Bóng đá thế giới: Những chú Mèo hóa Hổ

Người phương Tây không có quan niệm "năm tuổi". Nhưng thật tình cờ, năm Tân Mão 2011 sắp tới lại được đánh giá sẽ là năm của những cầu thủ sinh năm 1987, nói theo ngôn ngữ của người phương Đông là những cầu thủ tuổi Mèo, năm để họ sẽ tỏa sáng.

1. Lionel Messi (24/6/1987)

 

Không có gì phải nghi ngờ, Lionel Messi chính là cầu thủ sinh năm 1987 nổi tiếng nhất vào thời điểm này. Những gì mà Messi đã và đang thể hiện trong màu áo Barcelona cho thấy, dường như với anh, khái niệm "giới hạn" là không tồn tại.


Vẫn những pha đi bóng lắt léo không thể ngăn cản, vẫn những cú dứt điểm vừa gọn gàng vừa mạnh mẽ, Messi bây giờ còn nổi lên như là một nhà kiến tạo tài ba với khả năng chuyền bóng cực kỳ sắc sảo. Chính nhờ phong độ bùng nổ trong màu áo Barca, Messi dù không thành công ở World Cup 2010 vẫn đánh bật Wesley Sneijder, người đã đoạt cú ăn ba với Inter và lọt vào chung kết World Cup, để có mặt trong nhóm 3 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2010, bên cạnh hai người đồng đội Xavi và Iniesta.

Trong năm 2011 này, điều ước cho Messi, thật đơn giản, là anh tiếp tục chơi bóng với niềm đam mê vô bờ bến như đã chơi trong thời gian qua. Và với việc Sergio Batista, một người rất hiểu Messi, được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Áchentina thay cho một Maradona "đồng bóng", Messi và những người yêu mến anh có cơ sở để hy vọng rằng tiền đạo sinh tại Rosario này sẽ thực sự tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, điều duy nhất anh chưa làm được trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.


Nếu năm nay Messi tiếp tục cùng Barca chinh phục các danh hiệu, điều tất yếu nếu họ vẫn giữ được phong độ như hiện tại, và cùng đội tuyển Áchentina giành chiến thắng ở Copa America 2011, chuyện anh chiến thắng ở cuộc đua Quả bóng Vàng một lần nữa không hề nằm ngoài tầm với.

2. Sami Nasri (26/6/1987)

 

Bên cạnh Messi, cầu thủ được đánh giá là có phong độ ấn tượng nhất trong năm qua, đặc biệt là trong nửa đầu mùa giải 2010-2011, chính là tiền vệ nhỏ con Sami Nasri. Khi Cesc Fabregas, cũng là một người sinh năm 1987, thường xuyên dính chấn thương và chưa bao giờ có được phong độ tốt nhất, Nasri trở thành đầu tàu, thành niềm hy vọng lớn nhất ở Arsenal. Và anh đã không phụ sự mong đợi đó khi thường xuyên thể hiện được một phong độ rất cao trong màu áo "Pháo thủ". Từ tổ chức lối chơi, đi bóng, chuyền bóng, ghi bàn, không có việc gì là Nasri không làm và không có việc gì là Nasri không làm tốt. Cái thiếu duy nhất của Nasri là bản lĩnh ở các trận cầu lớn, thế nên điều ước cho Nasri là anh sẽ cải thiện được điều đó trong năm Tân Mão 2011 này.

3. Gonzalo Higuain (10/12/1987)

 

 

 

 

 

Đồng đội của Messi ở đội tuyển Áchentina, nhưng cũng là đối thủ lớn nhất của Messi do khoác áo Real Madrid - Gonzalo Higuain, là một trong những cái tên thuộc "thế hệ 1987" được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong năm nay. Ở cựu cầu thủ của River Plate này hội tụ gần như tất cả những phẩm chất của một tiền đạo hiện đại, với thể hình đẹp, tốc độ tốt, đôi chân khéo léo, khả năng hoạt động rộng, cảm giác không gian cực tốt và "biệt tài" dứt điểm hai chân như một. Higuain “sát” khung thành tới mức người ta phải bảo rằng một khi cầu thủ mang áo số 20 của Real Madrid đã có thời gian để ngắm nghía và căn chỉnh, sẽ không bao giờ có chuyện anh sút trượt. Nói về Higuain, các chuyên gia đều khẳng định đây là một trong những tiền đạo giàu tiềm năng nhất của bóng đá thế giới.

Trong năm 2011, mục tiêu của Higuain là chiếm trọn sự tin tưởng từ HLV Jose Mourinho. "Người đặc biệt" đánh giá rất cao khả năng của Higuain, song ông vẫn có nhiều điểm không hài lòng về anh, đặc biệt là khả năng chơi bóng bổng. Mourinho vẫn muốn có một tiền đạo mang phong cách của một số 9 điển hình, một người có khả năng tì đè tốt, đánh đầu giỏi, và có thể gây áp lực thường xuyên lên các hậu vệ của đối phương. Đó là lý do vì sao dù đã có Higuain, Mourinho vẫn không giấu giếm mong ước được tăng cường một tiền đạo nữa. Điều ước cho Higuain, vì thế, là anh sẽ khiến cho HLV trưởng phải từ bỏ hẳn mong ước ấy đi. Với tài năng sẵn có, thêm một chút quyết tâm và sự hỗ trợ từ đồng đội, nhiệm vụ ấy có lẽ không quá khó với Higuain.

4. Cesc Fabregas (4/5/1987)

 

Cùng với Messi và Pique, Cesc Fabregas là một trong những đại diện tiêu biểu cho cái gọi là "thế hệ 1987" mà lò đào tạo nổi tiếng La Masia sản sinh ra được. Tuy nhiên, so với hai người bạn đồng niên, sự nghiệp của Fabregas lại đang gặp nhiều khó khăn hơn, dù anh tỏa sáng và được thừa nhận từ rất sớm. Trong khi Messi và Pique đang cùng Barcelona làm mưa làm gió và thâu tóm hết danh hiệu này tới danh hiệu khác, Cesc Fabregas suốt mấy năm qua luôn phải sống trong cảnh vật vã vì trắng tay với Arsenal.

Tệ hơn, do gặp phải quá nhiều chấn thương, Fabregas còn đang từ từ đánh mất tầm ảnh hưởng ở đội bóng có biệt danh "Pháo thủ". Bây giờ, người quan trọng nhất ở sân Emirates trong mắt các chuyên gia cũng như CĐV là Nasri chứ không phải là anh.

Với những tố chất của mình, Cesc Fabregas có lẽ sẽ không gặp nhiều khó khăn để chiếm lại vị trí số 1 ở Arsenal một khi anh bình phục hẳn các chấn thương. Nhưng trước hết, cầu thủ người Tây Ban Nha phải xác định được mình thực sự cần gì cái đã. Một trong những lý do khiến hình ảnh của Cesc trong mắt các CĐV Arsenal bớt lung linh hẳn đi là việc anh một mực đòi HLV Wenger cho trở lại Barca hồi mùa hè vừa qua. Trở lại NouCamp có thể giúp Cesc giải được cơn khát danh hiệu, nhưng chưa chắc đã giúp anh phát triển sự nghiệp, bởi ở đó, những cầu thủ thi đấu cùng vị trí với anh (Busquets, Xavi, Iniesta...) vẫn đang chơi quá hay. Thế nên, thay vì mơ mộng hão huyền, Cesc có lẽ nên tập trung tất cả sức lực và tinh thần cho giấc mơ chinh phục cùng Arsenal.

 

Những cầu thủ tuổi Mèo (sinh năm 1987) đáng chú ý khác

Sau khi Mascherano ra đi, tuyển thủ Braxin, Lucas Leiva đã trở thành một phần rất quan trọng trong đội hình Liverpool. Tuy nhiên, phong độ của anh và của cả đội bóng thành phố cảng nước Anh vẫn chưa thực sự thuyết phục.

Luis Suarez (24/1/1987) Nổi lên trong màu áo Ajax từ lâu, song Luis Suarez chỉ thực sự được cả thế giới biết đến từ sau kỳ World Cup thành công (và tai tiếng) với đội tuyển Urugoay. Suarez vẫn là đội trưởng ở Ajax, nhưng anh có lẽ sẽ sớm chuyển sang một đội bóng lớn hơn.

Giuseppe Rossi (1/2/1987) Tiền đạo người Italia gốc Mỹ Giuseppe Rossi đang có phong độ rất cao trong màu áo Villarreal. Anh đang cùng với Nilmar của Braxin hợp thành một trong những cặp song sát lợi hại nhất Liga và châu Âu. Nhưng cũng như Suarez, Villarreal có lẽ không giữ chân Rossi được lâu.

Gerard Pique (2/2/1987) Gerard Pique có lẽ là một trong những người thăng tiến chóng mặt nhất. Cách đây hơn 2 năm, anh còn mài đũng quần trên băng ghế dự bị của M.U, thế mà bây giờ, anh đã có trong tay gần như tất cả, từ cú ăn 6 ở Barca với chức vô địch World Cup 2010 cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Và những người còn lại:
Sebastian Giovinco (26/1/1987): Tiền vệ, quốc tịch Italia, CLB Parma. Arda Turan (30/1/1987): Tiền vệ, Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray. Kevin-Prince Boateng (6/3/1987): Tiền vệ, Gana, AC Milan Hatem Ben Arfa (7/3/1987): Tiền vệ, Pháp, Newcastle. Royston Drenthe (8/4/1987): Tiền vệ, Hà Lan, Hercules. Aaron Lennon (16/4/1987): Tiền vệ, Anh, Tottenham. Joe Hart (19/4/1987): Thủ môn, Anh, Man City. John Obi Mikel (22/4/1987): Tiền vệ, Nigiêria, Chelsea. Marek Hamsik (27/6/1987): Tiền vệ, Xlôvakia, Napoli. Karim Benzema (19/12/1987): Tiền đạo, Pháp, Real Madrid.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN