Angelina Jolie thăm trại tị nạn của người Syria

Với tư cách đặc phái viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, ngôi sao Hollywood đã tới thăm trại tị nạn Zaatari nằm sát biên giới Syria, nơi đã trở thành "thành phố" đông dân thứ tư của Jordan.

 

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại trại tị nạn Zaatari nhân Ngày Người tị nạn thế giới, Angelina Jolie đã gọi cuộc nội chiến Syria là cuộc khủng hoảng nhân đạo gay gắt nhất thế giới và kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu xúc tiến những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

 

Angelina Jolie (phải) nói chuyện với người tị nạn Syria.

“1,6 triệu người đã tháo chạy khỏi Syria mà không có lấy bộ quần áo trong ba lô, và hơn một nửa trong số đó là trẻ em. Họ bỏ lại đằng sau một đất nước nơi hàng triệu người phải sơ tán trong đói khổ, kiệt quệ và sợ hãi”, cô nói. Theo nữ diễn viên người Mỹ, tới cuối năm nay, “một nửa dân số Syria, tương đương khoảng 10 triệu người, sẽ cần thức ăn, mái trú và các hỗ trợ khác trong sự tuyệt vọng”.

 

Jordan hiện là nơi nương náu cho hơn nửa triệu người tị nạn Syria, bao gồm 185.000 người tại trại Zaatari, khiến trại tị nạn này trở thành “thành phố” đông dân thứ tư của vương quốc.

 

Angelina Jolie đã nhanh chóng trở lại với các hoạt động nhân đạo chỉ vài tuần sau khi cô thông báo đã cắt bỏ “núi đôi” để giảm nguy cơ mắc ung thư vú và buồng trứng. Các bác sĩ phát hiện, “bà Smith” mang gen đột biến, khiến cô có nguy cơ cao mắc hai căn bệnh ung thư này.

 

 

T.H  (Theo Telegraph)

Nước mắt Syria bên những cốc kem 'quê nhà' ở Jordan
Nước mắt Syria bên những cốc kem 'quê nhà' ở Jordan

Trên con phố Madina Munawwara nằm ở thủ đô Amman của Jordan có một tiệm kem xinh xắn tấp nập những người Syria đến đây mua hàng. Họ đến để mua kem và để vơi đi phần nào nỗi nhớ quê nhà da diết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN