Trao giải cuộc thi viết 'Sự hy sinh thầm lặng'

Tối 16/8, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật và trao giải cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ IV nhằm tôn vinh các cán bộ ngành y tế đã có nhiều cống hiến, hy sinh trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà Báo Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao giải Ba cho các tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Đến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và nhiều địa phương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao chứng nhận giải Nhất cho tác giả: Hà Văn Đạo, Báo Lao động và Xã hội khu vực miền Trung và Tây nguyên với tác phẩm “Người bác sỹ chốn rừng sâu, núi thẳm”. Tác phẩm viết về bác sỹ Võ Thanh Dũng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Yang Reh, huyện KRông Bông, tỉnh Đắk Lắk - người “dám làm ngược lại thần linh” và đã khiến bà con dân bản tin vào y khoa. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Bằng khen của Bộ Y tế cho bác sỹ Võ Thanh Dũng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 11 giải Khuyến khích cho các tác giả.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thời gian gần đây, nhờ những nỗ lực, ngành y tế đã có nhiều thành tựu đáng ghi nhận, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chất lượng dịch vụ y tế đã được tăng lên rõ rệt; đặc biệt thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế đã có bước chuyển biến tích cực, củng cố thêm niềm tin của người dân đối với ngành y tế. Có được những kết quả đó là nhờ công lao, đóng góp, sự hy sinh lặng thầm của đội ngũ thầy thuốc khắp mọi miền Tổ quốc. Bên cạnh những thành công, ngành y tế cũng phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức như rủi ro nghề nghiệp do trực tiếp liên quan tới sinh mạng người bệnh...

Chính vì thế, để phát hiện những tấm gương và nhân lên các điển hình người thầy thuốc, vai trò của các cây bút chuyên và không chuyên trong việc tìm tòi, phát hiện là rất đáng trân trọng. Từ đó, hình ảnh của những thầy thuốc áo trắng ngày đêm âm thầm vượt qua khó khăn, gian khổ, chiến đấu với bệnh tật, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân dần trở nên thân thuộc, gần gũi hơn với cộng đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” do báo Sức khỏe và Đời sống định kỳ tổ chức 2 năm một lần mang ý nghĩa văn hóa quan trọng, vừa soi sáng những điều tốt đẹp bị che khuất của ngành y, vừa góp phần khôi phục những phẩm chất cao đẹp như tình thương, sự hy sinh, lòng vị tha, nhân ái... đang có nguy cơ mai một trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tiếp bước các cuộc thi trước đó, Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ IV đã giúp các đồng nghiệp và người dân thấy được nỗi vất vả, sự yêu thương hết lòng của nhiều cán bộ y tế đối với bệnh nhân qua các bài thi gây xúc động lớn. Bằng những bài viết chân thực, Cuộc thi đã động viên khích lệ toàn thể cán bộ, nhân viên ngành y tự tin hơn và thanh thản hơn trong nỗ lực vượt qua những trở ngại, dư luận trái chiều đối với công việc ngành y.

Bộ Y tế đánh giá cao báo Sức khỏe và Đời sống, Đài truyền hình Việt Nam đã phối hợp xây dựng chương trình đầy ý nghĩa và nhân văn này, đồng thời cảm ơn Ban Tổ chức Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng”, Hội đồng Giám khảo, đội ngũ các nhà báo tâm huyết, đầy kinh nghiệm và công tâm đã chọn ra các tác phẩm báo chí xuất sắc của Cuộc thi. Đây cũng là năm đầu tiên, Bộ Y tế trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các nhân vật trong các bài viết đạt giải để ghi nhận đóng góp của các thầy thuốc cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ban tổ chức cho biết, Cuộc thi lần thứ IV đã nhận được trên 1.000 bài dự thi của các tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc. Gần 90% số người tham gia là các nhà báo đã và đang công tác ở nhiều cơ quan báo chí trên phạm vi cả nước. Các tác giả đã biến những câu chuyện cảm động có thật từ các bệnh viện, các trung tâm y tế xã, các trạm xá… thành những chân dung có số phận, có sức lay động hàng triệu trái tim. Thậm chí, có tác giả vượt hàng chục hải lý ra đảo Lý Sơn, có người tìm về trạm y tế ở vùng sâu biên giới Tây Nam, có người phải vượt qua nhiều đèo cao dốc đứng, suối sâu vực thẳm, đến vùng sơn cước Mù Cang Chải… để khắc họa được những nguyên mẫu rất cảm động. Bởi vậy, không chỉ thành công về số lượng, về sự đa dạng vùng miền, Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” còn quy tụ rất nhiều bài viết chất lượng cao, có giá trị hiện thực và nghệ thuật. Ban Tổ chức đã chọn ra hơn 30 bài viết xuất sắc để tập hợp in thành cuốn sách cũng mang tên “Sự hy sinh thầm lặng” (NXB Văn học tháng 6/2017).

Tại đây, các đại biểu đã được giao lưu với các y, bác sỹ và theo dõi nhiều phóng sự về các nhân vật trong các tác phẩm tham dự Cuộc thi, cùng nhiều câu chuyện cảm động về tấm lòng của người thầy thuốc đối với bệnh nhân.

Thu Phương (TTXVN)
Trao giải cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng”

Lễ trao giải cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” và giao lưu với đại diện những người thầy thuốc Việt Nam đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp trị bệnh cứu người ở khắp mọi miền Tổ quốc, đã được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Lớn ở thủ đô Hà Nội tối 25/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN