19h00, sân Lebak Bulus: U23 VN-U23 Myanmar: Mở toang cánh cửa vào bán kết

Thêm 3 điểm nữa ở trận đấu này, suất chơi bán kết đầu tiên của bảng B sẽ được trao tận tay thầy trò HLV Falko Goetz.

Giành quyền tự quyết

Trước khi bảng B khởi tranh, Philippines và Myanmar được xem là những đối thủ lớn nhất của U23 VN trong nhiệm vụ giành một trong 2 suất vào chơi bán kết. Sự ngẫu nhiên khi bắt thăm xếp lịch thi đấu đã khiến U23 VN phải lần lượt gặp họ ở những lượt trận đầu tiên liên tiếp nhau.

Xét từ khía cạnh binh pháp, Philippines và Myanmar chính là đã tạo thế ỷ giốc, tương hỗ lẫn nhau để chống lại kẻ mạnh hơn: U23 VN. Để phá được thế này phải tính toán thật kỹ, bởi một sai số (ví như không thể thắng Philippines), sẽ làm hỏng cả đại cuộc.

 


Nếu lấy thêm 3 điểm nữa từ tay U23 Myanmar, U23 VN coi như sẽ hoàn thành
sớm nhiệm vụ giành vé vào bán kết. Ảnh: Quốc Khánh



Phàm đã làm tướng, ông Goetz hẳn phải rất hiểu về binh pháp. Đó là lý do khiến thuyền trưởng người Đức xua quân mình nhào lên bằng mọi giá để “đánh nhanh diệt gọn” Philippines trong trận mở màn (thắng ngược 3-1 bằng những điều chỉnh hợp lý trong hiệp nhì).

Khi đã hạ được ẩn số Philippines thì việc thu phục Myanmar dễ như trở bàn tay. Bản thân U23 Myanmar đã từng là bại quân của U23 VN cách đây không lâu tại VFF-Eximbank Cup 2011 ở Mỹ Đình.

Cùng với diễn biến tại bảng đấu còn lại ở lượt trận ngày 17/11 (diễn ra đồng thời 3 cặp đấu: U23 VN-U23 Lào, bảng B; Thái Lan-Singapore và Malaysia-Indonesia, bảng A), nếu chúng ta không tự trao mình quyền chọn đối thủ, thì ít nhất cũng ắt đối thủ phải né mình.

Đánh nhanh thắng nhanh

Sau trận đại bại 0-5 ở Mỹ Đình 2 tuần về trước, Myanmar hẳn phải rút ra những bài học quý giá. Và để chuẩn bị cho cuộc tái đấu, đội bóng này đã vượt qua Lào với tỷ số 3-2, dù đã phải thi đấu thiếu người ngay từ hiệp một.

Ghi 3 bàn vào lưới Lào, tất nhiên Myanmar phải sở hữu vũ khí chiến thắng. Đó là bộ đôi tiền đạo Kyaw Ko Ko (10) và Min Min Thu (9), cùng sự tiếp sức của cặp tiền vệ trung tâm giàu sức mạnh Aye San (đội trưởng) với Kyaw Zeyar Win (14).

Các học trò của HLV Goetz sẽ tấn công, trong khi đối thủ tử thủ. Đó là kịch bản rất dễ đoán trước, nên vấn đề là chúng ta sẽ công như thế nào để tránh không đâm đầu vào tường?

Ở trận gặp Philippines, cả Hoàng Thiên và Văn Quyết đều ra chân thành công, sau khi đã chủ động chỉnh thước ngắm. Họ nhận và xử lý bóng ở thế đối mặt với cầu môn đối phương, thay vì bị động dứt điểm một chạm sau đường chuyền của đồng đội (kiểu Văn Thắng).

Dù U23 VN chỉ giành chiến thắng khá nhọc nhằn trước U23 Philippines, nhưng đó là bởi sự vô duyên đến lạ của hàng công, chứ không phải thế trận nghèo nàn. Đội bóng vẫn sẽ theo đuổi tiêu chí vận hành như thế và hy vọng tuyến đầu sẽ biết chắt chiu cơ hội.

Đội hình dự kiến của U23 VN (sơ đồ 4-4-2)

Thủ môn: Tuấn Mạnh; hậu vệ: Ngọc Anh (trái), Anh Quang, Huỳnh Phú, Văn Hoàn (phải); tiền vệ: Văn Quyết (trái), Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Thành Lương (phải); tiền đạo: Hoàng Thiên, Văn Thắng




Theo thethaovanhoa.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN