Ballack là vật tế thần của Leverkusen?

Mối quan hệ giữa Michael Ballack và Leverkusen có nguy cơ rạn nứt khi giám đốc điều hành Wolfgang Holzhaeuser mới đây đã chỉ trích người hùng một thời của đội bóng.




Ballack chưa chứng tỏ được gì sau 20 tháng khoác áo Leverkusen - Ảnh Getty



Trên tờ Cologne’s Express, ông Holzhaeuser cho biết: “Đã đến lúc chúng tôi phải thừa nhận rằng những tính toán cách đây 20 tháng của chúng tôi (thời điểm quyết định đưa Ballack trở về Leverkusen sau khi hết hợp đồng với Chelsea – TTVH) đã không thành công. Với Ballack, chúng tôi mong chờ nhiều hơn ở góc độ thể thao và chắc cậu ấy cũng vậy”.

Vị GĐĐH này cũng tiết lộ thêm: “Cậu ấy nên nghĩ liệu cách cư xử của mình có phù hợp với lợi ích của đội bóng hay không. Tuần vừa rồi, giám đốc thể thao Rudi Voeller và tôi có nói chuyện với cậu ấy về chủ đề này nhưng không thành công. Cậu ấy không có thiện chí và tôi cùng Voeller không muốn tiếp tục thêm nữa. Với những gì cậu ấy đang làm, tôi cảm thấy nuối tiếc cho cậu ấy”.

Ngay sau khi ông Holzhaeuser “nổ súng”, người đại diện của Ballack, Michael Becker, đã đáp trả dữ dội: “Đây chỉ là một chiêu rẻ tiền để lái dư luận ra khỏi những vấn đề với HLV. Ở trận đấu với Mainz ở vòng trước, Leverkusen đã chơi rất kém. Sẽ không thể chỉ trích HLV Robin Dutt nên cần một người chịu tội thay và họ đã tìm thấy Ballack. Cậu ấy chỉ là vật tế thần bởi ai cũng biết Ballack đã chơi rất tốt ở lượt đi”.

Ballack đến Leverkusen hồi mùa hè năm 2010 sau khi hết hợp đồng với Chelsea, hưởng lương khoảng 5 triệu euro/mùa. Trong mùa đầu tiên, Ballack gần như không đóng góp được cho đội nhà, phải đến lượt đi vừa qua, tiền vệ này mới bắt đầu thể hiện được khả năng của mình, đặc biệt là tại Champions League.


Theo thethaovanhoa.vn



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN