Ấn tượng song thơ của Phạm Thị Ngọc Thanh

Là một nhà thơ hiện đang được đông đảo độc giả tìm đọc với những bài thơ tình trong veo nhưng cũng đầy màu sắc của những cung bậc cảm xúc thực và đẹp đến lạ, Phạm Thị Ngọc Thanh lại vừa cho ra mắt 2 tập thơ Khi mình đi qua nhauNhững cánh đồng cổ tích như đáp lại sự mến mộ đó của độc giả.


Tác giả Phạm Thị Ngọc Thanh.


Tác giả Phạm Thị Ngọc Thanh hiện là giáo viên dạy Tin học nhưng với niềm đam mê với thơ và một tâm hồn lãng mạn cô là một trong số những nhà thơ sáng tác thơ tình bán được hiện nay.


Tiếp nối thành công của những tác phẩm trước đó như: Ba bước tới mặt trời (tiểu thuyết), Trổ bông (thơ), Chúng mình có thể bắt đầu không (thơ)... 2 tập thơ Những cánh đồng cổ tíchKhi mình đi qua nhau do Alpha Books và NXB Văn học phát hành, ngay từ khi còn là bản thảo, tác giả đã nhận được hàng nghìn đơn đặt hàng từ các độc giả mến mộ.


Hai tập thơ mới ra mắt của tác giả.


Như một món quà cho ngày Tết Thiếu nhi sắp tới, Những cánh đồng cổ tích là một tập thơ Phạm Thị Ngọc Thanh viết dành riêng cho thiếu nhi vơi 30 bài thơ nho nhỏ, xinh xinh cùng những hình vẽ minh họa cho từng bài rất ngộ nghĩnh. Với ngôn ngữ trong sáng, hồn nhiên, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, đã có rất nhiều ông bà, bố mẹ dạy con mình đọc thuộc những bài thơ này từ khi Ngọc Thanh mới chỉ đăng trên trang facebook cá nhân.


Tớ là lật đật

Không khóc bao giờ

Ngồi trên tủ nhỏ

Nghe bà ngâm thơ...

(Tớ là lật đật)


hay

Mẹ bảo rằng quê hương

Là vườn cây, hoa nắng

Là tháng ngày đi học

Có bạn bè yêu thương...

(Quê hương)


Những bài thơ đáng yêu dành cho các em nhỏ nhưng khi đọc nó, chính những người lớn cũng cảm thấy dễ thương và gần gũi như cuộc sống gia đình. Có lẽ bởi thế mà khi cuốn sách lần đầu ra mắt tại Hội sách Hà Nội 2015, rất đông phụ huynh đã đưa con nhỏ tới để mua sách và xin chữ ký tác giả, nhiều trường học cũng đặt mua để mua để làm quà tặng các em. Đây cũng chính là món quà mà tác giả đặc biệt và dễ thương mà nữ thi sĩ trẻ dành tặng cho các em nhân ngày Tết Thiếu nhi 1/6 năm nay.


Ra mắt cùng lúc với Những cánh đồng cổ tích, tập thơ Khi mình đi qua nhau của Phạm Thị Ngọc Thanh lại một lần nữa khẳng định dấu ấn riêng của một ngòi bút thơ tình hiện đại. Tập thơ gồm 68 bài thơ viết về đủ mọi cung bậc của cảm xúc tình yêu, khi day dứt tương tư, lúc an nhiên bình lặng khi con tàu tình yêu cập bến bờ, khi lại đau đớn và nhức nhối lúc chia ly... Dường như ở tập thơ mới này, Ngọc Thanh đã trở nên chín chắn và sâu sắc hơn. Từng lớp cảm xúc của một người đang yêu và đã từng yêu được nữ thi sĩ bóc tách một cách tinh tế với sự từng trải, già dặn đầy kinh nghiệm.


Trải biết bao đoạn đời dâu bể

Mình mới nhận ra nhau giữa ngàn vạn con người

Mới hiểu được chúng ta sinh ra là để nhóm nụ cười

Nhen đốm lửa yêu thương, hóa bầu trời hy vọng...

(Mình thuộc về nhau)


Những bài thơ trong tập thơ đã đón nhận rất nhiều tình cảm từ các bạn trẻ ngay khi vừa ra đời. Có lẽ bởi thơ Ngọc Thanh tràn đầy nữ tính, cô viết như để lên tiếng cho những hy vọng, những mong muốn được trân trọng, được yêu thương trong sâu thẳm trong tâm khảm người phụ nữ. Trong những khát khao yêu thương đó còn cả sự đau đớn, cô đơn khi chi ly, khi không có được người yêu thương.


Có một ngày chỉ có thể yêu trong kỷ niệm câm lời

Không thể hét lên người yêu ơi được nữa

Không thể xiết chặt tay, không thể ủ ấm nhau bằng lửa

Càng không thể chạm vào khoảng vắng con tim

(Một ngày nhàu nhĩ cô đơn)


Những cảm xúc chân thực đến mức có thể ai đã yêu và đang yêu cũng có thể nhìn thấy mình ở trong đó. Có lẽ bởi thế mà nhạc sĩ Thao Giang, người đã từng phổ nhạc bài thơ Hẹn mùa thu của Phạm Ngọc Thanh phải thốt lên rằng: Thơ Ngọc Thanh chính là nỗi lòng của những người phụ nữ đang yêu...


Tạ Nguyên

Ra mắt sách “Kiên trung bất khuất”

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban đại diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Hà Nội vừa giới thiệu tập 3 của tập hồi ký “Kiên trung bất khuất”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN