Bale lại tỏa sáng, giúp Tottenham đại thắng

Gareth Bale một lần nữa trở thành cơn ác mộng với các hậu vệ của Inter Milan. Kiến tạo 2 trong 3 bàn thắng, cầu thủ chạy cánh trái người xứ Wales này đã giúp Tottenham đè bẹp các nhà đương kim vô địch châu Âu trong trận đấu thuộc khuôn khổ loạt trận thứ 4 vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng ngày thứ tư.


Bale (trái) trong pha đột phá khung thành Inter.

Ở trận lượt đi cách đây hai tuần, Bale chính là người đã cứu Tottenham khỏi một trận thua bẽ bàng, đồng thời khiến cho Inter Milan dù thắng vẫn bị chỉ trích đủ đường. Hết hiệp 1 trận đấu đó, Inter Milan đã dẫn Tottenham tới 4-0, và do đội chủ nhà được chơi hơn người, hầu như tất cả đều tin rằng họ sẽ có được một chiến thắng hủy diệt. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi trong hiệp 2 với sự tỏa sáng của Bale. Cầu thủ có biệt danh "Cơn lốc xứ Wales" đã một mình ghi cả 3 bàn thắng cho Tottenham sau những pha xuống biên đầy tốc độ và những cú dứt điểm chính xác. Bale chơi ấn tượng tới mức HLV Harry Rednapp của Tottenham tin rằng nếu trận đấu được bù giờ thêm vài phút, kiểu gì cầu thủ này cũng có bàn gỡ hòa.


Trong trận lượt về ở White Hart Lane, một lần nữa cái tên Gareth Bale lại trở thành nỗi ám ảnh với các hậu vệ Inter Milan. Những pha xuống biên như xé gió bên cánh trái của cầu thủ này khiến các hậu vệ của đội bóng đến từ Italia khốn khổ thực sự. Và từ sau khi Van der Vaart, người ghi bàn mở tỉ số, rời sân vì chấn thương thì vai trò của Bale càng trở nên nổi bật hơn. Chính anh là tác giả của hai pha căng ngang cực kỳ thuận lợi cho Peter Crouch và Pavlyuchenko ghi bàn, mang về chiến thắng 3-1 oanh liệt cho đội chủ nhà. Trong sự tỏa sáng rực rỡ của Bale, những nỗ lực đơn lẻ từ Eto'o, tác giả của bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 (bàn thứ 7 ở Champions League mùa này), là không đủ.


Ngoài Tottenham, một đội bóng Anh khác là Manchester United cũng đã giành trọn 3 điểm sau một hiệp 2 rất ấn tượng trên sân của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Bursaspor. M.U đã khởi đầu trong lo lắng khi Nani dính chấn thương rời sân, song các cầu thủ chuyên dự bị là Obertan và Bebe đã mang tới sự an bình cho HLV Ferguson khi ghi 2 bàn thắng đẹp ở các phút 73 và 77. Trước đó, ngay đầu hiệp 2, tiền vệ Darren Fetcher đã mở tỉ số cho "Quỷ Đỏ" sau một pha dứt điểm chéo góc từ đường chuyền đẹp của Carrick. Với chiến thắng này, M.U đã được 10 điểm sau 4 trận và gần như chắc chắn sẽ có mặt tại vòng knock-out. Ở trận đấu còn lại của bảng C, Valencia đã đè bẹp Rangers 3-0 trên sân nhà với cú đúp của tiền đạo Soldado.


Trận đấu hấp dẫn và kịch tính nhất trong loạt trận đêm thứ ba, rạng sáng thứ tư vừa qua là trận đấu giữa Benfica với Lyon trên sân Ánh sáng của Benfica. Như Inter 2 tuần trước, Benfica đã tận dụng hoàn hảo ưu thế sân nhà để vươn lên dẫn trước Lyon 4-0 sau hơn một giờ thi đấu. Nhưng Benfica suýt nữa thì phải trả giá đắt vì chùng xuống quá sớm. Với ba pha lập công ở các phút 75, 85 và 90, Gourcuff, Gomis và Lovren đã đẩy các cầu thủ và CĐV chủ nhà vào trạng thái đầy căng thẳng trong những phút cuối, rất may là rốt cuộc 3 điểm vẫn ở lại Bồ Đào Nha. Với kết quả này, cục diện bảng B đang trở nên khá khó lường khi cả Lyon (9 điểm), Schalke (7) và Benfica (6) đều còn nguyên cơ hội đi tiếp.


Cũng ở loạt trận này, nhà vô địch năm 2009 Barca đã bị cầm hòa 1-1 trên sân của đội bóng Đan Mạch Copenhagen. Messi mở tỉ số cho Barca ở phút 31, nhưng Copenhagen đã có được bàn gỡ chỉ 1 phút sau đó. Tỉ số này được duy trì cho tới hết trận, đồng nghĩa với việc Barca vẫn dẫn đầu tới 8 điểm, còn Copenhagen đứng ngay sau với 1 điểm ít hơn. Trong trận đấu còn lại của bảng, Rubin Kazan và Panathinaikos hòa nhau 0-0.

Tuệ Minh


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN