Arsenal và Man City níu chân nhau, Chelsea buông súng

Sir Alex Ferguson của Manchester United hẳn là đã trải qua một đêm tràn ngập niềm vui khi tất cả những đối thủ bám đuổi đều mất điểm. Arsenal và Manchester City cầm chân nhau không bàn thắng, Chelsea và Tottenham thì đều trắng tay, khiến cho ngôi đầu của M.U được củng cố an toàn hơn bao giờ hết, bởi trước đó một ngày thì họ đã hạ Stoke City 2 - 1 để độc chiếm vị trí số 1.

Hiện tại, Man City chính là đội bám sát Quỷ đỏ nhất với 2 điểm cách biệt. Tuy nhiên, trong tay M.U còn những hai trận chưa đấu. Nghĩa là về lý thuyết, đội quân của Sir Alex đang bỏ xa đối thủ cùng thành phố tới 8 điểm! Không những thế, sau trận hòa vừa qua với Arsenal thì Man City còn bị nghi ngờ cả về tham vọng, khi mà họ đã lựa chọn lối chơi tử thủ đầy tiêu cực trong trận đấu trên sân của đối thủ trực tiếp Arsenal.


Sau trận đấu, HLV Roberto Mancini của Man City đã bảo vệ lựa chọn của mình, với tuyên bố “Tôi thà nghe những tiếng la ó để về nhà với 1 điểm còn hơn là ra về với 3 bàn thua”. Tuy nhiên, lựa chọn ấy cho thấy Man City đang thiếu đi mất sự mạo hiểm cần thiết của một ứng cử viên thực thụ.

Trong khi đó, trận hòa 0 - 0 này rõ ràng không phải là điều mà Arsenal chờ đợi, bởi họ đã nỗ lực tấn công từ đầu tới cuối. Vì trận hòa đó mà khoảng cách giữa Arsenal với M.U hiện đã bị nới rộng lên thành 4 điểm, trong khi đối phương vẫn còn một trận chưa đấu trong tay.

Arsenal và Man City hòa nhau, giúp MU củng cố vững chắc ngôi đầu. Ảnh: AFP/TTXVN


Thế nên, HLV Arsene Wenger đã không kìm được sự bực tức trước chiến thuật tiêu cực của đối phương. "Tôi biết họ hài lòng với tỉ số này. Thủ môn của họ luôn cố tình kéo dài thời gian khi phát bóng. Còn các cầu thủ thì luôn cố tình nằm sân lâu hơn mỗi khi ngã".


Dù vậy, HLV người Pháp vẫn cho rằng cơ hội vô địch của đội bóng do ông dẫn dắt không bị ảnh hưởng bởi trận hòa này. "Với những gì đã thể hiện, chúng tôi xứng đáng được xem là một ứng cử viên nghiêm túc cho chức vô địch".

Trong khi Man City không muốn thắng thì Chelsea muốn thắng nhưng không sao thắng nổi. Vòng này, "The Blues" có cơ hội cải thiện chuỗi thành tích bết bát trong thời gian gần đây khi đối thủ chỉ là đội bét bảng Wolves. Nhưng kết cục cuối cùng là đội bóng của Ancelotti phải nhận thêm một thất bại nữa.

Người đâm nhát kiếm kết liễu Chelsea là hậu vệ Bosingwa, với một pha đá phản lưới nhà ngay ở phút thứ 5. Như vậy, trong 9 trận gần nhất thì Chelsea chỉ giành được 2 chiến thắng.


Và với phong độ tệ hại ấy, không có gì khó hiểu khi Chelsea tụt hẳn xuống vị trí thứ 5, kém M.U tới 9 điểm dù đã chơi nhiều hơn một trận. Lúc này, ước mơ của họ không phải là vô địch nữa, mà là giữ được một vị trí trong tốp 4.

Vòng này, đối thủ trực tiếp của Chelsea trong cuộc chiến giành vị trí thứ 4 là Tottenham cũng phải tay trắng rời sân. Dù thần tài Van der Vaart tiếp tục ghi bàn, song Tottenham vẫn để thua Everton 1 - 2 nên hiện vẫn chỉ hơn Chelsea 1 điểm.


Cũng ở vòng này, Liverpool tiếp tục gây thất vọng lớn với thất bại 1 - 3 trên sân của Blackburn và chôn chân ở vị trí thứ 12 với chỉ 4 điểm nhiều hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng. Chiếc ghế của HLV Roy Hodgson đang lung lay hơn bao giờ hết.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN