Bản tình ca lính biển Vùng 2

Với chủ đề “Bài ca người chiến sĩ canh giữ biển dầu”, 40 tiết mục ca, múa, kịch, đặc sắc đậm chất biển đảo và gần 200 diễn viên đến từ 9 đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã làm nên thành công rực rỡ của mùa hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ hai, chào mừng ngày 22/12 kể từ khi Vùng 2 Hải quân thành lập đến nay.

Chiến sĩ Đình Bôn và Thanh Thúy (Đội văn nghệ Lữ đoàn 171) trong tiết mục song ca “Tiếng hát nơi đảo xa”.


Khác với mùa hội diễn trước, hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2013 của Vùng đã vượt trội cả về “số lượng diễn viên tham gia, chất lượng biểu diễn, đầu tư giàn dựng công phu, kiểm duyệt chặt chẽ, chấm điểm công bằng”, đó là nhận xét từ ban giám khảo và sự cảm nhận từ đông đảo khán giả.

Nếu đội nghệ thuật quần chúng Lữ đoàn 171 ra mắt khán giả một chương trình hoàn chỉnh, kết cấu chặt chẽ, giàn dựng công phu như ca múa “Tổ quốc gọi tên mình”, “bài ca Lữ đoàn 171”, múa “xây đảo”; thì đội nghệ thuật Căn cứ 696 đem đến chương trình thắm tình quân dân như tiết mục múa “ngày trở về”, “khát vọng ra khơi”; còn các chàng trai lính trẻ nhà giàn DK1 và các nữ sinh kết nghĩa đến từ trường phổ thông trung học Nguyễn Huệ lại lãng mạn trong màn ca múa “mùa xuân DK”. Tất cả hòa quện vào nhau thành một bản tình ca người lính biển đúng như chủ đề của nó.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Vùng 2 Hải quân đã khép lại, những tiết mục đặc sắc được công diễn ở hai khu vực Đồng Nai và Vũng Tàu vào hai đêm 24, 25/12. Có đơn vị đoạt giải nhất, giải nhì, giải ba, khuyến khích, song điều ý nghĩa hơn là từ đây phong trào văn hóa văn nghệ ở các đơn vị cơ sở được nhân rộng, góp phần quan trọng trong truyên truyền, nhận thức, hành động, để mỗi cán bộ chiến sĩ  yêu biển, đảo, yêu tàu và đơn vị mình hơn, đó là thành công cao nhất của hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ 2 năm 2013 của Vùng 2 Hải quân.



Tin, ảnh: Mai Thắng

Những bức thư ấm lòng người lính biển
Những bức thư ấm lòng người lính biển

“Nơi biển đảo xa ấy, phải chăng các anh vẫn khỏe mạnh yên vui? Ở đất liền, cái lạnh đang từng bước lui dần, lui dần. Những cánh chim én đang chở nắng về mang theo cả mùa xuân. Cái hương gió xuân mới mẻ ấy làm ấm lòng người dân đất liền các anh ạ!

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN