nhạc “hit” của Tùng Dương như:Mưa bay tháp cổ (Trần Tiến),Con cò, Giăng tơ (Lưu Hà An)… Bởi tại TP.HCM, tôi chưa có điều kiện biểu diễn nhiều, dù có hát một số show ở phòng trà và sự kiện, nên lần này cũng muốn giới thiệu đến khán giả TP.HCM mảng âm nhạc khá đặc biệt của mình. Đó cũng là một phần của những ca khúc trong live show Những chuyến đi của Tùng Dương tại Hà Nội năm ngoái.


Không có nhạc “bolero”


* Những chương trình tình ca, nhất là nhạc xưa thường không thể thiếu những bản nhạc tình mùi mẫn mà nhiều người thường gọi là nhạc “sến”. Live concert Tùng Dương - Hát tình ca có bản nhạc “sến” nào không?


- Chương trình này không hoàn toàn là nhạc xưa mà là những bản tình ca “bất hủ” của mọi thời đại. Trong đó có những bài nhạc từ thời Phạm Duy, Nguyễn Văn Tý, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, đến Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Thanh Tùng, Phú Quang và các nhạc sĩ trẻ như Giáng Son, Đỗ Bảo, Việt Anh… ngoài ra còn có cả những bản tình ca nhạc ngoại quốc. Tuyệt đối trong chương trình này không có những bản nhạc… “bolero”.


* Đã thực hiện live concert này ở Hà Nội khá thành công, anh tiên liệu thế nào khi mang nó vào TP.HCM?


- Ở thời điểm như hiện nay, khi mà các chương trình truyền hình thực tế đang rất “hot” thu hút nhiều khán giả, việc phải làm thế nào để khán giả bỏ tiền ra mua vé xem live show không phải là việc dễ dàng. Tùng Dương lại hoạt động không nhiều ở TP.HCM, đây lại là live concert đầu tiên của tôi ở đây, dù năm 2010 có live showYêu, nhưng lúc đó là làm chung với chị Thanh Lam. Làm 2 đêm nhạc trong thời điểm này kể cũng liều. Nhưng, trong cuộc sống cũng có lúc cần phải liều như vậy, nếu thất bại nó cũng cho ta khá nhiều kinh nghiệm.


* Cũng tại TP.HCM, sau live concert nhạc tình ca, Tùng Dương sẽ hát nhạc Trịnh Công Sơn trong chương trình "Gọi tên bốn mùa" (22/12). Bao giờ thì Dương sẽ lại tiếp tục những khám phá?


- Sau dự án nhạc tình ca tôi sẽ lên đường sang Pháp để thực hiện dự án âm nhạc world music với Nguyên Lê cùng ê-kíp nhạc sĩ nước ngoài. Trong dự án này tôi vừa hát tiếng Việt vừa hát tiếng Anh.


* Cám ơn và chúc live concert của Tùng Dương thành công.



Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN