Bữa tiệc chia ly

Trận chung kết Cúp Nhà Vua 2011 - 2012 giữa Barcelona và Bilbao không chỉ chính thức khép lại triều đại HLV Pep Guardiola tại Barcelona, mà nhiều khả năng cũng sẽ trở thành ngày từ biệt của Marcelo Bielsa bên phía Bilbao. Đây còn là dịp để những ngôi sao Tây Ban Nha chứng tỏ mình trước thềm Euro 2012, đặc biệt là Pedro Rodriguez và Fernando Llorente, sau khi David Villa lỡ chuyến tàu đến Ba Lan và Ucraina.


Trong lịch sử Cúp Nhà Vua, Barca và Bilbao là hai “thế lực” lớn nhất. Nếu Barca có 25 lần nâng cúp, thì Bilbao cũng đã 23 lần vô địch. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là trước đây, cả hai mới đụng nhau có 6 lần trong những cuộc chiến cuối cùng. Và ở lần gặp nhau gần nhất, diễn ra cách đây 3 năm, đội bóng xứ Catalunya đã giành chiến thắng 4 - 1 trước Bilbao tại Mestalla.


Trong lần tái ngộ này, các cầu thủ Barcelona đang rất khát khao có được chiến thắng với trận chung kết thứ 36 của mình, không chỉ để nâng cao số lần đăng quang, mà còn là món quà dành tặng cho Pep Guardiola - người sẽ chính thức chia tay đội bóng sau gần 4 năm gắn bó và mang về những thành công ngoài mong đợi (14 danh hiệu lớn nhỏ - 2 Champions League, 3 Liga...). "Trận chung kết Cúp Nhà Vua tới đây, chúng tôi sẽ chứng minh rằng đội bóng luôn đoàn kết bằng chức vô địch. Đó cũng chính là món quà mà chúng tôi muốn dành tặng Pep", Cesc Fabregas đã bày tỏ như vậy khi nói về trận chung kết này.


Trong khi đó, Bilbao cũng có lý do để mà quyết tâm giành chiến thắng. Đội bóng xứ Basque không chỉ muốn "trả hận" trận thua 1 - 4 tại Mestalla, mà cũng muốn dành tặng Marcelo Bielsa món quà ý nghĩa này sau những thành công mà ông đã mang về cho đội bóng, kể từ khi đến với Bilbao hồi đầu mùa: Đưa Bilbao vào chung kết Europa League và Cúp Nhà Vua. Và đó cũng có thể sẽ là món quà chia tay vị chiến lược gia tài ba người Áchentina. Bielsa gần như sẽ ra đi sau thành công chóng vánh ấy. Sau trận chung kết Cúp Nhà Vua, hợp đồng của HLV Bielsa sẽ hết hạn và sự im lặng của ông tới thời điểm này chẳng khác nào một tuyên bố ra đi.


Bên cạnh những ý nghĩa nói trên, trận chung kết Cúp Nhà Vua còn là động lực rất lớn và quan trọng để các cầu thủ (của cả Barcelona và Bilbao) đang nằm trong tầm ngắm của HLV đội tuyển Tây Ban Nha Vicente del Bosque cho vòng chung kết Euro 2012 chứng tỏ mình, đặc biệt là hai “họng pháo” Pedro và Llorente.


Việc David Villa chưa kịp bình phục chấn thương và lỡ hẹn chuyến tàu đến Ba Lan và Ucraina đang khiến “ngài râu kẽm” phải đau đầu tìm những phương án thay thế hữu hiệu nhất. Pedro và Llorente là hai cái tên đã được vị chiến lược gia này nhắc đến. Llorente vốn dĩ đã nằm trong sơ đồ của del Bosque, nhưng sẽ là quá vội vàng quyết định nếu như anh không thể hiện nhiều ở trận đấu này. Trong khi đó, Pedro dù không có nhiều cơ hội ra sân mùa này, nhưng nếu biết tỏa sáng đúng lúc, không loại trừ việc del Bosque sẽ chọn anh như là một phương án dự phòng cần thiết. Thế nên, trận đấu này có thể xem là lời phán quyết cuối cùng cho “số phận” Euro 2012 của cả hai ngôi sao này.


Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN