17h30 ngày 15/12, sân Nissa: Al Sadd - Barcelona: Không cần đến “dao mổ trâu”

Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ khó dự đoán, nhưng thực sự là người hâm mộ không thể tìm ra lý do nào để tin rằng Al Sadd là một đối thủ xứng tầm với Barca. Thậm chí, Pep hoàn toàn có thể sử dụng đội hình pha trộn giữa cựu binh với các cầu thủ trẻ, chứ không cần tung ra sân bộ khung vừa hạ knock-out Real Madrid.

Iniesta đã rất thận trọng khi tuyên bố, “chúng tôi luôn tôn trọng các đối thủ, và xem những trận đấu với L’Hospitalet hay Al Sadd cũng quan trọng không kém trận đấu tại San Siro”. Sự thận trọng của Iniesta nối tiếp bằng nhận xét của Pep, rằng Al Sadd là đội bóng nguy hiểm và trong bóng đá luôn chứa đựng những điều bất ngờ. “Năm ngoái, một đội bóng châu Phi vào chơi trận chung kết, nên năm nay những điều bất ngờ không phải là ngoại lệ”.

Sự thận trọng cùng những câu tâng bốc đối thủ là điều thường thấy ở Barca. Vì vậy, việc Pep, Iniesta hay một số cầu thủ Barca khác đánh giá cao Al Sadd cũng là lẽ thường. Tôn trọng đối thủ có thể xem là bước đi đầu tiên để đến với chiến thắng, không chỉ trong bóng đá mà ở bất kỳ cuộc chơi nào.

Với Pep và các học trò là thế, nhưng người hâm mộ không tìm ra điểm nào để thấy Al Sadd đủ sức để đá một trận sòng phẳng với Barca. Al Sadd sẽ dựa vào những Mamadou Niang, cái tên từng có thời gian dài làm mưa làm gió tại Ligue 1 trong màu áo Marseille; Nadir Belhadj, hậu vệ người Algeria từng có kinh nghiệm thi đấu ở Ligue 1 và Premier League; Abdul Keita, nhân tố quan trọng trong mùa giải 2007-08 mà Lyon đoạt cú đúp (Ligue 1 và Cúp QG Pháp)?



Cầu thủ Barca tập luyện chuẩn bị cho trận đấu- Ảnh Getty



Những gương mặt kể trên quả thực rất đáng để Barca phải quan tâm. Thế nhưng, một thực tế không thể phủ nhận là cả ba đều đã đi qua giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp. Niang không còn nhạy bén lẫn sức mạnh như khi còn đứng trong đội hình Marseille. Việc sang chơi bóng cho Fenerbahce có thể xem là lựa chọn sai lầm của chân sút người Senegal, để rồi anh phải đến châu Á “dưỡng già”. Tương tự, Keita và Belhadj không còn chỗ đứng ổn định ở trời Âu nên quyết định gia nhập nền bóng đá Qatar để kiếm thêm thu nhập.

Ngay cả khi ở phong độ cao nhất, thì bộ ba này cũng không chỉ có thể giúp Al Sadd trở thành thế lực trên sân chơi châu Á, chứ chưa đủ tầm để chiến đấu ngang ngửa với các đại diện mạnh của châu Âu hay Nam Mỹ. Bên cạnh những ngôi sao châu Phi này là các cầu thủ nội vốn không thể hiện được nhiều về năng lực và tầm ảnh hưởng.

Thế nên, ngay cả khi dành cho đội bóng mới lần đầu bước lên bục chiến thắng ở AFC Champions League, thì Pep cũng không phải dùng đến “dao mổ trâu” trong trận bán kết Club World Cup. Phần lớn những cái tên nổi bật sẽ được Pep cất trên băng ghế dự bị, để có nền tảng thể lực tốt nhất cho trận chung kết với Santos vào Chủ nhật tới (cho đến lúc này, một số cầu thủ Barca vẫn chưa quen với múi giờ Nhật Bản, và liên tục mất ngủ. “Thật khó để có thể thích ứng ngay lập tức với thay đổi sau hành trình từ Tây Ban Nha đến nơi đây. Lúc này, chúng tôi vẫn đang cố gắng để tìm kiếm một giấc ngủ ngon” - lời của Iniesta).

Thay cho các trụ cột sẽ là những tài năng trẻ (vốn đã rất trưởng thành), hoặc những gương mặt chủ yếu đóng vai trò dự bị thời gian qua. Theo đó, đội trưởng Puyol, người đã chơi cực hay ở hàng thủ trong trận “El Clasico” sẽ được nghỉ ngơi, cùng với Abidal. Ở hàng tiền vệ, Thiago đủ sức thay thế vai trò của “nhạc trưởng” Xavi. Keita cũng có thể là một lựa chọn hợp lý cho vị trí đánh chặn. Pedro, tác giả bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 89, và mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Barca trong trận chung kết hai năm trước, có thể sẽ đá chính trên hàng công, bên cạnh Cuenca và Messi.

Đội hình pha trộn giữa các cựu binh với những gương mặt trẻ mà hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu đang mơ ước là quá đủ để Barca tạo nên sự khác biệt với Al Sadd. Nói một cách thẳng thắn, những cầu thủ trẻ mà Barca đang sở hữu có bản lĩnh và kinh nghiệm hơn hẳn 2/3 đội hình chính của Al Sadd ở sân chơi lớn, tất nhiên là trừ Niang, Keita và Belhadj.

Ở Champions League và La Liga, các chàng trai của Pep vẫn luôn biết cách để “làm mưa” vào lưới các đối thủ. Hôm nay, trong ngày trở lại Club World Cup, sẽ là một “cơn mưa” khác vào lưới Al Sadd!

Dự đoán: 0-3.

Đội hình dự kiến:

Al Sadd: Saqr - Nabeel, Koni, Lee Jung-Soo, Belhadj - Al-Bloushi, Rizik, Alyazidi - Al Khalfan, Niang, Keita.

Barcelona: Valdes - Dani Alves, Mascherano, Pique, Maxwell - Iniesta, Keita, Thiago - Cuenca, Messi, Pedro.




Theo thethaovanhoa.vn
"Rô béo": Có sự khác biệt về kỹ thuật giữa Barca và Madrid
"Rô béo": Có sự khác biệt về kỹ thuật giữa Barca và Madrid

Cựu tiền đạo người Brazil của cả FC Barcelona và Real Madrid, Ronaldo Nazario de Lima, biệt danh “Rô béo”, thừa nhận đội bóng xứ Catalunya vẫn hay hơn “đàn kền kền trắng” một bậc nhưng anh lại muốn Madrid giành các danh hiệu tại La Liga và Champions.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN