Aguero bị chỉ trích vì mỉa mai đối thủ

Màn tỏa sáng ở phút bù giờ của Sergio Aguero đã mang về chiến thắng cho Manchester City ở đấu trường Champions League nhưng tiền đạo người Argentina cũng không tránh khỏi những rắc rối bên lề.

Chịu thủng lưới trước ngay phút thứ 4, Man City đã phải nhờ đến bàn pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Marchena bên phía Villarreal mới có được bàn gỡ hòa. Tưởng chừng như Man City phải kết thúc trận đấu và chia điểm với đại diện đến từ Tây Ban Nha nhưng bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới ở đấu trường châu Âu của Aguero ở phút bù giờ thứ 3 đã khiến khán đài sân Etihad dường như nổ tung với tiếng reo hò, tán thưởng.




Aguero (trái) ăn mừng bàn thắng muộn- Ảnh Getty

Tuy vậy, sau trận đấu, Aguero đã bị đội khách chỉ trích là thiếu fair- play khi nhạo báng họ. Tổng giám đốc của Villarreal Jose Manuel Llaneza nói rằng Aguero đã có những lời lẽ và hành động mang tính khiêu khích trong đường hầm Etihad lúc hai đội đang đi vào phòng thay đồ. Tiền đạo người Argentina có vẻ đã mỉa mai các cầu thủ Villarreal vì thất bại, và Llaneza cho rằng đó là một hành vi thể hiện sự "thiếu tôn trọng và vô đạo đức" của Aguero. "Chúng tôi thua nghĩa là thua, thế thôi. Không việc gì anh ta phải mỉa mai thêm nữa. Nên nhớ, Aguero là cầu thủ phải chịu ơn bóng đá Tây Ban Nha rất nhiều".

Để tránh cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, ngay khi trận đấu kết thúc, chân sút người Argentina đã lập tức lên trang cá nhân Twitter để phủ nhận những cáo buộc liên quan đến thái độ thi đấu của mình. “Tôi không hề có hứng thú khi vướng vào những cuộc tranh cãi nhưng tôi cần phải phủ nhận việc mình nhạo báng một cầu thủ Villareal. Mọi người có thể chứng nhận tôi là một cầu thủ có tính kỉ luật cao và chuyên nghiệp như thế nào, cho nên tôi không bao giờ làm những việc như vậy”, Aguero thanh minh.

Sau trận thắng trước Villarreal, HLV Roberto Mancini đã đặt mục tiêu tiếp theo cho Man City là dẫn đầu bảng đấu tử thần. Ở bảng A hiện nay, ngoài Villareal thua cả 3 trận đầu, 2 tấm vé đi tiếp vẫn là cuộc đua tam mã giữa Bayern (7 điểm), Napoli (5 điểm) và Man City (4 điểm) và thời điểm quyết định liệu “The Citizens” có thực hiện được tham vọng đó hay không là trận đấu với Napoli vào ngày 22/11 tới.

"Đây là một trận đấu có tính chất vô cùng quan trọng với Man City. Chúng tôi có 2 cuộc chạm trán Villareal trong vòng 2 tuần nhưng trận đấu ở Napoli sẽ quyết định tất cả. Đến giờ, khả năng vươn lên chiếm ngôi đầu bảng vẫn còn với chúng tôi", Mancini phát biểu sau trận đấu đêm qua.


Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN