Ai Cập công bố hai tượng pharaoh khổng lồ

Các nhà khảo cổ học tại thành phố Luxor, thành phố mang dấu ấn lịch sử của Ai Cập, đã công bố hai bức tượng cổ đại khổng lồ của Pharaoh Amenhotep III, vị pharaoh thứ chín của Vương triều thứ 18 Ai Cập cổ đại thời Tân vương quốc, một thời đại vàng son trong lịch sử đất nước Kim tự tháp. 

Một trong hai bức tượng mới được phục dựng cao hơn 11m và nặng 250 tấn. Cả hai bức tượng này đang hiện diện tại đền thờ của Pharaoh Amenhotep III cùng hai bức tượng nổi tiếng khác, vốn được biết đến dưới cái tên “hai bức tượng khổng lồ của Memnon”, cao 16m, được làm từ đá thạch anh và thể hiện hình ảnh Amenhotep III ngồi trên ngai vàng.

Hai bức tượng mới được phục dựng và công bố của Ai Cập.


Nhà khảo cổ học người Đức Hourig Sourouzian, người đứng đầu dự án bảo tồn đền Amenhotep III, đứng ra chủ trì buổi công bố này.

Trong quá trình tiến hành khai quật tại địa điểm đền Amenhotep III, các nhà khoa học đã phát hiện hai bức tượng mới này trong tình trạng là các mảnh vỡ. Sau đó chúng được chuyển trở lại về vị trí cũ và được phục dựng trở lại.

Theo Quỹ Tượng đài Thế giới (WMF), đền Amenhotep III được dựng lên từ khoảng năm 1390 - 1353 TCN, dành cho pharaoh

Amenhotep III là con của vua Thutmosis IV và hoàng hậu Mutemwiya.

Amenhotep III là một pharaoh vĩ đại, cai trị trong khoảng thời gian dài và thịnh vượng, từ năm 1391 - 1353 TCN. Trong thời gian ông trị vì, Ai Cập có được thời kì tương đối thanh bình, một phần là do Amenhotep đã được hưởng đế chế vĩ đại từ Thutmosis III.

Ông băng hà năm 1353 TCN, khoảng 50 tuổi, để lại ngôi báu cho con trai thứ, Amenhotep IV, người sau này đổi tên thành Akhenaten.

Nguồn: wikipedia.org

Amenhotep III. Ngôi đền rộng 100m và dài 600m. Đáng tiếc là đến ngày nay, chỉ còn những phần thấp của ngôi đền này còn tồn tại. "Hai bức tượng khổng lồ của Memnon" đánh dấu lối vào của đền Amenhotep III là những phần còn sót lại nổi bật nhất của nơi từng là một trong những địa điểm thu hút nhất trong số tất cả các tượng đài của thành phố Thebes, Ai Cập cổ đại.

Theo WMF, “cấu trúc của ngôi đền này ban đầu bị các trận động đất phá hủy, và bởi vì địa điểm này chưa bao giờ được khai quật một cách đầy đủ, nên nó trở thành nơi phát triển của thảm thực vật, bị các trận lũ theo mùa và hoạt động phát triển nông nghiệp đe dọa”.

Ngoài ra, sự gia tăng lượng muối bề mặt do mạch nước ngầm dâng cao, hệ quả của việc xây dựng đập Aswan trong những năm 1960 cũng là một trong những nguyên nhân góp phần phá hủy địa điểm này.

Thành phố Luxor nằm cách thủ đô Cairo 635km, bị dòng Nile chia cắt thành hai khu vực, thường được biết đến dưới cái tên bờ đông và bờ tây. Khu vực bờ tây là quê hương của một số những ngôi đền và tượng đài cổ đại vô giá nhất của “đất nước kim tự tháp”.

Việc công bố hai bức tượng mới diễn ra vào thời điểm ngành du lịch Ai Cập đang vật lộn để tự thoát khỏi tình cảnh khó khăn do những bất ổn chính trị kể từ vụ lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011.


Anh Tiếu (Theo CNN)

Hình xăm của xác ướp sông Nile 1.300 năm tuổi
Hình xăm của xác ướp sông Nile 1.300 năm tuổi

Được quấn trong băng gạc và miêu tả như những nhân vật kinh dị trong điện ảnh Hollywood, từ lâu xác ướp Ai Cập đã tạo ra sức hút không thể cưỡng lại. Giờ đây, phần khía cạnh con người của các xác ướp sông Nile mà một trong số đó còn có cả hình xăm như người hiện đại, sẽ được hé lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN