Arsenal: Kìa "nòng pháo" vẫn vươn lên trời cao

Van Persie tiếp tục "chạm đâu thành vàng" ở đấy và Arsenal lại thắng theo một kịch bản kịch tính nhất để bám sát Tottenham với 1 điểm ít hơn. Có lẽ lúc này, Arsenal mới là đội bóng mà bất cứ đội bóng nào cũng phải e ngại khi đối đầu...

Đúng như dự đoán, Arsenal phải vô cùng nhọc nhằn mới có thể đánh bại Newcastle trên sân nhà. Đội khách đã phòng ngự kiên cường trước sức ép kinh khủng ngày càng tăng của Pháo thủ. Các học trò của HLV Wenger gần như kiểm soát toàn bộ trận đấu nhưng gặp khó khăn trong việc chọc thủng lưới thủ thành Krul - người đã chơi một ngày xuất thần. Những điều gì đến cũng phải đến, Vermaelen mang về 3 điểm quý giá với pha dứt điểm cận thành ở phút bù giờ thứ.



Arsenal tiếp tục bay cao - Ảnh Getty


Như vậy, Arsenal đã thiết lập một kỷ lục mới ở mùa giải 2011-12 khi giành 5 chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Chuỗi trận ấn tượng đó giúp thầy trò Arsene Wenger chỉ còn kém vị trí thứ 3 của Tottenham đúng 1 điểm.

Tại Emirates rạng sáng hôm nay, Ben Afra đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trong khi Van Persie cũng lần thứ 33 nổ súng ở mùa giải này. Tuy nhiên, tất cả đều không thể sánh với pha lập công dễ dàng nhưng vô cùng quan trọng của đội phó Vermaelen.

Nếu xét về màn trình diễn cá nhân, Van Persie và đặc biệt là Walcott đã chơi rất hay. 2 bàn thắng của Arsenal đều xuất phát từ những đường chuyền của cầu thủ chạy cánh người Anh. Walcott cũng khiến hành lang trái của Newcastle gần như tê liệt bởi tốc độ và sự tinh quái của mình. Bên phía Newcastle, thủ môn Krul và đội trưởng Coloccini là những cầu thủ nổi bật nhất. Dù rằng cuối cùng họ cũng chẳng thể giúp Chích Chòe "thoát hiểm" tại Emirates.

90 phút (chính xác là 99) tại Emirates khép lại theo cách không hay khi 2 người đồng hương Van Persie và Krul va chạm với nhau. Và ở lần thứ 2 chứng kiến điều này, trọng tài Howard Webb đã không ngần ngại rút thẻ phạt cho những ngôi sao của trận đấu. Arsenal vẫn đứng thứ tư nhưng lúc này, họ chỉ còn kém người hàng xóm Tottenham, đội đang đứng thứ 3, đúng 1 điểm nữa. Những hy vọng và niềm tin tiếp tục mở ra với "Pháo thủ"...


Theo thethaovanhoa.vn

Arsenal kiêu hãnh rời cuộc chơi
Arsenal kiêu hãnh rời cuộc chơi

Dù phải sớm nói lời chia tay với đấu trường danh giá nhất châu lục, song thầy trò HLV Arsene Wenger vẫn có thể ngẩng cao đầu. Cái cách mà họ đã chơi trong trận lượt về đã chứng tỏ Arsenal xứng đáng tiếp tục có mặt ở giải đấu này vào năm sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN